Lại một câu chuyện nữa:
Trên đường tu hành, sư Đạo Nguyên, gặp một vị tăng già đang vác hàng rất nặng trên vai.
Sư nói: Để con giúp ngài mang mớ hành lý này, người ở đâu.
Vị sư già nói: Cảm ơn con, nhưng đây là công việc đức Phật giao cho ta. ta phải mang luơng thực này về chùa.
Sư Đạo Nguyên hỏi tiếp: Đến tuổi này của sư, thì sư phải ngồi thiền hoặc là phải tập chung cho các công án chứ.
Vị sư già nhìn sát khuôn mặt sáng sủa của Đạo Nguyên, ông ta nói:
XEN RA CON SẼ TRỞ THÀNH NGƯỜI UYÊN BÁC ĐÂY, NHƯNG CON CHẲNG BIẾT TU HÀNH LÀ CHI CẢ. HAHAHA...
Thế tu hành là chi? sao mới là giác ngộ?
Sư nói: Một, hai, ba, bốn, năm. Sau đó là một tràng cười.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks