Trích dẫn Nguyên văn bởi Go on Xem Bài Gởi
MOD của box này chắc chắn không phải là bạn ( nếu là bạn thì chắc chắn tôi chả thèm vào đây chứ đừng nói phải để bạn xúc phạm như này ). Thế nên bạn không hề có quyền hành gì để nói ra những lời đó, bạn hiểu không? Chúng tôi chia sẻ, trao đổi, động viên tinh thần nhau thì lại cho là quảng bá ngạo mạn sao??? Hay bạn tự thấy mình thua kém tôi nhiều quá nên gây thị phi??? Bạn tự thấy đường bạn đang đi tối hơn đường tôi đi sao mà bạn phải hậm hực làm những việc như thế này??? Ai cũng có quyền yêu và bảo vệ thứ mình tin, mình đi theo nhưng yêu theo cách bạn đang làm bị cả xã hội coi là mù quáng đó! Bạn dám đối chất với MOD và TÔI về quyền của chúng tôi không???
Hôm nay xin phép PhucMinh mình lại chiếm hết một trang của topic với 3 vị đệ tử ruột của họ, sau đó nhờ Phúc minh xóa giúp mình trang này nhé.

các bạn có thấy nãy giờ tôi chỉ dùng có 3 từ Quay về đi mà đã thấy 3 vị đệ tử này nổi máu sân hận cỡ này thì thật đáng thương cho pháp các bạn đang theo.

Tâm Phật là tâm thiện, tính phật là diệt trừ. Hình phật là trang nghiêm thanh tịnh, lời phật là Đạo. Việc Phật làm là Giảng, Giáo, Giải.

Các bạn hiểu được không ???