
Nguyên văn bởi
linh_tinh_85
Hành tất cả mọi pháp khi thân tâm thanh tịnh thì cũng đi theo thiền, không phải ngồi thiền mới gọi là tu thiền, mà bất kể đi đứng nằm ngồi , chỉ cần lập được oai nghi và điều được Tâm là thiền.
Tu là lập nguyện chuyển nghiệp, không phải cứ đọc các bài phát tâm từ là phát tâm từ, phát tâm từ ở đây theo Phật là bạn phải tu Tâm Từ , mới có đặng tâm từ để phát.Con đường mà bạn kể là con đường tầm đạo, tu pháp , đắc pháp, nhưng vẫn chưa đạt được đạo, tức vẫn chưa thấy đường con đường đi của mình, dù rằng , bạn đã có nhiều kiếp tu và sống trong nhiều gia đình có điều kiện tu theo Phật.
Bạn hãy đọc kỹ đoạn kinh Kim Cang mà tôi đã post, bạn chưa hành bồ đề tâm tức chưa cầu vô thượng bồ đề, chưa tu tập các pháp môn phát bồ đề tâm, bạn chỉ phát bằng miệng , bằng những lời cầu nguyện của các tu sĩ đại thừa, đây chỉ là bổn nguyện , mà chưa thật sự hành bồ đề tâm phát.
Có nhiều người tu chẳng cần cầu quả arahan, chỉ một lòng phát tâm từ bi và giúp chúng sanh giác ngộ, đó là hành bồ tát đạo, xin hỏi ai hộ niệm cho họ ?Khi tương ưng với tâm Phật , ai trợ giúp họ, để họ giản nghiệp?
@Nguoi Mu: mình nói ma đây chẳng phải là ma, mà ai có ý phá thì có tâm ma, trước khi thành Phật , Phật chẳng phải là chúng sanh hay sao? Có ma mới thấy Phật, Phật là chúng sanh đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành.Tôi chẳng thấy tôi nói ra để ai đó tôn trọng tôi, tôi thấy hành tới đâu , tôi nói tới đó, thấy sao nói vậy, chẳng chấp kinh cũng chẳng bỏ kinh, do đó dù bạn có khen hay chê , tôi chẳng quan tâm, chỉ biết rằng , khi nói ra thì có người tham khảo và thấy được con đường mình cần tìm , đó là hạnh phúc .
Cũng vì chấp vào Có mà Thầy quý vị tìm trong vũ trụ chẳng thấy một ai, còn những người về từ cỏi chết , đều thấy cỏi sáng, và chứng minh được…….cái nầy thì bạn nên từ từ mà tham khảo nhé!.
Chấp Có thì, chẳng thấy Không
Chấp Không, lại Có , Có Không đồng hành
Tu Phật là đạo phải hành
Thiền -tụng mỏi cổ không hành tu ma
Hành đây là phát từ tâm
Bồ đề tâm khởi chúng sanh hưởng cùng
Ai tu không phát bồ đề!
Tu ma cứ tưởng sẽ về Phật a?
Vài dòng bậy bạ như rác thôi, chẳng phải chứng chiếc gì, mong đừng chấp lời tôi, hãy chiêm nghiệm!
Aum Ami Dewa Hrih
Aum Bodhi Citta Mudpa Day ya Mi
Bookmarks