Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi

Người tu tất cã điều lương thiện
Mong con hiền biểu hiện lòng tu
Mang chánh pháp ân bù nghĩa trả
Giữa đời thường thầy vất vả lắm con

Được linh hiển lòng son phải giử
Phải cứu người để diện kiến mẹ cha
Chúng sanh là tất cã con bà
Vì loạn lạc sa đà không biết nẻo
Nẻo u mê chúng sanh nào hiểu biết
Một chữ "không" rủ hết bụi hồng trần
Tìm chánh giác nơi ta bà khổ ải
Phải kiên trì dù trăm nẻo u mê.

Chốn hồng trần mọi ngưới điều vất vả
Nhưng xả thân để cứu độ muôn nhà
Hỏi trần thế mấy ai làm như thế
Chỉ mẹ cha linh thiêng soi đường trẻ.