Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi


Chưa gặp thầy mà biết cử chỉ đẹp
Khi gặp rồi thầy hẹp lắm con
Con còn nhỏ ,thì lòng còn thơ dại
Ráng tìm hiểu đừng phóng đại nha con
Khi gặp rồi con thấy chẳng còn
Tình thương con đã tiêu mòn thời gian
Chừng đó đừng có phàn nàn
Nhận xét cho kỷ con đang nhỏ mà
Chưa gặp thầy lòng còn lo lắng
Khi đến rồi lòng trẻ vui thay
Giữa đời thường thầy gần gủi thân thương
Khi linh hiển thỉ chỉ bảo tận tường
Con muốn hỏi điều chi thầy dạy hết,
Hướng con đi theo nẻo chánh đường ngay.
Lúc chia tay lòng đầy lưu luyến
Cảm thương lòng quảng đại bao la.
Dù đời thực hay là khi linh hiển.