Nguyên văn bởi delightdhamma Ai đi qua các tầng thiền đều trải nghiệm như Đức phật dạy thôi ! Cùng vị ngọt nhưng có người bảo quá ngọt, có người bảo ngọt vừa, có người vẫn kêu hơi nhạt. Nhưng đều được nếm vị chung là vị ngọt. Ví dụ như ai chưa từng uống bia mà yêu cầu bạn tả lại bạn có tả được chính xác vị bia ko ? Gặp người mù bẩm sinh chưa từng thấy ánh sáng, bạn có tả chính xác ánh sánh cho họ được không ? Ngay như Đức Phât cũng phải dùng nhưng ví dụ hình tượng đến như vậy thôi. Đến trạng thái nào đó ngôn ngữ bị bất lực nên gọi là thực chứng. Đức Phật quá từ bi và minh triết nên mới diễn tả được như vậy. Tớ thì không thể. cám ơn huynh thì ra là vậy... Theo đệ hiểu thường mình đạt như thế nào thì chỉ có chính mình là hiểu nhất ...ko thể diễn tả...Nhưng cái kẹt là chổ đó của huynh...Huynh cũng thành Phật đc mà ...phải ko ? Love all
Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh Để giúp đời trong lúc lâm nguy... Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Forum Rules
Bookmarks