xin chào các bạn ...đỗ xuân thọ và hắc bạch vô thừong
mình ít học nên ko thể dùng toán học dể chứng mình như các bận nhưng đây là sự thật nếu các bạn muốn hiểu rõ về ...tâm vũ trụ .....về thời gian ..v.v.v.v.v.v.v
khi mình niệm 1 câu chú ..........cậu chú này trở thành 1 ánh sáng bay vào trong hư ko vô tận.......[.mình cãm nhận dc diều này ]
khi mình rãi tâm từ ....thì thấy rõ hư không quả đúng là vô tận .......[.mình cãm nhận dc diều này ]
về thời gian
khi tâm thức cũa hành giả ko còn quan tâm đến nó ........thì đối với hành giả .....thời gian đả dừng lại ......có thể nói chính xác là ...ko có thời gian [chĩ riêng ngừoi ấy thôi]
tại sao ....vì thời gian là khái niệm ....do con ngừoi đặt ra để chỉ điễm đến và đi .........cũa mặt trời và mặt trăng
và khi bạn hỏa nhập cùng tất cã ...khi ấy tất cã là 1 ...thì hiện tựong gì sẽ xãy ra ....
bạn đã là 1 siêu nhân
nhưng để làm dc như vậy
các bạn phãi làm gì
mong các bạn hiểu ý mình muốn cho tất cả vui vẽ
xin lổi từ cãm nhận ko ổn xin sửa lại là ........thấy biết rõ ràng minh bạch và cụ thễ
thực ra dc bài của các bạn mình cũng hiểu dc phần nào ý của tác giã nhưng có điều là các học thuyết dựa trện nền tãng triết thừong dể lung lay ........ hpãn biện luận chứng
đơn giãn là do sự suy luận cũa nhiều ngừoi.....trong đó sự đối lập để củng cố nền tãng
mới là quan trọng .................
vả lại nhửng thuật ngữ các bạn xử dụng ...chĩ dành riêng cho nhửng ngừoi có học vị cao
còn những ngừoi phỗ thông như mình thì pó tay ko hiểu gì cã .....
ngừoi xậy dựng học thuyết ....và ngừoi phãn biện củng cố luận chứng ....đều xài nhửng thuật ngữ cũa toán học ..như vậy ko lẽ đây là toán cao cấp ...chỉ dành riêng cho bậc dại học còn trung cấp phỗ thông trở xuống ..thì ngậm ngùi mà khóc huhuhuhuhu sao
thực ra mình muốn nói với các bạn rằng.....
vũ trụ vô cùng ....ko sai
nhưng để hiểu dc cái vô cùng đó ....cần phãi thâm nhập thực tế
mà thực tế ỡ đây là biết 1 cách rõ ràng
nếu ko..... thì đúng là các bạn vẽ rắn thêm chân
nhưng cái này lại có thật
đó là rắn có chân
mình học ko nhiều
nhưng mình nhớ 1 vài tiên đê hay công thức gì đó là thế này
2 đường thẵng song song ....ko bao giờ gặp nhau
gặp nhau tại vô cực
newton
vạn vật hấp dẫn
trong chân không ...hay ngoài vòng khí quyển 100km thì mọi vật lơ lửng
vậy trọng lựong đâu rồi
hay là newton sai
chẵng ai sai cã
chĩ là tùy nơi tùy lúc ...tùy dới tựong
phãi ko các bạn
chúng ta xây dựng 1 nền tãng cho con em ..cho dời sau .....nên thực tế 1 chút nên làm sao cho chúng dể học dể hiễu dễ thực hành ....là ok rồi
vài lời tạM SỰ MONG CÁC BẠN MIỂN THỨ NẾU CÓ NHỬNG SAI SÓT VÀ ĐỤNG CHẠM
XIN ĐựOC CÁC BẠN THA THỨ
THÂN CHÀO CÁC BẠn
mong các bạn hiểu ý mình
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks