Tôi đã nhắc ở bài trên là Thiền Tông ko dễ lĩnh hội được đâu. Ko cẩn thận lài bài báng vào các Tổ Sư. Đây ko chỉ riêng cho 1 người và nhiều người khác. Huệ Năng xé kinh, Đại Huệ đốt Bích Nham Lục là những điều các vị Tổ Thiền Tông tiếp tục thực hành ''Giáo Ngoại Biệt Truyền'' của Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi dạy người trong tông môn. Người ko hiểu Thiền Tông thì nói là Phá Chấp. Các ngài chẳng có Phá cái gì cả. Nếu Phá Chấp thì chính các ngài lại nương vào vào cái Phá Chấp ấy thì cũng là hỏng rồi. Đây là đường lối của Thiền Tông. Việc tu tập đốn ngộ thì ko được dùng đến giáo lý và kinh sách, vậy thôi. Rất rõ ràng và giản dị.
Ở ngoài đời ai mà ko có bạn bè, anh em, đạo hữu, tôi cũng vậy, thậm chí còn hơi bị nhiều. Tôi ko quan tâm và cũng ko có thời gian để tìm người hữu duyên. Tìm người hữu duyên thì cũng chẳng còn là duyên nữa. Tôi sinh hoạt nơi đây là vì nó là cái chợ tâm linh, tả phí lù. Tôi thấy thú vị. Tôi thấy còn hơn là vài website tôn giáo của Phật giáo lập ra. Tôi post bài và cũng nghĩ rằng nếu ai đó đọc được, lãnh hội được tức là người đó đã có duyên với Thiền Tông vậy. Xin nhắc lại là có duyên với Thiền Tông chứ ko phải với tôi.
Vì là cái chợ nên ai đó chửi mình hay ị, tè vào bài viết tôi cũng thấy bình thường, vì đó là văn hóa của cái chợ. Mà ai đó muốn ị hay tè thì họ phải tụt quần thôi. Không tụt quần mà ị hay tề thì có mà ị đùn và đái dầm. Vậy đấy. Tưởng là ị hay tè vào được vào chỗ người khác thì tự mình phải khoe hàng trước thiên hạ thôi. Mỗi năm tôi thường dành thời gian 1-2 tháng viết bài ở đây rồi thôi. Muốn xây dựng bản ngã hay cái tôi trong bài viết thì tôi ko có, vì đó là ngu si. Tôi chỉ viết để truyền tải được thông tin về lối tu, pháp tu cho những người biết gạn đục khơi trong. Ko bao giờ tôi yêu cầu Mod xóa bất cứ bài của ai. Việc đó có nội quy diễn đàn. Ai ko sai nội quy thì cứ để nguyên bài của họ, kể cả tư tưởng đối lập với mình. Cái phần đục là đương nhiên phải có. Nước đục quá cá chết. Nước trong quá ko có cá. Phải cả đục lẫn trong mới là tự nhiên. Cái suy đoán của các bạn đều nằm trong cái Tưởng, cái kinh nghiệm cá nhân trong các ngày hôm quá, trong quá khứ, và trong cái nghiệp riêng của mỗi người, đó ko phải là Chân Lý đâu, nó bị vô thường chi phối nữa, rồi quan niệm rồi sẽ đổi thay theo cảnh và thời gian. Thân mến.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks