Thế gian không phải nơi chúa hứa tặng ! Đã là phù vân thì phù vân cũng chỉ là phù vân , hư vô sẽ biến thành hư vô ! Chúa ban sự sống , ta phải quý trọng và hết lòng cảm ơn nhưng không đồng nghĩa với việc tìm mọi cách , bất chấp thủ đoạn để sống ! Nếu ta hết lòng bảo vệ mà không được thì ta không có tội !
Thêm nữa nè ! Bạn không theo đạo , mình thì theo đạo nên Mình tin là Chúa Thánh Thần là Chúa sẽ hướng dẫn , vì thế sẽ không bao giờ có trường hợp đó xảy ra gây khó xử ! Nếu có , ngay lúc đó Chúa sẽ bảo ta làm gì ! Có thể bạn không tin !
Còn đề văn chẳng có liên quan gì cả !