Luôn chỉ thấy phía Phật tử của Phật A Di Đà nhảy vào bài xích, xúc phạm, sỉ vả, nhục mạ các bạn khác trước. Vậy thì rao rảng đạo đức với ai đây? Ngày ngày đọc kinh niệm Phật của mình mà chẳng dụng được ngay trong cuộc sống hàng ngày thì chứng tỏ các bạn đang bôi tro trát trấu vào mặt ông trên cao mà các bạn tôn thờ. Càng ngày tôi càng thấy các bạn mù quáng thì đúng hơn là thấy 3911 hay HGDG hay SJ999 .v.v. mù quáng bởi lời họ nói và hành động họ làm ít nhất là nhất quán hơn các bạn rất rất nhiều, thiết thực cho cuộc sống này rất rất nhiều.

Đọc các bài của Phật tử A Di Đà mà càng ngày càng thấy như ma viết ra. Ma có đầy đủ sân hận như các bạn mà. Thấy buồn cười cho cái tôn giáo ấy vì chả hiểu họ dậy các bạn được cái gì ???????? Pháp họ hành với cuộc sống thật này ra sao?????????? Hay chỉ khi chết đi mới kiểm được pháp ????????

Niết bàn tại thế chứ đâu đợi thành ma mới ra niết bàn???? Thế là ma ngồi tòa sen à????