Đúng, đúng, quá đúng. Vạn câu kinh rút 1 là chú. Đệ trộm nghĩ, "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Năng gặp Phật từ tà tâm không nhiều cũng ít cũng giảm, rồi mất. Vộng niệm mà nhìn thấy Phật thì từ nhiên nó tiêu tan, nghĩ chuyện gian có lợi cho mình nhưng nghĩ đến quả thì tự đứt. Cứ chân chân, thật thật đám làm dám chịu vậy thôi. Tối về xám hối vì sao mình lại làm thế. Còn về chuyện miệng nam mô bụng 1 bồ dao găm thì cũng coi như không vì gieo trồng và gặt hái đó đã là luật rồi mà. Thật hạnh phúc và hữu duyên khi được giao lưu, học hỏi với các ace trong diễn đàn
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Bookmarks