Tưởng giải này cũng giống như kiểu Tu Tiên Đông Độ Đại Đường... Phật tánh có sẵn nên cứ ngồi chơi xơi nước, từ từ cũng lòi ra Phật tánh, tự nhiên cũng thành Phật thôi... !!! Thấy thương Đức Thích Ca 49 năm đầu trần chân đất, đi khắp các trú xứ ở Ấn Độ để giảng cái này hay, cái kia dở, cái nọ bất thiện... để rồi giờ này có một số người nói nhăng nói cuội.


Vị hữu học học tập,

Hành trì đường chánh trực,

Trong diệt tận ác pháp,

Là trí bậc thứ nhất,

Tiếp đến là chánh trí,

Chánh trí này vô thượng,

Tiếp theo chánh trí ấy,

Chính là sự giải thoát,

Giải thoát trí vô thượng,

Trong diệt tận, trí khôn,

Với các loại, kiết sử,

Ðược đoạn tận ở đây,

Không phải kẻ biếng nhác,

Kẻ ngu, không biết gì,

Có thể chứng ngộ được

Niết-bàn vô thượng này,

Sự giải thoát hoàn toàn,

Tất cả mọi trói buộc."

Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya

Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Như Thị Ngữ)

(CII) (Cat. 3) (It. 103)