Cảm ơn các huynh, DC sẽ thử thay đổi xem cách nào thực sự phù hợp với bản thân.
Haizzz ...đêm qua lại một đêm mất ngủ, mất ngủ nhiều đêm rồi nhưng lạ một điều là cứ tỉnh thao láo luôn ấy ạ, chả lúc nào thấy buồn ngủ, như cái dây đàn căng ra vậy, tầm đêm mà mất ngủ thì như sắp phát điên luôn.slapping
Mà DC nhận thấy hình như cứ hôm nào DC mất ngủ là y như rằng baby của DC cũng vậy, ảnh hưởng cả 2 mẹ con luôn, nó ngủ rất ngắn giấc, và hay ngọ nguậy, dậy sớm. Ví dụ như hôm đầu tuần có 1 đêm 2 mẹ con ngủ khìn khịt đến sáng, 9h gọi dậy nó cũng chả dậy, vừa mặc quần áo vừa gà gật. Hôm qua trước khi ngủ DC có thiền khoảng 30 phút. Bài tụng Ân Đức Phật chưa thuộc nên chưa có đọc.
Một lần nữa cảm ơn các huynh đã giúp đệ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks