Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi


Bát nhã không đáy không mui
Đón người lữ khách không mùi trần gian
Tám mốt kiếp nạn trần gian
Đo lòng quân tử gian nan thất tình
Lấy ba bỏ bốn phân minh
Thương yêu chìa khóa Ngọc kinh tìm về
Giác ngộ bước một bớt mê
Tam lập cho đủ khi về có công
Tu tánh luyện mạng cho thông
Tam công tứ lượng hiệp thông khí thần
Gắng công hườn phục chân nhân
Chuyển hóa thanh trược để phân sắt vàng
Cường tráng trong sạch nhẹ nhàng
Đủ duyên sẽ được thiên đàng dạo chơi.
Bát nhã không đáy chở nhiều
Mưa nắng không tới chẳng cần có mui
Quân tử ai cũng nếm mùi
Vào chết ra sống chẳng lùi được đâu
Ơn trên đã chấm từ lâu
Phải tu phải độ chớ câu chớ nề
Tu là phước đức ê hề
Biến thành công đức chia đều nhân gian
Niệm thanh lọc trược giải trần
Thân tâm thanh tịnh là tiên cỏi nầy
Ta bà thành cỏi niết bàn
Địa ngục cũng đó đâu xa mà tìm
Một mình thành Phật vui sao?
Chúng sinh cùng đắc đạo cao hưởng cùng
Amitaba