Cảm ơn câu "diệt dục là 1 sự ngu dốt".
Theo mình nghĩ : Thượng đế sinh ra ta, tạo ra dục vọng , có nó thì mới có tình dục trai gái , rồi mới có những đứa trẻ ra đời. Diệt dục vậy là chối bỏ những gì của thượng đế cho ư , vậy có phải là con đường phát triển đúng đắn.
Vậy theo mình là phải cân bằng. Đơn giản là không để bị làm nô lệ cho tình dục.KHông nên xem là cái xấu cần phải bỏ để tu(vậy tu ai cũng bỏ dục ,vậy lấy đâu ra con nít).
Còn về vấn đề của mình , thỉnh thoảng mới bị chứ không phải thường xuyên , và không phải do cách thở , bởi mình không có tập thở như khí công, chỉ tịnh tâm, thở tự nhiên khi ngồi thiền thôi. Và cũng thấy lạ thôi, còn về sức khỏe không thấy bị chi hết.