Trích dẫn Nguyên văn bởi Go on Xem Bài Gởi
Bạn sẽ bỏ thời gian quý báu của mình để gặp người ghét mình, chẳng tin mình, khó chịu với mình ... chỉ để trả lời họ 1 câu hỏi chứ???

Chắc chắn chẳng có một người hiểu biết nào lại làm việc vô nghĩa ấy cả ! Và bạn biết câu trả lời với bạn rồi đó!

Yêu và ghét chỉ trong một khái niệm. hi hi, gặp được để hỏi cái cần hỏi là tốt rồi. trí tuệ là vô cùng mà bạn, nếu nói trí tuệ có giới hạn thì hỏng. Có thể họ hiểu biết việc này, nhưng có những việc họ lại chưa hiểu, sắp hiểu, vì thế hãy tự tin khi gặp người khác nhé