người ở người đi,kẻ đượm tình,
con ở nhà,cũng buồn làm thinh,
mai đây có dịp,theo thầy nữa,
để thấy mẫu hoàng,đấng anh minh.
người ở người đi,kẻ đượm tình,
con ở nhà,cũng buồn làm thinh,
mai đây có dịp,theo thầy nữa,
để thấy mẫu hoàng,đấng anh minh.
Ngã vô nhĩ trá
Nhĩ vô ngã ngu
(Bạn kô lừa tôi
Tôi kô gạt bạn)
Hôm nay con đến thăm thầy
Con mang hương sắc khắc đầy bình hoa
Tặng thầy để cắm hoa vào
Thầy mê mang ngủ, không chào được con
Bình dương con đến hơi xa
Con không ngại tặng bình hoa cho thầy
Cảm ơn tình nghĩa đong đầy
Không kêu thầy thức, con đây có buồn
Con ơi thông cảm cho suông
Vì thầy vất vả mệt buồn ngủ quên
Chữa bịnh kẻ khóc người rên
Khuyên răn dạy dỗ nên quên ngủ nhừ
Con đây nào ngại đường xa.
Tầm trên khắp cõi, đây là thầy con
Lo cứu độ hao mòn thấn khí
Phải giữ gìn để cứu độ bá gia
Con trọng thầy bằng cả tấm lòng
Không gian dối đục trong thầy hiểu rõ
Con chỉ mong thầy khỏe ngày ngày
Độ đời, gải nạn dẫn đường chúng sanh.
Thầy ơi cho con hỏi... ở nhà con thờ tây phương tam thánh...muốn để thêm hai bên tượng tứ đại thiên vương hay quan công có được không ạ?
Tay ngan con chớ thờ nhiều
Thờ dể, lể khó, con yêu hảy gìn
Thầy khuyên con đặng tâm tình
Thích ca chánh đạo ,hửu hình con theo
Quan thánh đế ,con phải đeo
Gươm đao chánh phủ, diệt loài chó hoang
Mẹ sanh, mẹ độ ,đàng hoàng
Cửu huyền thất tổ đàng tràng kính dâng
Nếu thờ con phải ân cần
Hành cơ báo hiếu cân phân rỏ ràng
Bấy nhiêu tỏ rạng đạo tràng
Con thờ phải kỉnh đàng hoàng nghe con
Trà nước phải đặng vuôn tròn
Đừng để bui bán, đường mòn cứ theo
Là phật tử ,tử sanh vì đạo
Đạo quý hơn châu báu ngọc ngà
Đạo mầu cũa phật thích ca
Là đường giải thoát ta bà chúng sanh
Lòng thành con rất tinh anh
Mong cha mẹ độ con thành trò ngoan
Cầu về trên cảnh tiên nhan
Độ cho tất cã lộc mang đầy nhà
Thầy đây yêu mến thiết tha
Tâm hiền hạnh tốt thật là đẹp xinh
Thầy yêu quý sẻ tâm tình
Mong con hạnh đức mang hình chí tôn
Con chúc Thầy cuối tuần vui vẻ !!!:coffee:
Last edited by nhailu7; 01-10-2011 at 11:04 PM.
Thầy ơi! Con cảm ơn Thầy nhiều nhiều vì hôm nay đã chữa bệnh cho mẹ của con.. Mẹ của con giờ thấy khỏe khắn và đỡ hơn nhiều rồi... Con vui quá chừng luôn.. !!!
Con cảm ơn Thầy nhiều ạ. Con chúc Thầy luôn mạnh khỏe và thân tâm an lạc !!! Trân trọng. rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4
Last edited by minhanhquang; 01-10-2011 at 11:09 PM.
Thờ ngài chẳng đáng kể chi
Không ăn thịt chó, thịt bò không sao
Thịt trâu con cử đi nào
Rùa rìa rắn rít con vào ăn chi
Còn tất cã con cứ ăn đi
Đất địa sinh sản con thì cứ ăn hihi
Lúc thỉnh ngài về con mua rượu tắm, hình hoặc tượng ,vào ngày rằm hoặc mười bốn cặp đèn, hoa quả trà nước ,lúc 11h dâng lên cầu khẩn sự mong cầu của con, đơn giản thôi con à///
"Lại có một nữ Phật tử, tánh tình rất tốt, song thường lâm cảnh ngoại ma quấy nhiễu. Một độ nọ, trong lúc đang tu, cô bị ma ngoại đạo vây khổn, và nghe tiếng nói: "Ông cha mi đều là người tu theo phái Ngũ Hành của chúng ta, sao mi không trở về gốc cũ, lại đi theo đạo Phật?" Cô kinh hãi chí tâm niệm Phật, mỗi câu niệm Phật thấy có một làn ánh sáng phát ra che phủ thân mình, bọn ma không làm chi được. Chúng tức giận bảo: "Mi đừng cậy có phép Phật mà tự đắc tự kiêu, sẽ có người trưởng thượng của chúng ta đến đây cho mi biết thủ đoạn!" Nói xong, chúng liền rút lui. Khi ấy cô bỗng nghe tiếng một vị thiện thần bảo: "Bọn chúng ganh hờn vì cô quy y Tam Bảo, không theo đạo ông cha mà thờ cúng chúng nó. Ngay bây giờ cả hai tay cô nên kiết ấn Kim Cang quyền, bấm ngón tay cái vào lóng gốc ngón áp út và nắm chặt lại. Cứ giữ y như thế rồi thành tâm trì chú hoặc niệm Phật mãi, vì giây lát sẽ có người lớn của bọn chúng đến đây, dùng phép ngũ lôi đánh và bắt hồn cô. Vây cánh chúng rất đông, tôi chỉ giúp đỡ phần nào thôi, bởi cô thế không làm sao xua đuổi bọn nó nổi. Sức của cô cũng chỉ có hạn, sợ e lâu ngày chẳng kham chống trả, tốt hơn nên vào chùa tu mới tránh khỏi nạn." Cô liền y theo lời dặn, nắm tay lại kiết ấn và trì chú Đại Bi. Giây lát bỗng nghe tiếng ồn ào đông đảo, rồi có một làn chớp từ trên đánh xuống nặng nề như búa bổ, nóng rát, rêm nhức cả đầu. Cô liền buông bỏ tất cả ý niệm, liều mạng chí tâm trì chú, không còn biết cảnh giới bên ngoài ra sao, giây lâu nghe xung quanh lặng lẽ, thân tâm trở lại trong trạng thái yên ổn bình thường.
Sau đó, cô nương vào chùa, nhưng vì còn bà thân già hay đau yếu không ai săn sóc, nên bắt buộc phải về nhà lo phần sanh kế để phụng dưỡng. Một khoảng thời gian cách xa không gặp lại, bút giả nghe tin cô hay nói chuyện hư huyền, và xướng ra làm bịnh, biết cô chống không nổi nên đã bị ma ám nhập, chỉ riêng thầm thương xót thở than! Cho nên những vị trước kia có liên hệ với ngoại phái sau trở về tu Phật, nên nhìn gương trên mà lưu tâm cẩn thận"
Đây là câu chuyện trong NIỆM PHẬT THẬP YẾU của thầy THÍCH THIỀN TÂM, con không biết thờ ngài quan thánh có khi nào bị phản tác dụng như câu chuyện trên hay không?
Và đối với những bùa, ngãi mà mình bị theo thì ngài có bảo hộ được không?
Cảm ơn thầy, chúc thầy sức khỏe!
sao thầy thức khuya vậy? Mai thầy đi sớm mà. Thầy ngủ sớm đi, lây sức.
Thầy đi Phú Quốc ,
Con xách dép ngồi ở đây đợi thầy zề...
![]()
Last edited by nhailu7; 06-10-2011 at 11:32 AM.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks