Trích dẫn Nguyên văn bởi lyquochoang Xem Bài Gởi
Tâm của một người bình thường luôn chứa đựng ham muốn và thù hận đắp đổi thay phiên.
Và nó được thể hiện qua đôi mắt.
Câu nói :"con mắt là cửa sổ tâm hồn" là hoàn toàn đúng.
Chỉ cần luôn đặt sự tỉnh thức nơi hai con mắt,kéo dài trạng thái không có ham muốn và thù hận thì tâm sẽ ổn hơn.
- Đúng, nhưng chưa đủ. Còn phải luôn phòng hộ 5 căn còn lại: tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và để có sự tỉnh thức để "đặt", thì trước tiên phải giũ gìn GIỚI. Đặc biệt là 5 giới cơ bản lúc quy y.