Trang 8 trong 56 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456789101112131418 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 141 tới 160 trên 1118

Ðề tài: cây hạnh vẫn đổ máu

  1. #141

    Mặc định

    trang àh dạo này chị rối như con rắn mối ý,chán ,khong giống chị trước đây tí nào,dạo này chị yếu đuối như cây chuối vậy,chị đang đánh mất lý trí của chính mình,có nhiều sự nhắn gời trong giấc mơ ,nhưng lại khong nhớ gì nữa ,làm chị thấy có lỗi với với người nhận lẫn người gởi,buồn.
    @bác tnkhong:cháu cũng là con nhỏ hay mơ mộng nè,có đôi khi muốn bỏ qua cho rồi,nhưng khong thể ,cứ thế mà xảy ra trước mắt mình như trong mơ thì có đôi khi làm ngơ cũng khong dc bác àh.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  2. #142

    Mặc định

    Sorry tiểu sư phụ, sorry Không tiên sinh, spam trả lời c nhutri chút

    Những giấc mơ của em hình như không có giống chị. Với em thì nó chỉ là một trong 1 chuỗi những "trải nghiệm lạ thường". Em thì chỉ "mơ" thấy những linh hồn như em đã viết đó "họ than, họ khóc, rủa xả, van xin,...". Sau khi em được quy y, biết đọc kinh thì em không thấy lại nữa (dù em cũng mới chỉ đọc được vài biến thôi). Theo như kinh Địa Tạng thì đó là những quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp đang chịu khổ về nhờ mình làm những phương tiện để giúp họ. Và ngày Phật đản thì không hiểu sao có rất nhiều vong linh đến tìm em trong trạng thái rất tốt. Em hi vọng họ đã được đi đầu thai.

    Em chưa thể tự nhận là đệ tử của Phật và làm theo lời Phật, em quy y khi chưa hiểu gì cả, dù được thầy quy y riêng, giảng riêng. Em tặng lại chị bài học "giữ nhà", bài học đơn giản mà khó Hành, chắc chị cũng biết rồi, nhưng em vẫn xin viết lại. Tâm không khởi thì không ma cảnh hay quỷ thần nào có cơ hội để "lôi kéo". Ma quỷ nương hay địa ngục chờ cũng bởi mình khởi "nhân". Thế nên khi nào mà "yếu", thấy mình bị ảnh hưởng nhiều thì cố không khời Tâm, không vui, không buồn, không yêu, không ghét, không mong cầu gì.

    Chị vẫn còn Tỉnh đủ để biết mình Lạ thì chị thoát ra khỏi nó đi. Chị không có lỗi. Em hiểu cảm giác buồn và ăn năn, nhưng âu cũng là nghiệp duyên mà từng người phải chịu (em ác hơn chị nhiều, em đóng cửa, bịt tai, nhắm mắt, không nghe, không thấy). Có những thông tin trong mơ là thật, nhưng ảo cảnh cũng không ít. Đừng để nó ăn dần ăn mòn chị.
    vẫn còn đi còn đi

  3. #143

    Mặc định

    ui, lại sắp có thêm 1 tiểu sư phụ, hay thật
    các tiểu sư phụ lần lượt vỗ cánh bay đi. còn mình thì ngồi trong lồng, ngắm trời xanh và... hút thuốc
    đúng đó, tiểu sư phụ trước cũng nói 'phải tự cứu mình đã, rồi mới cứu được người'
    0_

  4. #144

    Mặc định

    Trời mưa rả rích. Tiểu nhân cũng thích chui vào một cái lồng nào đấy, ngắm trời, ngắm người và ngửi mùi khói thuốc (không hút thì ngửi, haha)

    Mời tiên sinh một đen nóng đậm đặc nhé! :coffee:
    vẫn còn đi còn đi

  5. #145

    Mặc định

    nghe giọng tiểu cô nương là thấy ấm và nâu như cafe. đa tạ, đa tạ
    0_

  6. #146

    Mặc định

    @trango:những giấc mơ nó không ăn dần ăn mòn chị,nó dạy cho chị rất nhiều,dạy cuoc sống là vô thường,yêu đương là hư vô,khong nói dối,khong ta đây,không ngạo mạn,chứng đắc cũng bằng không,vẫn phải luân hồi sinh tử,dù có bất cứ tài ba nào ,thần thông nào nếu ta tự cao,đắc chí với những ngộ chứng ,ngã mạn,thì ta khong thoát nỗi ta,chị thì dốt lắm nên có đôi khi cái hiểu khong thể viết bằng lời,nhưng những giấc mơ đó chị chỉ xem như là những bài học mà thôi,chứ không dính mắc làm gì,nhưng em àh,chị không qua nỗi đó chính là sự thương,cái sự thương này chị không qua nỗi khi thấy quá nhiều vong linh đau khổ.và tương lai sẽ còn nhiều người không biết gì mà tự làm đau khổ mình làm đau khổ người thân mình đã mất(xin lỗi chủ toppic nhé)
    có thấy đau khi xương tan thịt nát
    có thấy đau khi đau khổ hận thù
    có thấy đau khi đói khát tâm tưởng
    có thấy đau khi sương phủ không lối về
    có thấy đau khi trẻ thơ ngơ ngác
    có thấy đau khi người già cô đơn
    có thấy đau khi sóng cuốn mưa nguồn
    có thấy đau khi ai tìm ai trong sương lạnh
    có thấy đau khi mẹ khóc nhớ con
    có thấy đau khi vợ chồng chia cắt
    có thấy đau khi thế gian ,lửa khói
    và mẹ giết con chồng giết vợ ,sao đành
    vì không thấy quá khứ vô lượng kiếp
    ta là ai và ai sẽ là ta
    ta yêu thương ,và ta đã oán hờn
    những người ấy là cha hay mà mẹ
    kẻ giết ta ,hay người yêu muôn thuở
    ôi......nghe đau khi chứng kiến họ giết nhau.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  7. #147

    Mặc định

    chủ topic bị sóng xoá đi rồi, đây toàn người ngồi nhờ, các bà cứ xả thoải mái đi.
    điều đó có nghĩa gì không. hic
    0_

  8. #148

    Mặc định

    e biết mà, hì. Nhưng vẫn ngoan cố giả vờ như không hiểu mà nói vậy với c. C ạ, e cũng từng trải qua cảm giác của c, dù chặng đường e đã đi qua ngắn hơn c rất nhiều.

    Điều đó có nghĩa gì không?
    Mình có thay đổi được gì không?
    Chị có câu trả lời cho cả hai rồi, và cũng đã chấp nhận coi nó là một phần không thể thiếu của mình rồi. Đó là sự lựa chọn của chị, em chúc chị luôn vững tâm.

    Cái gì là thiện, gì ấy là bất thiện (ý này có phải của Không tiên sinh k nhỉ, k nhớ đọc ở đâu nữa). Muốn đưa tay ôm hết thảy, giận phận người nhỏ bé.
    vẫn còn đi còn đi

  9. #149

    Mặc định

    hay quá, có cái tâm ấy như có kim chỉ nam ùi. đi đâu mặc sức, sớm muộn cũng tới nơi
    không như tôi đây, khục khục, già ùi mà ngu
    0_

  10. #150

    Mặc định

    Tâm nó ở đâu thế tiên sinh?
    Lại kệ nhé.
    CHM này cũng thích được ngu như Không tiên sinh
    Để tha hồ mà vung vãi, mà nôn
    Hết cả vướng cả mắc
    vẫn còn đi còn đi

  11. #151

    Mặc định

    vừa đọc bài tâm ở đâu của CHM bên kia, định nhảy vào tán thán, nhưng lại chán thị phi nên thôi. về đây cúi mặt nói với hoa, chẳng liên can đến ai

    chanphuong hồi trước có nói đại loại thế này: nếu như có đụng chạm, thì tình thương sẽ xoá sạch tất cả

    cái 'tâm' mà tôi nói là dùng tạm chữ ấy để bảo cái tình thương ấy
    thik chữ 'nhé' của CHM, chữ này đặc biệt rất hiền
    0_

  12. #152

    Mặc định

    BÀI HÁT CŨ RÍCH

    Ta hát nghêu ngao đêm vàng úa
    Trời như mảnh lụa sao như vết đâm
    Những ánh đèn giữa những quầng thâm
    Ta hát nghêu ngao
    Thế gian còn trong vuông giấy
    Ngọn nến lung linh
    bóng ai bên mình
    ngây ngô mộng chiều xanh

    chiều xanh chiều xanh
    mây trôi như tóc huyền
    mênh mông con đò vắng
    nước trong nước trong

    chiều xanh chiều xanh
    lời ca nâng cánh gió ngát thơm

    chiều xanh chiều xanh
    bảy tầng mây trắng ta về chiều xanh

    trôi
    trôi
    thương ôi
    xa xôi
    Last edited by tnkhong; 27-06-2011 at 04:11 PM.
    0_

  13. #153

    Mặc định

    Chôm chỉa "vuông giấy" cùa Không tiên sinh về làm của riêng. Viết từ chiều. Ướt mưa hết rồi, nhưng vẫn trả bài. Nốt, rồi khép lại để đi tìm Nắng


    Vuông giấy nhỏ
    Nồng mùi thuốc
    Em không còn hút
    Từ dạo ấy

    Ngày không mưa
    Không nắng
    Nhạt miệng
    Điếu thuôc đưa lên môi rồi lại dụi

    Người qua như tên
    Em cũng thôi muộn phiền
    Cà phê nguội từ bao giờ

    Hạc giấy có bay được không anh
    Để em gửi
    Về nơi xa lắm

    Hạc giấy không biết bay
    Em cũng chẳng biết ước gì

  14. #154

    Mặc định

    hic, lấy giấy của mình gấp máy bay chơi
    nghe bài này lại nhớ mang máng ngày xưa mình có bài gì giông giống, cũng gấp ghiếc cái gì đó


    (quên 4 câu)
    ...
    Đây một chiếc thuyền khô cánh lá
    Ta thả theo dòng xanh thời gian
    Xa đi nhé những lần yêu dấu
    Nhạt nhòa theo nhịp sóng buồn lan

    Một, hai, ba, muôn ngàn vạn chiếc
    Sắc hoàng hôn tím biếc tả tơi
    Sấm gió ì ầm vang tiếng nấc
    Xa nghe chỉ còn như à ơi..

    Và em đi qua mùa thay lá
    Quên nhặt vào lòng chiếc thuyền tôi
    0_

  15. #155

    Mặc định

    Hạc giấy mà tiên sinh đọc thành máy bay. Hix
    Dám hỏi xin Không tiên sinh ít Nắng..
    Không thì mang Nắng về treo chốn này cũng được để CHM xem có chôm chỉa được gì không. haha

  16. #156

    Mặc định

    có chữ nắng thì cũng có, nhưng có Nắng viết hoa thế thì có vẻ khó đây. Hà hà ...
    0_

  17. #157

    Mặc định

    Lót lá ngồi chờ

  18. #158

    Mặc định

    ''nơi đây tôi chờ
    nơi kia anh chờ
    trong căn nhà nhỏ mẹ cũng ngồi chờ''

  19. #159

    Mặc định

    không có!!!!!!!!
    0_

  20. #160

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tnkhong Xem Bài Gởi
    Những nỗi buồn rồi sẽ qua. Sau đêm là sáng. Bạn sẽ không biết được khi niềm vui đến thì nó rực rỡ thế nào đâu. Giống như ăn mặn lâu thì uống nước biết ngon. Hãy kiên nhẫn và mạnh mẽ lên. Nhà tù nào cũng là trường học tốt. Ở đó ta quán chiếu lại được nhiều bài học và luyện tập được nhiều đức tốt. Phước báu cũng từ đó tăng trưởng dần. Cũng từ trong buồn đau, bạn sẽ hiểu hơn người khác và cảm thông được với họ. Khi mùa xuân đến, duyên hội đủ, bước ra khỏi tảng băng, bạn sẽ là một người mới. Cứ buồn đi, nhưng phải ra kiểu đàn ông. Đừng uỷ mị nữa nhé.
    Bắt đền!!!!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Bí ẩn bài thuốc trên những cây gạo "nhả" tiền tỷ
    By KhangThien in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 11-04-2011, 11:33 PM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 05-04-2011, 10:48 PM
  3. Cây lược vàng và những điều kì diệu
    By MuaDong in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 05-04-2011, 03:28 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-04-2011, 03:05 PM
  5. Vị chân tu và cây sâm Ngọc Linh
    By nguoi_mu in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 26-12-2010, 10:12 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •