Bác này gan thiệt ta ơi, bác chơi chiêu này làm tụi em đứng hình nguyên một tuần luôn.
Ok bác, đúng là đao kiếm vô tình, nhất là mấy con dao phay chuyên vác đi chém lén thì hiệu quả vô cùng. Thường thì mỗi khi tại hạ nghe mấy câu đại loại như chém lén bằng dao các loại thì tay tại hạ ngứa ngáy vô cùng, nhất là hai ngón trỏ nó cứ muốn co duỗi tìm cò súng không hà.
Tại hạ có anh bạn làm police, chỉ cần bất chợt nghe hoặc nhìn thấy em nào cầm dao phay đi ngông nghênh ngoài đường là hốt về bóp liền, chống cự hả, bắn cho rớt dao xuống trước rồi cũng hốt luôn về bóp. Về bóp rồi hỏi thăm sức khỏe nhau sau, không nói nhiều. Người bình thường ai dám cầm dao phay đi ngông nghênh ngoài đường, nhất là còn chơi trò chém lén nữa, bó tay.
Cuối cùng, hỡi các bác khoái chơi lén bằng dao, các bác với dân tập quyền cước với police luôn kỵ rơ nhau không hà. Thôi bỏ dao xuống đi, anh em mình nói chuyện với nhau đàng hoàn có được không?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks