Trang 45 trong 107 Đầu tiênĐầu tiên ... 35394041424344454647484950515595 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 881 tới 900 trên 2124

Ðề tài: Ngải yêu và Ngải Cầu Tài!

  1. #881

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tak8962 Xem Bài Gởi
    đệ có lời nguyện hằng đêm khi đòi lại được tài sản mà người em gái ruột đứng tên giùm chịu ký trả tài sản,để đệ bán ra, đệ sẻ thiết lập trạm châm cứu phát thuốc miển phí cho bá tánh nghèo khổ,thu nhận trẻ em mồ côi,và người già neo dơn không con cháu phụng dưởng lúc tuổi già xế bóng ,lúc đó đệ kính mong gia đình ta mọi người đóng góp một tay, ai có khả năng gì thì dóng góp cái đó.một tay vổ không kêu mà phải không chư huynh trưởng,tỷ muội??? lời cuối đệ xin chân thành kính gửi đến trưởng môn Hùng Sơn.chư vị ngải sư,chư vị huynh trưởng, tỷ muội bản thân và toàn thể gia đình luôn an khang và thịnh vượng.thanh tâm va an lạc và nhất là gia đình TGVH ngày càng phát triển lớn mạnh.kính.
    Chào bạn tak8962,chuyện đó không khó.

  2. #882
    Đai Nâu Avatar của soul_master
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sen Hồng Tám Cánh
    Bài gởi
    353

    Mặc định

    Trong kinh Phật Giáo Nguyên Thuỷ (kinh Trường Bộ), Đức Phật đã khuyên các thầy Tỳ Kheo, những người đã thọ dụng sự cúng dường của tín thí Phật tử, không nên thực hành những tà hạnh như: “chiêm tinh, chiêm tướng, đoán số mạng, xem địa lý, xem mặt trăng, mặt trời, các sao mọc lặn, sáng mờ, … sắp đặt ngày lành để đưa (rước) dâu hay rể về nhà, lựa ngày giờ tốt để hòa giải, lựa ngày giờ tốt để chia rẽ, lựa ngày giờ tốt để đòi nợ, lựa ngày giờ tốt để cho mượn hay tiêu tiền, dùng bùa chú để giúp người được may mắn, dùng bùa chú để khiến người bị rủi ro, dùng bùa chú để phá thai, dùng bùa chú làm cóng lưỡi, dùng bùa chú khiến quai hàm không cử động, dùng bùa chú khiến người phải bỏ tay xuống, dùng bùa chú khiến tai bị điếc, hỏi gương soi, hỏi phù đồng thiếu nữ, hỏi thiên thần để biết họa phước, …”
    Sao cứ nghĩ trần gian là cõi mộng,
    Để Trái Tim sống ảo mà lại đau.
    Vít đời hỏi nhỏ một câu,
    mai xuôi cõi thật có nhau làm gì.

  3. #883

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi soul_master Xem Bài Gởi
    Trong kinh Phật Giáo Nguyên Thuỷ (kinh Trường Bộ), Đức Phật đã khuyên các thầy Tỳ Kheo, những người đã thọ dụng sự cúng dường của tín thí Phật tử, không nên thực hành những tà hạnh như: “chiêm tinh, chiêm tướng, đoán số mạng, xem địa lý, xem mặt trăng, mặt trời, các sao mọc lặn, sáng mờ, … sắp đặt ngày lành để đưa (rước) dâu hay rể về nhà, lựa ngày giờ tốt để hòa giải, lựa ngày giờ tốt để chia rẽ, lựa ngày giờ tốt để đòi nợ, lựa ngày giờ tốt để cho mượn hay tiêu tiền, dùng bùa chú để giúp người được may mắn, dùng bùa chú để khiến người bị rủi ro, dùng bùa chú để phá thai, dùng bùa chú làm cóng lưỡi, dùng bùa chú khiến quai hàm không cử động, dùng bùa chú khiến người phải bỏ tay xuống, dùng bùa chú khiến tai bị điếc, hỏi gương soi, hỏi phù đồng thiếu nữ, hỏi thiên thần để biết họa phước, …”
    Bạn ơi ,Bạn vô lộn nhà,bạn đi nhà Thờ mà đọc kinh Đai Bi,cũng như bạn đi chùa bạn hỏi bán cho tôi 1 tô cari thịt chó.làm sao ai chấp nhận bạn ạ,

  4. #884

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tak8962 Xem Bài Gởi
    đệ đã đọc và say mê tuyệt đối tác phẩm"thế giới bùa ngải" của trưởng môn Hùng Sơn và tác phẩm TGBN đã trỏ thành một hòai niệm đẹp và đầy nổi đam mê,nay đệ đã sau hơn 35 năm sống lưu lạc nơi xứ người,chân bước qua gần 60 quốc gia để sưu tầm đá quý và đá bán quý để cung cấp cho thị trường quốc tế.đây la nghề mưu sinh của đệ ,nay tuổi đã khá cao ,bước chân đã chùn,gan cũng đã co cụm lại muốn trở về quê hương sống nốt những ngày tháng còn lại. trở lại v/đngải nghệ.đệ ngòai nổi đam mê tột cùng nhưng chưa từng biết nhiều về ngải nghệ ngòai mớ hiểu biết nông cạn qua truyện đọc của trưởng môn Hùng Sơn chớ nói gì được xuất sư hay điểm đạo của bất cứ vị ngãi sư nào mặc dù trong lòng luôn luôn ao ước được một vị ngải sư hay bùa sư tiếp nhận làm đệ tử chân truyền thì kiếp này có chết củng không thấy tiếc,vì đệ có lời nguyện hằng đêm khi đòi lại được tài sản mà người em gái ruột đứng tên giùm chịu ký trả tài sản,để đệ bán ra, đệ sẻ thiết lập trạm châm cứu phát thuốc miển phí cho bá tánh nghèo khổ,thu nhận trẻ em mồ côi,và người già neo dơn không con cháu phụng dưởng lúc tuổi già xế bóng ,lúc đó đệ kính mong gia đình ta mọi người đóng góp một tay, ai có khả năng gì thì dóng góp cái đó.một tay vổ không kêu mà phải không chư huynh trưởng,tỷ muội??? lời cuối đệ xin chân thành kính gửi đến trưởng môn Hùng Sơn.chư vị ngải sư,chư vị huynh trưởng, tỷ muội bản thân và toàn thể gia đình luôn an khang và thịnh vượng.thanh tâm va an lạc và nhất là gia đình TGVH ngày càng phát triển lớn mạnh.kính.
    bạn ơi, bạn vào http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=12967 kiếm CUONPHONG đi nhe, biết đâu được đó

    Khangthien
    Một người còn phải học hỏi và sửa đổi nhiều !
    Gia Dinh Vo Hinh

  5. #885

    Mặc định

    [QUOTE=Thanhbình;83160]Còn lọai trong chậu này....khi lá mới ra ...TB và TH trước đây cũng lẫn lộn...nhưng đến giờ ra nụ...sắp nở hoa...lại hoàn tòan không giống như chậu ngải TB đãcó 15 năm nay...JIMMY cố gắng cho TB và TH biết thông tin, nếu không tiện ,có thể vào bên trong bật mí :p ...cám ơn JIMMY NGUYEN rất nhiều:)[/QUOT

    đây có phải cây ngải xanh không ạ, ở VN hay gọi là cây riềng gió dùng làm thuốc bóp

  6. #886

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dahuong Xem Bài Gởi
    Chào bạn tak8962,chuyện đó không khó.
    kình chào huynh trưởng dahương!!!đệ thật tình không hiểu ý của huynh nói làchuyện đó không khó là nghỉa như thế nào???xin lỗi đệ tư chất không được sáng lắm nên mong được huynh trưởng giải bày tường tận thì đệ muôn vàn cảm ơn huynh .kính

  7. #887

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiatech Xem Bài Gởi
    Tiểu đệ vừa đi Thoại Sơn và sưu tầm được hai lại cây, nghe nói là ngãi cầu tài và ngãi duyên nhưng không biết có phải không vì tiểu đệ chỉ quan tâm đến dược tính và sửa dụng để trị bệnh, còn tên gọi, cách luyện ngãi thì dốt đặc cán mai, xin gửi hình lên để quý thầy và chư vị huynh tỷ nào có biết xin chỉ dùm, không biết TB có biết mấy loại này không ?!








    Trong khi chờ trả lời xin nhận nơi tiểu đệ lời cám ơn chân thành, chúc đại gia đình an khang và thành đạt. Kính
    Hôm nay DD TGVH không biết bị gì, cứ bị kẹt hoài ?

    Góp ý cây lá màu tím:

    TB không có cây lá màu tím nhưng TB thấy bên bài của huynh Dienbatn gọi cây lá màu tím là ngải bướm hay ngải cánh bướm.


    À NghiaTech bạn có Nick yahoo không ? ... nếu bạn có và ok , bạn có thể gởi vào tin nhắn cho TB ,Thanks

    TB
    .
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  8. #888

    Red face

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Bạn TH mến củ ngải này gọi là ngải trắng , ngài sùi, ngải mọi, cũng có tên là nghệ trắng ...........tùy theo mỗi vùng họ gọi..........nó́ ...........giống hình số hai cùa Thanhbình đó.......hình thù hơi giống củ nghệ..........nhỏ hơn củ gừng, mùi không nồng..........trong ruột màu trắng hơi ngà ngà.
    kính chư vị huynh trưởng, đệ thấy các huynhTB,TH,Jimmy.N đang nói về loại ngải cầu tài theo các tấm hình chư huynh posted lên D Đ,thấy hình củ và cây lá giống như cây ngải mà đệ vô tình tìm được,cây ngải này đệ có rất nhiều theo hình trên d.d nói là ngải cầu tài có củ y như trong hình nhưng đặc biệt là trên giửa sóng lá có một lằn màu nâu sậm,đệ hỏi một thầy chửa bệnh trong vủng ông ấy nói đây là cây ngải này ông dùng làm thuốc để bó tay chân bị sưng trật hay bị gảy rất công hiệu.nếu chư vị huynh trưởng ai có nhu cầu hay thích thú về loại ngải nàyđệ sẳn sàng kính biếu miển phí.01284171423kính

  9. #889

    Mặc định






    Đệ muốn thỉnh loại Ngải này quá ! cơ àm xin khàn cổ vẫn chưa thỉnh được. Cũng chả biết gặp ai để học hỏi nữa. PM cho Thanh Bình rồi nhưng vẫn bặt vô âm tín...huhuhuhuhu

  10. #890

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi gatrongthien Xem Bài Gởi
    Đúng là chuyện trời ơi đất hởi.
    Gà trống mà bị thiến thì đúng là chuyện trời ơi đất hỡi thật. Thiện tai thiện tai, không duy trì được nòi giống rùi, hu hu hu, ka ka ka

  11. #891

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bonghongvang Xem Bài Gởi
    cây màu tím thì đúng là ngải cánh bướm con cây kia là cây lược vàng mà có phai ngải gì đâu
    He he he, vậy hả huynh, đệ có biết đâu vì thấy cây con nhảy ra khỏi chậu giống như mấy loại ngãi nàng chuyền nên hỏi vậy thôi, chổ của đệ còn gọi cây lược vàng là cây lan vòi nó thuộc họ bán địa lan, cây này ngâm rượu dùng để uống và xoa bóp để trị bệnh về khớp và trật đã thì OK, nghe nói bên Nga theo kinh nghiệm dân gian thì ăn lá sống để trị các bệnh về ung thư và máu huyết ở phụ nữ, còn ở VN thì chưa có công trình nào nghiên cứu về cây này nghiêm túc và đủ cơ sở cả. Còn cây ngãi bướm đệ cũng dùng làm thuốc nốt, hi hi, còn cách dùng thế nào thì để hỏi mấy sư huynh lại cái đã. Cám ơn huynh đã trả lời. Thân

  12. #892

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi buông xuôi Xem Bài Gởi


    Đệ muốn thỉnh loại Ngải này quá ! cơ àm xin khàn cổ vẫn chưa thỉnh được. Cũng chả biết gặp ai để học hỏi nữa. PM cho Thanh Bình rồi nhưng vẫn bặt vô âm tín...huhuhuhuhu






    TB không biết trả lời ra sao, chỉ sợ bạn buồn ...mong bạn đừng buồn...bạn buồn TB chẳng vui !


    chậu kiểng bạn thích chính TB rất thích vì nó theo TB lâu lắm,một kỷ niệm của một người đã tặng TB , người đó đã vĩnh viễn ra đi nên TB giữ bên mình ... chưa một lần tặng ai.
    Mỗi lần TB nhìn chậu ngải ra hoa, nhìn các củ ngải có hình dáng quấn quít bên nhau là lạ như thấy hình dáng rõ nét,một mùi thơm từ lá, hoa,rễ ,củ ngải tỏa hương...mùi thơm nhè nhẹ, thoang thoảng làm TB ̣nhớ đến người xưa..
    Last edited by Thanhbinh123; 11-05-2010 at 11:29 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  13. #893

    Mặc định

    Vậy hả TB,. vậy thì đệ không dám xin rồi ! nhưng nếu muốn thỉnh từ nơi khác thì TB có thể giúp đệ thỉnh từ đâu được không ạ ?
    Đệ ở HN, ngoài này hầu như rất ít người viết về Ngải nên Đệ chẳng biết làm sao cả...hic

  14. #894

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi buông xuôi Xem Bài Gởi
    Vậy hả TB,. vậy thì đệ không dám xin rồi ! nhưng nếu muốn thỉnh từ nơi khác thì TB có thể giúp đệ thỉnh từ đâu được không ạ ?
    Đệ ở HN, ngoài này hầu như rất ít người viết về Ngải nên Đệ chẳng biết làm sao cả...hic
    Ở HN TB đâu biết,TB từ bé đến giờ chỉ được biết HN hai tiếng thân thương nằm trên bản đồ VN ,thực ra TB chưa đặt chân đển HÀ NỘI.TB sinh ra,lớn lên ở MIỀN NAM, rời VN lúc còn cấp sách đến trường...bỏ bao yêu thương lại quê nhà...Ngày nay VN mình thay đổi nhiều,ngôn từ TB nhiều khi ấp a ,ấp úng...ngày đầu tiên khi mình ngồi trên phi cơ trở về thăm quê hương...máy bay sắp đáp xuống phi trường TÂN SƠN NHẤT...nữ chiêu đãi viên hàng không ...cho biết sắp đáp xuống phi trường VN...TB nhìn ra cửa kính thấy những mái ngói nhà từ từ rõ ,tự nhiên đôi mắt nhòa ướt lúc nào không hay ,đó là niềm vui mừng... rồi khi ra cổng chẳng ai còn nhớ TB,lúc đ́ó mình như thằng ngố ... nhìn xung quanh tìm người thân...chợt thấy có hai người căng tấm bích chương đưa lên cao đề tên mình và tên ba mình và có tấm ảnh của TB" .Rồi trong vui mừng có lo sợ...đường xá thay đổi qúa nhiều...TB đâu dám đi xe honda...cứ đi xe bốn bánh tx...vậy mà TB vẫn sợ...eo ơi mấy chú chạy theo luật VN làm TB tè qúa trời''mặc dù TB là tay lái xe ở HOAKỲ có thua ai'' ... vậy mà cảm thấy sợ ... ngồi trong xe cứ phập phồng rung...mỗi lần thấy xe honda ai tiến tới tưởng tượng như muốn lũi vô xe mình đang ngồi...làm TB ngồi trong xe co rúm né ...làm bác tài cười qúa chừng.

    Giải tress chút giờ trở lại câu chuyện của bạn...bạn có thể liên lạc với huynh KPK ở HN,nhờ huynh ấy gíup , có thể huynh ấy biết chổ có...còn thầy hướng dẫn TB không biết,như vậy đi nha...hay chờ TB về VN tháp tùng một chuyến về CHÂU ĐỐC ,SÓCTRĂNG,TRÀVINH...tham quang thắng cảnh ...chúc bạn may mắn.

    Thân
    TB
    Last edited by Thanhbinh123; 12-05-2010 at 08:05 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  15. #895

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    gởi JIMMY NGUYEN! JIMMY xem giúp TB cây ngải này tên gì?...Thanh Huy gởi qua cho TB ... chậu ngải của TH , lá ngải có sọc tím ở giữa lá ngải....còn chậu ngải của TB lá ngải màu xanh hơi đậm, nhưng không có sọc tím ở giữa lá.

    "chậu ngải có lá to to đó"...gíup TB đi.......có dịp TB về VN... TB bao JIMMY ly nước mía ha....hay muốn ăn ổi, cà na muối, mía ghim?


    [/QUOTE]kính chư vị huynh trưởng,đệ thấy chư huynh trưởng dang nói về cây ngải cầu tài trên sóng mặt trên của lá có một sọc tím,và củ nhỏ như củ ngải đen trong hình không biế có phải hay không nhưng trong rẩy của ông chú có cả một đám lớn hàng trăm cây không hiểu có chư huynh tỷ muội nào thích thú điện cho đệ,01284171423 tak8962.đệ sẳn sàng biếu miển phí cho chư vị sở hửu một cây để làm quà ra mắt tình nghỉa gia đình .kính(đệ đang ở dồng nai).

  16. #896

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Ở HN TB đâu biết,TB từ bé đến giờ chỉ được biết HN hai tiếng thân thương nằm trên bản đồ VN ,thực ra TB chưa đặt chân đển HÀ NỘI.TB sinh ra,lớn lên ở MIỀN NAM, rời VN lúc còn cấp sách đến trường...bỏ bao yêu thương lại quê nhà...Ngày nay VN mình thay đổi nhiều,ngôn từ TB nhiều khi ấp a ,ấp úng...ngày đầu tiên khi mình ngồi trên phi cơ trở về thăm quê hương...máy bay sắp đáp xuống phi trường TÂN SƠN NHẤT...nữ chiêu đãi viên hàng không ...cho biết sắp đáp xuống phi trường VN...TB nhìn ra cửa kính thấy những mái ngói nhà từ từ rõ ,tự nhiên đôi mắt nhòa ướt lúc nào không hay ,đó là niềm vui mừng... rồi khi ra cổng chẳng ai còn nhớ TB,lúc đ́ó mình như thằng ngố ... nhìn xung quanh tìm người thân...chợt thấy có hai người căng tấm bích chương đưa lên cao đề tên mình và tên ba mình và có tấm ảnh của TB" .Rồi trong vui mừng có lo sợ...đường xá thay đổi qúa nhiều...TB đâu dám đi xe honda...cứ đi xe bốn bánh tx...vậy mà TB vẫn sợ...eo ơi mấy chú chạy theo luật VN làm TB tè qúa trời''mặc dù TB là tay lái xe ở HOAKỲ có thua ai'' ... vậy mà cảm thấy sợ ... ngồi trong xe cứ phập phồng rung...mỗi lần thấy xe honda ai tiến tới tưởng tượng như muốn lũi vô xe mình đang ngồi...làm TB ngồi trong xe co rúm né ...làm bác tài cười qúa chừng.

    Giải tress chút giờ trở lại câu chuyện của bạn...bạn có thể liên lạc với huynh KPK ở HN , có thể huynh ấy biết chổ có...còn thầy hướng dẫn TB không biết,như vậy đi nha...hay chờ TB về VN tháp tùng một chuyến về CHÂU ĐỐC ,SÓCTRĂNG,TRÀVINH...tham quang thắng cảnh ...chúc bạn may mắn.

    Thân
    TB
    kính huynh TB.khi nào huynh về vn và đi tham khảo ở các tỉnh sóc trăng,châu đốc,trà vinh có thể cho đệ tháp tùng theo để học hỏi được không huynh???chi phí đệ muốn share 50% .nếu được huynh chấp thuận thì may mắn cho đệ quá.vi củng đã hơn 35 năm xa quê hương ,nổi nhớ nhung quê cha đất tổ cứ trằn trọc mãi trong tâm tư đệ nên khi đọc qua cảm tưởng của huynh ngảy đầu trở về quê hương đệ cứ tưởng như chính mình ngồi cạnh huynh trong chuyến về đầu tiên ấy.đệ quê gốc ở sóc vồ,sóc trăng gần chùa champa.các ông lục đều là người miên.kính

  17. #897

    Mặc định

    kính chư vị huynh trưởng,đệ thấy chư huynh trưởng dang nói về cây ngải cầu tài trên sóng mặt trên của lá có một sọc tím,và củ nhỏ như củ ngải đen trong hình không biế có phải hay không nhưng trong rẩy của ông chú có cả một đám lớn hàng trăm cây không hiểu có chư huynh tỷ muội nào thích thú điện cho đệ,01284171423 tak8962.đệ sẳn sàng biếu miển phí cho chư vị sở hửu một cây để làm quà ra mắt tình nghỉa gia đình .kính(đệ đang ở dồng nai).[/QUOTE]




    Cám ơn bạn T có nhả ý tặng củ ngải, TB ủng hộ bạn...các bạn ơi ,bạn nào muốn có củ ngải trồng ngâm rượu xoa bóp sưng trặc hay làm gì đó ... có thể liên lạc với bạ̣n Tak8962

    ,01284171423 ." Thanh Huy ơi! TH đâu rồi ...có thích củ ngải không? "
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  18. #898

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Ở HN TB đâu biết,TB từ bé đến giờ chỉ được biết HN hai tiếng thân thương nằm trên bản đồ VN ,thực ra TB chưa đặt chân đển HÀ NỘI.TB sinh ra,lớn lên ở MIỀN NAM, rời VN lúc còn cấp sách đến trường...bỏ bao yêu thương lại quê nhà...Ngày nay VN mình thay đổi nhiều,ngôn từ TB nhiều khi ấp a ,ấp úng...ngày đầu tiên khi mình ngồi trên phi cơ trở về thăm quê hương...máy bay sắp đáp xuống phi trường TÂN SƠN NHẤT...nữ chiêu đãi viên hàng không ...cho biết sắp đáp xuống phi trường VN...TB nhìn ra cửa kính thấy những mái ngói nhà từ từ rõ ,tự nhiên đôi mắt nhòa ướt lúc nào không hay ,đó là niềm vui mừng... rồi khi ra cổng chẳng ai còn nhớ TB,lúc đ́ó mình như thằng ngố ... nhìn xung quanh tìm người thân...chợt thấy có hai người căng tấm bích chương đưa lên cao đề tên mình và tên ba mình và có tấm ảnh của TB" .Rồi trong vui mừng có lo sợ...đường xá thay đổi qúa nhiều...TB đâu dám đi xe honda...cứ đi xe bốn bánh tx...vậy mà TB vẫn sợ...eo ơi mấy chú chạy theo luật VN làm TB tè qúa trời''mặc dù TB là tay lái xe ở HOAKỲ có thua ai'' ... vậy mà cảm thấy sợ ... ngồi trong xe cứ phập phồng rung...mỗi lần thấy xe honda ai tiến tới tưởng tượng như muốn lũi vô xe mình đang ngồi...làm TB ngồi trong xe co rúm né ...làm bác tài cười qúa chừng.

    Giải tress chút giờ trở lại câu chuyện của bạn...bạn có thể liên lạc với huynh KPK ở HN,nhờ huynh ấy gíup , có thể huynh ấy biết chổ có...còn thầy hướng dẫn TB không biết,như vậy đi nha...hay chờ TB về VN tháp tùng một chuyến về CHÂU ĐỐC ,SÓCTRĂNG,TRÀVINH...tham quang thắng cảnh ...chúc bạn may mắn.

    Thân
    TB
    vậy là TB đang ở Mỹ ạ ? buồn nhỉ ! sắp tới TB có về VN chơi nữa không ? hihi...

  19. #899

    Mặc định

    Hi! Mấy anh chị, cho em hỏi cây ngãi này la cây ngãi ji! em thấy giống giống vơi hình mấy anh chị đăng mà em ko bik! nó mới ra hoa thoi a. , cám ơn các anh chị nhiều.

  20. #900

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nicky Xem Bài Gởi
    Hi! Mấy anh chị, cho em hỏi cây ngãi này la cây ngãi ji! em thấy giống giống vơi hình mấy anh chị đăng mà em ko bik! nó mới ra hoa thoi a. , cám ơn các anh chị nhiều.


    Chậu hoa của NICKY xinh qúa...TB nghĩ củ của chậu hoa bạn đưa lên thuộc dạng củ hành thì phải?

    TB không có trồng loại kiểng của bạn nên TB không biết là loại gì.



    Bạn nhìn những tấm hình TB copy lại cho bạn xem

    hình này là chậu kiểng nhà TB trồng củ dạng củ hành, củ rất to





    [/QUOTE]


    Last edited by Thanhbinh123; 13-05-2010 at 10:19 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. ngày Tết họ Đòan
    By Thanhbinh123 in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 19-08-2013, 03:33 PM
  2. Sưu Tầm NGải Nghệ.
    By Thanhbinh123 in forum Ngãi
    Trả lời: 28
    Bài mới gởi: 23-08-2012, 02:15 PM
  3. Ngải Có Dạng Giống Lá Cây Gừng
    By Thanhbinh123 in forum Ngãi
    Trả lời: 71
    Bài mới gởi: 26-05-2012, 04:41 PM
  4. Bua ngai
    By loaiechla in forum Ngãi
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 05-09-2009, 03:41 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •