Trích dẫn Nguyên văn bởi Người học Phật Xem Bài Gởi
Trích Pháp cú:
Người ngu nghĩ mình ngu,
Nhờ vậy thành có trí.
Người ngu tưởng có trí,
Thật xứng gọi chí ngu.

Vị cam lồ chỉ được nếm bởi bậc đại căn đại trí, còn các hàng nhất xiển đề là dòi bọ trên thân sư tử thì có tu đến mãn kiếp cũng không biết vị cam lồ của pháp vị.
Sai hay đúng bây giờ đéo có quan trọng đâu, lúc cận tử là biết vàng 24k hay Cục phân đó mà :v
Món quà của đạo hữu Noname sẽ nhận dùm! Bởi vì: Noname biết những kẻ u mê tu theo ngoại đạo mạo nhận nếu phải nhận món quà này sẽ không chịu nổi mà sinh tâm sân hận khó chịu, bởi chúng tu theo ngoại đạo mạo nhận thì sao có thể làm chủ sân tham? Vậy để hoá giải tham sân, Noname sẽ nhận món quà của đạo hữu thay vì gửi trả lại!
Và cũng bởi vì:
“Như đá tảng kiên cố,
Không gió nào giao động,
Cũng vậy, giữa khen chê,
Người trí không giao động.”