tên Thấy, 6 câu thơ cụt lủn của ngươi thật là... tuyệt diệu hảo từ
Printable View
tên Thấy, 6 câu thơ cụt lủn của ngươi thật là... tuyệt diệu hảo từ
khi khi, khen thật luôn hả bạn tôn ngộ không:silly: thanh nhâ:tongue:
chiều đi tìm bóng
của mình
chỉ thấy bóng tối lặng im
trước cầu
em ở đâu? em ở đâu?
hồn tôi còn đói nơi đầu môi em
chiều đi tìm bóng của mình
chỉ thấy bóng dáng
vô hình của em
hic, ghét bị gọi là tôn ngộ không
ta là thanh nguyên, vì vô chính diệu nên thêm chữ không ở cuối, vậy thôi
Tớ có đọc thơ cậu. Rồi mang nó đi hỏi 1 người, người ấy bảo sao tớ viết thế.
Câu bình đó không phải tớ đâu nhá. Bạn tớ nói đấy, người đó đọc thơ cậu xong thì nói "Những bài về sau càng lúc càng theo cấp độ tăng tiến, khác hẳn những bài đầu khá trầm, bão đôi lúc giả vờ nhẹ nhàng khẽ khàng để hòng lật tung cái mặt nạ ngoan hiền của biển, nếu em đoán đúng thì tác giả đang có 1 cơn bão âm ỉ trong lòng, hoặc tự tác giả muốn hóa thân thành cơn bão", sau đấy chỉ cười và out yahoo, không nói nữa.
Tớ hỏi ý kiến là hỏi có được đăng câu của bạn tớ lên đây không ấy mà. Vì cuối cùng tớ không hiểu lắm, nên viết lên đây, biết đâu cậu hiểu hơn tớ.
hơi quá rùi
bão đâu mà bão. mưa phùn
T chưa đọc hết tất cả các bài của Thấy, bởi thế nên cũng chưa thấy Bão chăng. Tự dưng lại nghĩ đến một cuộc hành thiền..
Thế thì tớ chịu. Chủ quan cả mà. :D
sắp lập thi xã được rồi đó
có tên thấy thơ như khói sương, trango dứt khoát như dao chém thép, B tiểu sư muội ngôn từ lạ hoắc, em phiy_ nguyệt trầm thuỷ để, haha, ah còn nhutri thơ ma nữa
Sao bác gọi bích là sư muội, theo B biết sư muội không giống muội bình thường, bác cùng đường với B à?
ừ, cuộc sống là cái kính vạn hoa khổng lồ mà.
Một buổi hành thiền
Tạp niệm
Hồi ức
Vọng tưởng
Đội mồ trỗi dậy
Khi êm ả, lúc dữ dội
Giành giật tranh đấu
Tâm
Những buổi hành thiền
Vẫn cứ lặp lại
Gió, mưa đến rồi đi
Trango hay nhỉ, tớ là tớ không biết thiền, có ai bày cho mà thiền đâu, vả lại thiếu kiên nhẫn, ngồi không ngọ nguậy là chịu, không làm được. Hizz
xin lỗi B tsm, tôi hay có hứng gọi người khác theo cách mình thik, xong rồi nếu người ta ko thik mình gọi thế thì mình đổi sau. :)
nước sông hôm trong
thì ta dùng uống
nước sông hôm đục
thì ta rửa chân
không đục không trong
thì ta tắm
yêu sông vạn dặm
này ta này sông
(hehe, vào đây lập thi xã lấy tên là Tập Thiền, cho thành bão lun)
TÂY LAN VỊNH
Ngày lập đông con đường bỗng trắng
Dưới hoa cười nắng gọi sâu non
Đêm qua bình rượu chưa uống cạn
Trong hồ lô tiếng hát dấu còn son
Lặp lại đi, hề, lặp lại nào
Tùng bách thân già ý trẻ con
Lành thay thiên tại nhân tâm tại
Đi về ai đó mỗi vòng tròn
hì hì, làm thế nào biến thành quà bây h
viết đề tặng nhé
ngày ... tháng ... năm...
yêu mến tặng CHM
ký tên
thanhnguyen
mưa phùn cũng là bão mà
mưa phùn trắng xoá vịnh Mahattan
thi xã này sẽ lấy điều đơn giản và xả bỏ làm nền tảng trong mọi việc đặc biệt là việc tham gia diễn đàn. mỗi thành viên mỗi tuần làm một bài thơ dựa trên kinh nghiệm thực hành tâm linh trong cả tuần đó, không cần hay ho gì mà chỉ cần có cảm giác của kinh nghiệm với vô hình là đc. di nang
thấy được không bạn thanh nguyên?
tôi không thực hành tâm linh. xin một chân bán lạc nhé
ec, thực hành tâm linh giống như việc thở thôi mà
đâu cứ phải là to tát gì. hihhi. chỉ là tỉnh táo một tý. giữ cho ngọn lửa nhỏ ấy thắp sáng mọi thứ bên trong và bên ngoài. không có việc gì phải làm nữa.
thì thở vậy. mấy cái bài post rùi có hơi thở nào không không bit nữa.
còn việc xả bỏ cái gì ấy thì chưa hiểu có gì mà xả. từ đầu chỉ thấy có tình thân ái thui.
nói chung là tuỳ hứng. mưa thoảng chớp giật, có sấm thì có gió, có gió thì có mưa, có mưa thì có bão, xong rồi tạnh. hihi
cái tâm nó vi tế lắm nhâ, tình thân ái cũng xả bỏ luôn đi là vừa hihi.
thở và nhận biết nó nữa mới đúng à. tiêu chuẩn là nhận biết mà.
ayza, ngoạ hổ tàng long. được, cảm nhận vi tế đến mức nào thì xả đến mức ấy. còn lại thì ... chịu
dạo này trang web được nâng cấp hay sao mà toàn tự F5 vậy trời. kỳ cục ngồi type rồi mất cái roẹt
bầu bạn trán gỗ làm trưởng thôn thi xã vì có nhiều kinh nghiệm tâm linh nhé hihi
tiếc là ở diễn đàn này ít người thích làm thơ quá, mấy sư phụ đi hết rồi nên vắng quá. Chả bù cho các box spam. Hic.
nhất trí, nhưng nên gọi 'nàng' là trang sinh hay gì gì đó cho nó nhã
hihi. "nàng" thích cái nick trán gỗ do mình đặt lắm mà. nếu không thích thì nói nha.hi.
Shock hàng ghê. Hôm nay đẹp trời dữ nên bạn Thấy tiết lộ danh tính.
Chào bạn, oan gia. Đúng là một chữ Duyên.
Đừng bới cái mộ cũ lên nữa nhé! Kẻo có kẻ bỏ xứ mà đi.
Thế là lần thứ tư, trong tuần
Trễ hẹn cửa Thiền
Cuộc điện thoại dài
Không nỡ ngắt
Em biết chị sẽ chẳng nhắn tin đâu
Chẳng lỡ làm em mệt
Nhưng
“Chị phải làm sao đây”
Biết ở đằng kia chị hoang mang lắm
Em ở đằng này, kẻ vẽ, cười
Nghịch cảnh
Người kia giỏi lắm
Thầy bà nói thế, lẽ nào lại sai
Ừ, giỏi chứ
Cũng vài lần “dọa” em chơi
Tính mượn xác phàm nghịch tạm
Những gì em nói, chị sẽ chẳng hiểu đâu
Em cũng chẳng hiểu nữa là
Mà cũng có gì đâu mà hiểu
Một tiếng hay vài tiếng cũng có khác được đâu
Em nghĩ mình cũng thật buồn cười
Lấy tư cách gì mà đòi dạy chị đây
Đạo là gì em chẳng biết
Thần thánh, ma quỷ còn chưa phân
Ngu muội đánh đồng tất cả
Vo viên gọn một chữ Không
Một giấc mộng dài
Tỉnh đi nhé
Tội cả người trần lẫn người âm
CHM/ trán gỗ, tên nào cũng thích, gọi gì cũng thưa. Xin chân quét lá chốn này vậy. Vì nào đã Hành đâu bao giờ
Lại gì nữa đây trời???
thấy có việc rồi hẹn gặp mọi người sau nhé.!!