Nguyên văn bởi Vân Quang Trí ngắn là tại lưỡi dài (1) Tâm tối chẳng chịu đốt đèn mà soi SOL MI là nốt nhạc vui(2) RE LA FA nữa cùng DO thành bài (1) Kiếp trước treo cổ lưỡi dài, nói nhiều lưỡi cũng dài (2)SOL MI LÀ SIMON khiếp we, sao huynh VQ nói thẳng tuột vậy trời. thế nhưng sm trí ngắn mà lưỡi cũng ngắn thì là xeo hở huynh.còn tâm sm thì bi jơ đc ngọn đèn Phật Pháp nhờ các hynh thắp cho, soi sáng goy nè.:D:D:D
PHẬT, THÁNH, TIÊN như đốn, tiệm, huyền... Dắt người trở lại cảnh đào nguyên. Nương theo Tam Giáo về ngôi thứ, Căn bản gồm chung có một thuyền.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Forum Rules
Bookmarks