Bạn Hoa Sen đọc lại cho kỹ cả câu tôi đã viết nhé: Thiền Định thì chỉ khi nào an trú trong các thiền quả là sơ thiền đến tứ thiền thì ko bị tham , sân, si chi phối.
Các bạn biết bạn Hoa Sen bị ám ảnh gì không ? Vì từ thiền Quả nói đến là bạn Hoa Sen nghi ngay đến thiền Diệt-Thọ-Tưởng-Định còn gọi là thiền Diệt nữa. Bị ám ảnh bởi ngôn từ thiền Quả nên ai nói đến thiền Quả nghĩ ngay là thiền Diệt-Thọ-Tưởng-Định. Sở học nó khổ thế, che khuất hết cả khả năng đọc bài. Hình như có nick name cũng là Hoa Sen phân chia các thiền rất chi tiết và gom về từ thiền Quả của cuốn sách nào đó, nhập tâm thành sở đắc, cái này mà học đạo gọi là chết trên ngôn từ. Chưa hành thiền đã chết rồi. Từ ngữ giết chết thiền sinh là vậy.
Thiền nào mà chẳng có quả vị đạt được. Thiền định có 4 quả vị là quả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tương tự thiên Vô Sắc cũng vậy. Thiền tuệ cũng vậy. Có Thánh đạo thì có Thánh quả. Có Phàm đạo thì có Phàm quả.
Tôi xin nhắc lại câu của tôi viết: ''Thiền Định thì chỉ khi nào an trú trong các thiền quả là sơ thiền đến tứ thiền thì ko bị tham , sân, si chi phối.'' . Tôi ghi rõ thiền định khi nào an trú trong thiền quả là sơ thiền...tức là quả của thiền định là sơ thiên...tứ thiền. Bạn Hoa Sen rõ chưa !
Dù sao cũng cảm ơn bạn Hoa Sen đã góp ý, nhưng trước khi góp ý nên tĩnh tâm để đọc cho kỹ đã nhé. Trân trọng
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks