Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
bạn nghỉ gì khi cả cuộc đời bạn phí công để tìm hiểu nhửng chuyện như bạn nói để đưa vào topis của tôi vậy ?vì đây là topis chỉ để chia sẻ nhửng kinh nghiệm sống làm người không chủ trương dòm ngó nhửng CHUYỆN ĐÚNG SAI của người khác, bạn đừng buồn vì nhận xét của tôi,nếu bạn tham gia cùng chia sẻ vể sự tu học tôi rất cảm ơn, nhưng nếu bạn tìm hiểu nhửng điều đó không làm lợi lạc gì cho mọi người,đúng sai ở nơi mọi người, nếu mình phí thời gian để sinh tâm với chuyện đúng sai ở mọi người điều có phải quá thừa không ?thay vì thời gian đó bạn làm việc để có thêm thu nhập ,hoặc bạn làm một việc gì đó có lợi cho xả hội cho mọi người thì điều đó tôi rất hoan nghênh bạn
mong rằng bạn đừng để thời gian uổng phí của mình, nên nhìn mình ,hơn nhìn người,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
---------------CUỘC ĐỜI SẮT SẮT KHÔNG KHÔNG

---------------QUAY VỂ CHÍNH SÔNG TRUNG NHÂN TỎA NGỜI
CHÚC BẠN VUI VẺ,CẢM ƠN BẠN ĐẢ ĐỌC TINwellcome1
Bác ơi! Con thấy bài của tác giả trên đó dài quá không buồn đọc luôn ^^ :D ( mong tác giả đừng buồn)
Hôm bữa có số lạ cho con, thì ra là người muốn tìm hiểu đạo.
Nhưng con nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng biết nói gì cả.
Hồi trước con rất thích nói về đạo, mà còn thấy mình nói hay. Bây giờ nói tới đạo con chả biết phải nói gì, nói ra cứ thấy nó sao sao á Bác.
Nhưng nghe Người nói Đạo thì vẫn thích.
Cứ cái tình trạng này mà có ai hỏi con cắt nghĩa Tâm Linh con lại không biết làm sao cho trọn , nói sai không khéo tội lại thêm tội.
Mà bỗng nhiên con nghĩ: "Con người ta cố gắng sống sao cho bớt sai chứ không phải sống sao cho đúng hơn".
Nên vậy! Con mong Bác dẫn cho con phương pháp ứng xử thế nào là hợp lý khi có người muốn con cắt nghĩa về Đạo nói chung mà Đạo Tâm Linh nói riêng...
Chúc Bác khỏe mạnh ạ!