Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
"Giáo pháp Vô ngã tướng của Như lai được thiết lập là để tu tập, để nhìn vào bên trong nội quán, minh sát, để chấm dứt khổ (dukkha). Từ lâu các tư tưởng truyền thống cũng như quan niệm của phần đông đều cho rằng có một cái ngã, một thực hữu, một tự tánh, một linh hồn ở nơi sắc, thọ, tưởng, hành, thức này, nơi ngũ uẩn này. Từ nhận thức sai lầm ấy, biết bao nhiêu là đau thương, thống khổ, trầm luân, tử sinh cũng khởi từ cái ngã và ngã sở ấy cả"

Kính chia sẻ.
smc trích dẫn Những lời trên. Đó...không phải là các lời dạy của Đức Bổn Sư !

Trích dẫn Nguyên văn bởi MINHSANG Xem Bài Gởi
Đoạn này Đức Phật cũng không nói KHÔNG CÓ LINH HỒN.
Rồi trong các bài kinh khác Đức Phật dạy: Mắt không phải là TÔI, tai không phải là TÔI....sắc không phải là TÔI...
Vậy TÔI là cái gì nhỉ? Tiếc là Đức Phật cũng không nói nốt. Chắc hẳn ngôn ngữ thế gian không diễn đạt được nên Đức Phật để cho nhân loại tự tìm hiểu bằng Trí Tuệ.
.................................................. .........
Chúc các đạo hữu tinh tấn

Trích dẫn Nguyên văn bởi MINHSANG Xem Bài Gởi
...Các tư tưởng truyền thống ...cho rằng có ...một linh hồn Ở NƠI SẮC....Nhưng Đức Phật chưa nói có một linh hồn ở nơi nào. Từ đây suy ra có thể vẫn có Linh Hồn ở nơi nào đó ngoài sắc, thọ....Đây là ý mà MS nhấn mạnh.

Mục đính là để TÔI không nhận lầm, để cho TÔI sáng suốt. Điều đó đã sáng tỏ !!!
MINHSANG khá lắm ..Cố lên! …
“Tiểu Nghi-Tiểu Ngộ
Đại Nghi-Đại Ngộ”