kết quả từ 1 tới 20 trên 2124

Ðề tài: Ngải yêu và Ngải Cầu Tài!

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #11

    Mặc định



    Cám ơn huynh TRUNGDAO

    Câu chuyện này có bắt nguồn từ Ngày 18-12-2009.



    TB thắp nhang khấn Tổ ngải... Tay TB tự nhiên xá và đầu TB tự động cúi xuống...TB cảm thấy lạ... TB lập lại y như lần đầu , cũng giống như trước ....TB thấy lạ ...có phone hỏi huynh Ramboman...vì huynh ấy hướng dẫn ....Huynh R có giải thích rõ...''phần giải thích xin không nói ra'' từ đó TB theo hướng dẫn đó...bây giờ hể TB cầu mẹ tổ về...trước tiên TB phải đọc bài khấn tổ ngải...và xin...mẹ tổ mới về...đây không có liên quan gì đến bên 5 ông.


    Còn các ông về chắc không phải bên năm ông...vì có mẹ Nam hải,Mẹ sanh mẹ độ và rất nhiều chư vị về.


    TB Sinh ra ba mẹ là đạo chúa...nên việc các chư vị về TB không rành ,không hiểu ,TB mới hỏi huynh DAHUONG, dù sao TB rất cám ơn huynh ấy....còn việc các ông về ...TB không biết là ai về dạy TB rất nhiều... dạy TB tác phép ,đánh phép,dạy TB bắt ấn...và khi đánh ra làm sao...TB không dám nói ngoa...Thật sự TB không biết ông là ai...TB hỏi ông ơi con muốn biết ông là ai, ông cho con biết đi? ông lấy tay chỉ lên trời, ông diễn tả như vầy ...ông lấy hai tay kéo đuôi chân mày xuống...'''cho TB biết ông có đuôi chân mày dài...ông dùng tay trái vuốt râu...bàn tay trái ông đặt lên miệng che cả mép...ông vuốt từ trái qua phải, rồi bàn tay ông co laị nắm vuốt râu tay kéovề phía trái''ông diển tả là ông vuốt râu''.
    ông lấy tay vò vò trên đầu...TB hỏi bộ ông không có tóc à"những câu hỏi rất ngây ngô", ông là chư tăng,ý TB nói là người tu"? hai tay ông chắp ngay ngực và cúi đầu..mỗi khi ông về ... như cách TB đã có diễn tả bài viết trước bài ông số 2,bàn tay trái để đứng để ngay ngực niệm...bàn tay phải để lên cánh tay trái ngữa lòng bàn tay hướng lên rồi cúi đầu...TB chỉ biết nhiêu.

    TB còn nhớ ngày TB bước lên DD TGVH TB không biết gì...TB gặp thầy xin thầy dạy...thì được nhận chữ ''DUYÊN''....Đúng hoàn toàn đúng...là chữ ''DUYÊN''.ngày xưa lúc TB chưa biết...khi ai nói đến chữ DUYÊN'' trong lòng thật khó chịu...duyên à...chắc chờ đến tết kong gô , nhưng hôm nay thì khác... TB đã hiểu rõ chữ DUYÊN...TB tin vào chữ DUYÊN ... CÓ DUYÊN ,DUYÊN SẼ ĐẾN.

    TB rất cám ơn huynh ..và TB xin cám ơn bạn nào đó đã nhờ huynh nói lại.


    Thân chào
    TB


    Last edited by Thanhbinh123; 06-05-2010 at 11:42 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. ngày Tết họ Đòan
    By Thanhbinh123 in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 19-08-2013, 03:33 PM
  2. Sưu Tầm NGải Nghệ.
    By Thanhbinh123 in forum Ngãi
    Trả lời: 28
    Bài mới gởi: 23-08-2012, 02:15 PM
  3. Ngải Có Dạng Giống Lá Cây Gừng
    By Thanhbinh123 in forum Ngãi
    Trả lời: 71
    Bài mới gởi: 26-05-2012, 04:41 PM
  4. Bua ngai
    By loaiechla in forum Ngãi
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 05-09-2009, 03:41 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •