Trích dẫn Nguyên văn bởi wangtaising Xem Bài Gởi
lúc đầu nhắm, vừa mở mắt là tung đòn về mục tiêu giả định. Sau này ko còn nhắm mắt nữa nhưng trong đầu vẫn giả định các mục tiêu và tung đòn về phía các mục tiêu đó.
ví dụ: giả định mục tiêu bên trái tung đón về bên trái, sau đó ngay lập tực giả định mục tiêu bên phải, trước mặt và liên tục tung đòn về các mục tiêu đó.
tóm lại là khi mình xuất đòn liên tục nhưng mỗi đòn đều phải có mục tiêu chứ ko phải tiện tay quơ bừa.
Cháu hiều như vậy có đúng ko ạh, mong chú chỉ dẫn :confused:
Đúng vậy khởi đầu cần tập trung được tinh thần để quên đi tất cả thậm chí cái nhìn, sau cơn chợt tình liền tung quyền (ý quyền) mang tính chất liều lỉnh, sau thành thói quen tung quyền bất cứ lúc nào ý nghỉ tới, nếu tập lâu năm quen, lúc chiến đấu củng chẳng cần tấn thủ, tất cả phản xạ do ý chí phân phối ứng biến hợp cách (ẩn công) đến giai đọan nầy không ai nhìn ra phong cách của một cao thủ võ học (nhìn tầm thường như kẻ chưa từng có võ).