Trích dẫn Nguyên văn bởi delightdhamma Xem Bài Gởi
Tôi đã tán thán và chúc mừng bạn rồi đó. bạn đã Ngộ Lý. Còn từ Ngộ Lý bạn tiếp tục đi đến Ngộ Sự. Từ Ngộ Lý và Sự còn phải đi đến Kiến Tánh. Dễ Ngộ nhưng khó Hành. Nếu Hành mà dễ thì Thánh và Phàm như nhau, trái đất này toàn Thánh Nhân thôi vì đau còn Phàm Nhân. Nói thế để nói là người Ngộ Lý thiền thì cũng nhiều nhưng ngay ở lý cũng có Lý cạn lý sâu.

Câu truyện của hai ngài là ngộ lý cạn. Vì thô quá, lấy ví dụ con khỉ làm ví dụ sáu căn trần thì ai cũng hiểu hết mà, ai cũng ngộ Lý mà, nhất là người có vài năm học Phật. Thật sự gọi là thiền sư mà các ngài lấy ví dụ như giảng sư hay pháp sư. Chẳng thấy pháp Chân Đế ở đâu toàn là Tục Đế, Ý Niệm, Suy Tưởng. Đôi khi nói thật lòng cũng rất khó khăn. Rất xin lỗi nếu làm bạn không vui. Trân trọng.
Huynh nói đúng, câu chuyện trên chưa phải là chỗ dụng công thực sự của Thiền tông, đây mới chỉ là gãi ngứa ngoài giầy thôi, ngay cả phần bình luận của tác giả về câu chuyện trên cũng chưa đến chỗ uyên áo. Người bình luận kia cũng mới dụng sự việc là: lấy ngón tay mà chỉ ngón tay chỉ ngón tay... chỉ Mặt Trăng!

Kính! :)