Trang 8 trong 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345678
kết quả từ 141 tới 146 trên 146

Ðề tài: :praying:2

  1. #141

    Mặc định

    mây bay trong chiều
    còn thấy đâu hình hài xưa nữa
    cỏ mọc lên nơi nhà xưa vàng úa
    hương thời gian lẳng lặng bước chân đi
    tôi đã khác kể từ ngày xưa ấy
    nửa linh hồn đã khuất trong mưa
    tôi chẳng thiết một điều chi nữa
    bởi thiết tha biết mấy cho vừa
    10.11.12

  2. #142

    Mặc định

    Ngày sinh

    mỗi một mùa đi tôi thầm đếm từng chiếc lá xác xơ rụng dưới gốc cây
    những đàn chim cũng theo ngày bay về tổ
    chiều về mọi nơi trong mọi ngóc ngách của thành phố
    cả trong suy nghĩ và trái tim người
    chiều êm đềm mang bài ca im lặng
    khu rừng sâu dẫn lên những đồi cao
    hát bài ca vĩnh hằng về những đám mây trắng
    đi qua những thảo nguyên và ruộng đồng
    không mục đích
    dù ngày mới đang đến mọi lúc
    nhưng trong tôi thì đã chiều rồi
    ánh nắng đã vàng nhạt và con tim không còn thổn thức
    màu bình yên phủ xuống chân đồi
    tôi muốn vứt súng đi và dao nữa
    những hồ hởi đam mê phóng đật
    nhìn bóng câu cửa sổ nhà xưa
    tôi thấy cuộc đời như một cuốn truyện tranh hài hước
    và đôi lúc như một vở kịch bi ai
    tôi đứng sau cánh gà quan sát

    bạn diễn của tôi hăng quá

    đã khóc theo nhân vật của hắn
    còn đứa kia căm hận si mê
    lấy súng ra bắn nhầm đứa khóc
    thật là một vở kịch hài hước bi ai
    29.11.12

  3. #143

    Mặc định

    tôi đi lang thang trong chiều vắng
    thành phố cũng lang thang
    cô quạnh những nẻo đường vắng
    mây trời phiêu lãng

  4. #144

    Mặc định

    king kong

    buổi chiều đã đi tu
    bỏ lại mình tôi trong góc tối
    của đêm
    hoàng hôn đã thành một ảo ảnh xa vời
    như nước trong sa mạc
    và nụ cười cô gái sau cánh cửa tu viện
    một đêm giáng sinh

  5. #145

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thấy Xem Bài Gởi
    king kong

    buổi chiều đã đi tu
    bỏ lại mình tôi trong góc tối
    của đêm
    hoàng hôn đã thành một ảo ảnh xa vời
    như nước trong sa mạc
    và nụ cười cô gái sau cánh cửa tu viện
    một đêm giáng sinh
    bài này hay quá,nó cho mình cảm thấy được sự cứu rỗi linh hồn của đấng tối cao,từng chữ trong bài thơ như được cô đọng của thời gian nhấc ta về với chúa.
    cám ơn bạn.

  6. #146

    Mặc định

    cảm ơn :)eatdrink004

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 96
    Bài mới gởi: 20-03-2011, 11:03 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •