Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
Bạn ăn 1 hạt muối nó có vị mặn... nếu như xã hội chưa có ai ăn muối thì bạn tả cái vị mặn đó như thế nào để người ta hiểu đây? bạn cố gắng lắm để giải thích nhưng người chưa ăn không thể nào hiểu cho được. Chi bằng im lặng vậy.

Ai sẽ chứng cho người đắc đạo? ... bạn nghĩ rằng người đắc đạo họ cần bằng cấp hay chứng chỉ à? không họ chẵng cần gì cả... trí tuệ của họ có thể giải quyết mọi vấn đề không cần một bằng cấp hay chứng chỉ nào cả... vì vậy họ chẵng cần ai chứng cho họ. Tự họ biết họ như thế nào.
Không cần Ai chứng cho, mà hành giả sẽ tự biết đang ở giai đoạn nào, biết một cách chắc chắn vậy, không phải nghi ngờ, không cần ai nói cho, nhưng phải HỌC và HIỂU kinh điển Pali để có VĂN.
Quả thực con đường này là con đường chỉ có một mình đi (không lương nhờ vào Ai, tức là một mình thực hiện mà không có sự giúp đỡ hay phiền nhiễu của bất kì ai khác trong khi Thiền quán. Hay nói là con đường tự lực, tự tu). Nhưng tha lực (sự giúp đỡ của các đấng) là bước đầu (học VĂN) mà nếu ai được tha lực giúp đỡ thì cũng nhanh hơn người không có tha lực giúp.

Chúc các đạo hữu Tinh Tấn.