Trích dẫn Nguyên văn bởi Richardhieu05 Xem Bài Gởi
Hi mọi người! Xin cho richardhieu05 hỏi: ở đây đã có ai trọn vẹn thấy vui sướng an tâm trong mọi cảnh thuận lợi - bất lợi, như ý - không như ý, tăng - giảm, bất công, không bằng phẳng, vất vả, bệnh tật, ốm đau, mất của, mất tiền, được quà, được một vụ hời to, lằng nhằng rắc rối lê thê lâu ngày chưa biết lúc nào xử lý êm thấm... chưa?


Dạ chưa ạ , em tưởng mình bỏ được rồi. Nhưng khi bị hàm oan kéo dài 2-3 năm , đi đâu củng bị thiên hạ chưởi , và bị phỉ bán , làm nhục mỗi ngày....không anh em , không bà con , không bạn bè không một người thân nào tin mình và giúp mình ..............vv. Lúc đó mới biết , mình vẩn còn là một cục sân , hận ạ