Trích dẫn Nguyên văn bởi tuanbq84 Xem Bài Gởi
Nẻo u mê chúng sanh nào hiểu biết
Một chữ "không" rủ hết bụi hồng trần
Tìm chánh giác nơi ta bà khổ ải
Phải kiên trì dù trăm nẻo u mê.

Chốn hồng trần mọi ngưới điều vất vả
Nhưng xả thân để cứu độ muôn nhà
Hỏi trần thế mấy ai làm như thế
Chỉ mẹ cha linh thiêng soi đường trẻ.
Hôm nay con đến thăm thầy
Con mang hương sắc khắc đầy bình hoa
Tặng thầy để cắm hoa vào
Thầy mê mang ngủ, không chào được con

Bình dương con đến hơi xa
Con không ngại tặng bình hoa cho thầy
Cảm ơn tình nghĩa đong đầy
Không kêu thầy thức, con đây có buồn

Con ơi thông cảm cho suông
Vì thầy vất vả mệt buồn ngủ quên
Chữa bịnh kẻ khóc người rên
Khuyên răn dạy dỗ nên quên ngủ nhừ