Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
- Tôi và tất cả mọi người CÓ KHẢ NĂNG TƯ DUY BÌNH THƯỜNG. Chỉ có ông là không tư duy để thấy được tôi đang dùng "sự thật Tục-đế, để nói lên sự thật Chân-đế". Với cái cách tư duy của ông, ông nói "đường" nó mặn, nó lạt, nó nhám, nó chua, nó cay... cũng đúng hết! Và cũng không ai cãi lại ông đâu. Yên tâm hen. Cứ giữ tư duy ấy cho mình.



- Con cá là con gì? Con cá là con có 4 chân và cái vòi à?

- Ai nói ông con cá nó bơi?

- Ai nói ông con cá nó bơi... ở biển?

- Ai nói ông con cá nó bơi tung tăng dưới biển nó thấy mặn thế nào? Con cá nó nói ông nghe... hay ông là con cá ?



- Mọi điều được viết lên đây đều là khái niệm hết! Đã có lần một đạo hữu đã nói vấn đề này với ông rồi, nhưng đến giờ vẫn "trơ cùng tuế nguyệt"; không có thay đổi.

Bây giờ ý ông muốn nói đến sự thật Tục-đế hay muốn nói đế sự thật Chân-đế? Đừng có đu theo mấy ông già Thiền Đông Độ Nho Gia Lão Tử Đại Đường Bắc Kinh Tông mà nói chuyện như đứa thiểu năng vậy!



- Ông có cần tôi trích đoạn kinh đức Phật dạy cho không?

Một người bình thường dù không tu học PG, cũng có thể ngầm hiểu cái gọi là "luật nhân quả" là gieo nhân nào, gặt quả nấy <=> (tương đương) gieo ác/gặt ác <=> làm thiện/hưởng thiện; làm ác nhận lấy quả ác.

Vậy mà một người tu học cho cố mạng vô lại nói những điều vô tri như thế này!



- Biểu hiện lâm sàng chung một mối với @congiolamientay!

=> Cái kiểu của ông y như mục 2 tôi hỏi về con cá vậy đó. Ráng mà trả lời nghen.
Tôi hỏi vậy thôi chứ biết chắc ông sẽ không trả lời được. Vì tư duy vê Ngôn Ngữ ông rất yếu, tranh luận nhiều nên tối biết.

Ông có biết chữ "Mặn" ông nói tới là Tính Chất mà Cộng Nghiệp của Loài Người đặt cho Muối Không?

Ông có biết cùng một hạt Muối nhưng có sự Mặn khác nhau đối với từng người không??? 1 Tô Canh nhạt với Người này sẽ rất Mặn với người khác không????

Để có cái gọi là Mặn trong Lưỡi ông cần sự tham gia của rất nhiều tế bào ở Lưỡi và Não không???

Cái bài sự kết hợp của Nhân Duyên của ông đâu rồi??? Ko có chỗ copy paste à???

Ông hãy dẫn chứng chỗ nào Đức Phật nói "Banr Chất Của Muối là Mặn..." đi. Thánh paste. Hehe.

Tương tự vậy, Thiện/Ác Tốt Xấu cũng gắn vào các cái Tôi cụ thể. Không có người quan sát sẽ ko có sự phân biệt. Ai Phân Biệt?, Phân Biệt vì Ai?

Giờ lại lẹo lưỡi sang Chân Đế hay Tục Đế nữa chứ.

Vậy theo cái đầu Atula của ông thì Tuệ Giải Thoát mà tôi đang trao đổi với Viên Mộc là Chân Đế hay Tục Đế???

Đang bàn Tuệ Giải Thoát có còn Nhị Nguyên Đối Đãi không thì ông đi bàn Muối Mặn để làm gì??!

Đưa ra mệnh đề sai tè le mà hay thích nói chữ. Hehe.