Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
Và cho dù kết quả đo như thế nào thì kết quả xác thực của người làm việcTÀ ÁC, hạnh ÁC có đưa đến HỶ LẠC TRÍ TUỆ GIẢI THOÁT KHÔNG? Hay đưa đến đau khổ? Kết quả này tâm phân biệt hay không, có Ngã hay Vô Ngã thì nó vẫn sảy ra.

Người làm việc ác, mà một vị có đạo hạnh sẽ nhận những quả báo hoàn toàn khác nhau. Không phụ thuộc sự nhận thức của bất kỳ ai.
Quả báo này mà không phân biệt được sự sai khác, thì làm sao đưa đến CHÁNH TRÍ, CHÁNH NIỆM. Việc này rõ ràng sờ sờ ra đấy còn ậm ừ không phân biệt hỏi lúc càng vì tế, sự sai khác bé đến vi mô thì nhầm lẫn đánh đồng nhau là hệ quả tất yếu
Bạn cần phân biệt giữa Con Đường và Đich đến.
Khi ta sinh ra trên cõi Đời này, tất cả mọi người đều khởi đầu bằng một cái Ảo Tưởng về Hữu Ngã.

Vô Ngã là đích đến để có Tuệ Giải Thoát.

Tôi đã từng viết Tu chính là dùng Trí Thông Minh để phát triển Tuệ.
Chính vì lẽ đó Tu là ích lợi đặc biệt của cõi Người do có thân xác và Trí Thông Minh này.

Còn với người làm Ác, Tội Nghiệp sâu dày, Vô Minh Tăng Trưởng không thể có Định, không thể có Tuệ nên không thể Giải Thoát.