Thiền có nhiều cách. Tùy theo duyên mỗi người mà sẽ có cách tiếp cận khác nhau, nhưng cái đích hướng đến phải cùng một chỗ thì mới là đồng đạo, còn cái khởi đầu dẫu có giống mà cái đích hướng đến khác nhau thì là bất đồng đạo. Đạo cũng nhiều vô số, nhưng nếu là chính đạo thì sẽ dẫn đến cùng một đích đến nên đôi khi cũng hơi khó phân biệt ngoại đạo vì khó có thể nhìn hết được cái đích đến cuối cùng có tương đồng với cái đích đến mà các vị Phật nói đến hay không. Nhưng dù sao có pháp thiền định là tốt rồi, có thực tập thiền còn hơn là thiền miệng. Vì có một số người chỉ thiền bằng cách mắt thì dán vào kinh sách, miệng thì dạy thiên hạ. Cái thấy của loại người này là cái thấy của sự ảo tưởng dựa trên kinh nghiệm của người khác mà suy tưởng chứ không phải cái thực thấy do họ tự trải nghiệm, cũng giống như uống 1 ly nước thì cảm giác phải khác với nhìn người ta uống ly nước mà suy tưởng.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)


Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này



Bookmarks