Đạo hữu @SMC Có hơi sai lầm một chút vì lấy ví dụ về vị mặt của muối, vi ngọt của đường, đây là nằm trong SẮC UẨN, TƯỞNG UẨN . Bị các bạn phản bác cũng chấp nhận được. nhưng cái tư tưởng bôi màu kia là cái sai lầm trầm trọng để tôi trả lời cho bạn.Nguyên văn bởi Aptruong
Tôi sẽ dùng kiến thức mà bạn vẫn tâm đắc để trả lời bạn về NHÂN - QUẢ, DUYÊN - NGHIỆP
- Mọi hành vi Thiện/Ác tốt/ xấu đều được phân biệt.
- Ai Phán biệt : Quy luật Tự nhiên NHâN QUẢ DUYÊN NGHIỆP sẽ phân biệt.
- Chứng minh: Giả sử không có sự phân biệt, thì người thiện cũng như người ác sẽ chịu quả báo như nhau, cùng sinh lên cõi trời hoặc cùng đọa xuống địa ngục.
Thực tế điều này phán minh rõ ràng : Gây nhân thiện, nhận quả Thiện, gây nhân ác, nhận Quả Ác.
Đấy là đạo trời đất không hề ba phải.
- Phân biệt vì ai? Phân biệt thiện ác là tính chất tự nhiên của trời đất.
Cái hiểu của các ông, là hiểu trong ngũ uẩn nghĩa là gì? "Người này quy định việc này là thiện, nhưng có thể cùng việc đó người khác bảo như thế là ác" Đó là sự nhận biết, hiểu biết một đối tượng- Tưởng uẩn- "sự thấy rõ". Cũng giống như cùng nếm một món mà người nói ngon, người chê dở.
Tuy nhiên THIỆN ÁC Phân minh của trời đất hoàn toàn khác.
Dù các ông có ở đó hay không?
Dù các ông có gọi TƯỞNG UẨN"nhận biết rõ" đó là thiện hay là ác.
Thì bản chất phân biệt kia của trời đất vẫn hiện hữu ở đó.
Ông A thích gọi nó là thiện. Ông B thích gọi nó là Ác vì cái TƯỞNG của các ông A, B.
Đạo trời phân biệt này vẫn cứ hành, ai hiểu nguyên lý của nó hành theo những gì nên làm (tôi gọi nó là việc thiện) thì được quả báo lớn, lợi ích lớn.
Ai không hiểu mà làm những việc không nên làm (tôi gọi nó là việc ác) thì bị chịu KHỔ BÁO.
Nó là chân lý hiện hữu.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks