Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieuchi Xem Bài Gởi
Rất cảm ơn chỉ dẫn của huynh, chắc chắn là DC sẽ phải thay đổi giờ thiền của mình, DC rất muốn thiền buổi sáng nhưng DC có con nhỏ, tầm sáng sớm là tầm nó rất hay ngọ nguậy dễ tỉnh giấc nên DC không thể tĩnh lặng mà tập thiền tầm đó được( tầm khuya thì nó ngủ đã say, DC lén dậy và ngồi cạnh giường nó mà tập), nhưng DC sẽ tạm thời tránh thiền vào tầm khuya, có thể đổi sang giờ buổi trưa. Thực ra tình trạng ảo giác đó có thể xuất hiện khi DC công phu vào bất cứ thời gian nào trong ngày, không chỉ vào tầm khuya đâu.

Thêm nữa là nếu mà chỉ ngồi 15-20 phút thì thân tâm chưa kịp sung sướng an lạc đâu ạ, vì lúc đó tâm DC còn đi lang thang ngó nghiêng tung tăng tận đâu ấy ạ, sau 15-20 phút thì nó vẫn tung tăng nhưng loanh quanh trong nhà thôi, chỉ cần sung sướng lấy 1-2 phút thì đã coi như buổi thiền đó của DC có hiệu quả rồi.( Hic, thật là nghèo nàn).
:sleepy: hồi trước mỗi lần khó ngủ thì khi ngồi thiền là ngủ gật liền, giờ thì ngược lại.

Mong được học hỏi các huynh nhiều.
Tỷ DiệuChi Kính,
QL nghĩ Tỷ DieuChi chớ nôn nóng. Nhớ vào những năm 1990 cho đến nhiều năm sao đó, mỗi khi QL ngồi Thiền là cứ ngủ (hôn trầm) mà thôi....Nãn quá, QL bỏ luôn...& chỉ có 2 năm nay, khi đã đủ duyên, các dục ngày 1 lặn đi, các tham muốn đã dừng bớt...QL cãm thấy đã đủ đầy, Thì Thiền mới trọn vẹn & miên mật , có những trạng thái tuyệt vời sau khi Thiền. Do đó mà mỗi ngày, QL mỗi tin tấn hơn mà Thôi.
Xin chúc cho Tỷ luôn tin tấn trong tu tập.
Kính.