Trang 6 trong 14 Đầu tiênĐầu tiên 123456789101112 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 101 tới 120 trên 280

Ðề tài: Thiền sư Lương sĩ Hằng.

  1. #101
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    756

    Mặc định

    Xin được chia sẻ tiếp cùng các bạn,

    Như các bạn hiện đang tu tập theo Pháp môn này ,tôi xin được chia sẻ những diễn biến của từng giai đoạn đến với người tu tập ,sau một thời gian cố gắng công phu và tu tập.

    Với Pháp môn này ,thì chúng ta tu tập song song một lúc cả Thân lẫn Tâm ( Lý hay Tinh Thần).

    Tập về Thân,chúng ta có được trước tiên là ngồi Thiền ,đây là một phương cách tập sự kiên nhẫn ,để chiến thắng với thân xác chúng ta ,cũng là thước đo hằng đêm ( công phu),để chúng ta nhận biết được việc tu tập của chúng ta bị trở ngại những chổ nào để biết mà sửa đỗi trong cuộc sống của chúng ta trong từng ngày.

    Thở ( Pháp Luân Chiếu Minh ) là một phương cách sửa cho thân xác có lại một trật tự về hệ thống của tuần hoàn ,của mạch máu lưu thông ( Khí huyết),cũng như kích hoạt các Đại huyệt trong cơ thể của chúng ta hoạt động thường xuyên và càng ngày càng mạnh ,để tạo nên một năng lực trong cơ thể hầu khai thông được Nhâm và Đốc mạch ,nhờ vậy mà về sau khi đũ lực sẻ khai mở được nguồn nội lực ( Hạ Đan Điền ) ,đây là nguồn Chân Khí mà chúng ta sẻ cần đến trong tương lai của việc tu tập .Cũng là một cách để tập trung tư tưởng ,vì chúng ta tập trung từng hơi thở vô và ra tại TTCM (hầu khai mở sức mạnh của Ý , Tư tưởng ,Trực giác )

    Soi hồn là phương cách giúp chúng ta tập trung mạnh ,cũng như một cách gom khí lực của "Ngủ Uẫn" để tạo ra cái Thần Khí về sau khi hội đũ mọi điều kiện từ thể xác đến Tâm hồn ( thuộc về Tánh ,sửa Tánh ),cũng là phương cách để ổn định và kích hoạt hệ thống thần kinh bộ não ,hầu giúp não bộ tiết ra một chất dung dịch để bôi trơn ,nuôi não và kinh mạch thần kinh trong não,công việc SH này giúp rất nhiều cho Thể Trí .

    Để giúp người tu tập dể dàng trong việc tu tập có thăng tiến trong việc sửa tánh ,tốt nhất là đừng tạo ra những suy nghĩ lung tung ,cố gắng làm sao trụ được cái Ý ( là quan trọng ),đừng để nó trở nên động loạn vì tạp niệm ,vì thế nên cố gắng tập Niệm ( hay một phương cách nào đó để cột cái Ý lại),nhưng Niệm là phương cách hay nhất và là nên niệm LTDĐ vì đây là một thể loại Âm Động lực rất hiệu quả cho việc kích hoạt các Bí Huyệt !

    Khi các bạn chuyên cần chỉ trong một thời gian 6 tháng ,thì các bạn sẻ gặt hái được một thân xác ( trạng thái sinh lý )nhẹ nhàng ,những bước đi của các bạn sẻ thấy nhẹ nhàng và nhanh ,phản xạ rất là nhanh ,và sức khỏe thật là bền bỉ khỏe mạnh .
    Về Tinh thần thì các bạn sẻ có được một cãm nhận rỏ rệt của sự bình an ,an lạc ,hạnh phúc ,nhất là sự tự tin vào chính mình,vì các bạn đã thay đỗi của lối tư duy ,không còn dung nạp chứa chất những tạp niệm ,đầy trược khí của lúc trước nữa ( lúc chưa tu tập),rồi dần dần các bạn sẽ khai mở được trực giác ,thật ra đây chỉ là một tính cách của Tâm Sinh lý mà thôi ,vì cơ thể của chúng ta ( bộ não) là một bộ máy cực kỳ tinh vi là Thu và Phát sóng não ( tư tưởng),phương cách tu tập là sửa chữa dàn máy Radar đó, sẻ làm việc rất nhạy bén ( vì không có tạp niệm để gây nhiểu cho việc Thu và Phát ),nhất là Thu luồng sóng tư tưởng ,càng tập càng về sau càng mạnh ,để rồi khi đó chúng ta sẻ dể cãm nhận những từ trường ( tạo ra do tư tưởng của người đối diện ) Ý tưởng của họ ( khả năng là đọc được ý của người khác ,chỉ là luồng sóng tư tưởng mà thôi ,việc này cũng chẵng hay ho gì vì dể làm cho chúng ta bị vọng động trong tu tập ),lúc đó chúng ta dể "Cãm thông" với họ hơn và dể tha thứ ( nói hơi quá ,thực ra là chúng ta sẻ học được cái tính Hỉ Xã và Từ Bi mà TCG gọi là lòng Tha thứ và Bác Ái )

    Mỗi đêm ngồi công phu là thước đo của sự thăng tiến về Tâm Sinh lý của chúng ta ,có nghĩa là khi đó chúng ta ngồi công phu có kết quả tốt là chúng ta thấy sự thanh thãn ,lâng lâng trong thanh nhẹ ,ngược lại là sự nặng nề đầy trược khí làm cho u uất ,trì trệ ,như vậy chúng ta phải kiểm điểm lại cuộc sống trong ngày của chúng ta từ Tâm lý đến Sinh lý ,biết để sửa chữa lại cho có một buổi công phu đem đến cho chúng ta một sự thanh thãn ,nhẹ nhàng của Tâm Sinh lý .

    Các bạn nên nhớ tất cả những diễn biến mà chúng ta có được từ việc ngồi Thiền( Tu tập ) chỉ là những thay đỗi của Tâm Sinh Lý mà thôi ,mà đã có tốt ,thì đương nhiên cũng có lúc có xấu ,nhờ như vậy mới thấy để hiểu và biết ,hầu có được sự thăng tiến trong tu tập !

    Những gì mà tôi vừa diễn giải chỉ là sự suy nghĩ do tu tập mà hiểu được như vậy ,cũng chưa chắc gì là hoàn toàn đúng ,chỉ mong các bạn cùng thực hành để có được những kết quả hay hơn rồi cùng nhau chia sẻ để học hỏi ,rất mong có được chia sẻ của các bạn.Sẻ tiếp tục ...Thân ái.
    CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG !

  2. #102

    Mặc định

    Em hỏi thêm bác QSH một chút. Trong cuộc sống thỉnh thoảng khó tránh khỏi việc phải ăn nhậu và có đôi chút say sưa. Liệu việc tập sau đó có ảnh hưởng gì không ?
    Bác cho em hỏi rộng ra chút là việc tập soi hồn có cần kiêng cữ cái gì không và không nên tập vào lúc nào không ?

  3. #103
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    756

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Em hỏi thêm bác QSH một chút. Trong cuộc sống thỉnh thoảng khó tránh khỏi việc phải ăn nhậu và có đôi chút say sưa. Liệu việc tập sau đó có ảnh hưởng gì không ?
    Bác cho em hỏi rộng ra chút là việc tập soi hồn có cần kiêng cữ cái gì không và không nên tập vào lúc nào không ?
    Pháp môn này ,không hề cấm cãn ( kiêng cữ ) chúng ta trong việc tu tập ,nhờ qua pháp môn mà chúng ta muốn tu tập đó ,qua thực hành đã đem đến cho chúng ta có được sự nhận thức "đúng,sai" trong việc làm hằng ngày của chúng ta mà nó sẽ tác động đến việc làm trì trệ việc công phu mỗi đêm ,từ đó chúng ta sẽ ý thức được cái gì cần nên tránh mà thôi ,chỉ có chính chúng ta hiểu và biết rỏ việc đó để mà ý thức được việc mà chúng ta sẻ làm ,đó là cái Trí , cũng là cái Dũng,cũng là Bi luôn !

    Pháp môn này không có giáo lý ,răn đe ,cấm cãn mà chỉ có chính người tu tập tự kiễm chứng lấy chính mình khi họ thực sự bước vào con đường của việc tu tập ,công phu luyện tập trong mỗi ngày và đêm .Không ai vừa quét nhà và vừa xã rác !

    Soi hồn ,cũng vậy chả cần phải kiêng cữ gì cả ,nhưng khi làm những việc "phản tác dụng" với việc đang cố gom tụ luồng "chân khí" ,mà việc làm đó nó cãn trở cho việc tu tập ,thì thiết nghĩ tu tập cũng bằng thừa ! Vậy thôi .
    Soi Hồn là giúp kích hoạt cho bộ não tiết ra một chất dung dịch để nuôi dưỡng hệ thống thần kinh não bộ ,kích hoạt phần vỏ não trước trán ,cũng như kích hoạt "Tinh ,Khí,Thần",từ dưới chạy lên trên trước trán khi đã hội đũ các điều kiện cần thiết cho việc tạo ra cái gọi là "Mô Ni Châu" .
    Nhớ làm PLCM( ít nhất là 12 hơi thở ,PLCM càng nhiều càng tốt ) sau khi làm SH ( nếu chưa tập Thiền Định vào mỗi đêm ).
    Việc SH này về sau sẻ giúp cho Trí nãy sinh nhiều sáng kiến trong lĩnh vực nghề nghiệp ,nhưng sẻ làm chậm việc tu tập để gom được Thần Khí .

    Rượu bia là những chất kích thích ,khi uống nhiều ( hay thường xuyên uống mỗi ngày ) sẽ làm cho Tuyến Tùng ( nằm trong trung tâm của bộ óc ,giáp với đĩnh đầu ) bị tỗn thương .( Được nói của tài liệu y khoa . Thử vào đọc trang này xem sao ? )
    http://www.phattu.com/f13/t%E1%BA%A1...-3-a-8221.html

    Một chút rộng hơn nữa là về cái Dục của mình ( Tự nhiên vì khi đã có vợ, chồng ,đó là hạnh phúc ,đó là yêu cầu thiết yếu của chuyện vợ chồng ).Lúc này thì tùy theo cái "ham muốn"(cã hai nghĩa ,ham muốn thể xác và ham muốn tinh thần ,tâm linh ) của chính người tu tập mà thôi ,cũng có khi bị cãn trở do cái nghiệp lực đó . Vì đây là " duyên nợ ,nghiệp lực"của riêng mỗi người ,tiến ,dậm chân tại chổ hay lùi là do cái "Bi,Trí,Dũng" của chính người đó có được để mà ý thức cái việc của chính mình ,không ai xía vô được ,kể cả ông Trời ,ông Phật,hay Chúa !

    Vài hàng chia sẻ với các bạn .Thân ái.
    ( mượn câu hỏi của quangcom để trả lời chung )

    CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG !

  4. #104
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    756

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi MuaDong Xem Bài Gởi
    Kính huynh Qin ShiHuang !

    MD rất cảm động khi đọc bài của huynh, cám ơn tấm lòng chia sẻ của huynh đã góp phần cho box học đạo được khởi sắc. Mùa Đông cũng là người công giáo nhưng có duyên cùng Phật pháp, còn loay hoay chưa biết bắt đầu chia sẻ như thế nào ? may mà đọc được bài của huynh viết, nhận ra pháp môn tu học tuy có khác nhưng lộ trình cũng giống như nhau, có thể tất cả đều bắt đầu bằng một pháp "sám hối"....trước khi được nâng cấp lên.
    Tu tập một thời gian đúng là cơ thể khỏe lên một cách kì lạ như huynh nói, có lần đi viếng chùa, đến thiền viện Chơn Không:

    http://thuongchieu.net/index.php?opt...article&id=391

    MĐ có thể đi bộ hơn 2km, leo lên theo đường dốc như leo núi lên đến thiền viện mà không hề mệt hay thở dốc tí nào, trong khi mọi người đi chung đoàn đều ngồi nghỉ và thở dốc rất nhiều, thấy thế MD còn dìu cô bạn đi lên, trong khi xưa kia MD vốn không có khỏe cho lắm.

    Vài hàng góp vui, chúc huynh sức khoẻ, an lạc !
    Cám ơn MD đã cùng chia sẻ với trang này ,
    Không phải riêng gì MĐ vì là TCG mà gặp trở ngại như vậy đâu ,ngay cả những người là Phật giáo ,họ vẫn có quan niệm cho cái Pháp môn này là "Tà môn ,Ngoại đạo" !
    Tôi chia sẻ trong trang mục này ,với tất cả chân thành của tôi ,muốn chứng minh đây là một cái Pháp tu tập rất là khoa học ,không có gì là Thần bí cả ,kể cả việc gọi là Xuất hồn ,vì việc này cho đến giờ phút này ,khoa học đang cố tìm tòi để chứng minh "Linh hồn" là cái gì ? Đi tìm cái "Phản vật chất" ,cái "Siêu vật lý" rồi dần dần sẻ tìm ra mà thôi .
    Ông Robert Monroe ,một người đã bị tai nạn xe ,trong khi bị tai nạn ,thì ông ta thấy mình thoát ra cái xác thô kệch của mình và chứng kiến mọi chuyện đang xãy ra trong tai nạn đó ,về sau ông ta đã làm ra một cái máy tạo ra một âm thanh để kích hoạt vào trong não của con người (người thí nghiệm ,đó là Bà Rosalind A.McKnight).
    Tìm đọc cuốn sách này : " Cuộc Thám hiểm các cảnh giới Huyền Bí"(Cosmic journeys My Out-of-Body Explorations with Robert Monroe ) do dịch giả : Thích Tâm Quang. Nhà xuất bản Phương Đông

    http://books.google.com.vn/books/abo...oC&redir_esc=y

    Hay cuốn : "Aventures beyond the body" ( Phiêu lưu ngoài cơ thể )
    hoặc : " Trở về từ Cõi Sáng"

    Đọc để hiểu thêm về việc xuất hồn ( còn nhiều sách thể loại này lắm ,nhưng là sách ngoại ngữ ,Anh ,Pháp ...)

    Thật ra ,tôi được biết có nhiều vị Linh mục và các Xơ ( Dì Phước),cũng có tập phương pháp này ,trước tiên mang đến cho họ một sức khỏe tốt , họ duy trì được sức khỏe bền bỉ để phụng sự Thiên Chúa ,trong tình thương yêu ,hiểu biết và sự dũng cãm của chính họ trong việc phụng sự Sứ Mệnh Tông Đồ !

    Vài hàng chia sẻ với Mùa Đông .
    ( Trời Sài Gon đã vào Đông ,se se lạnh buổi sáng sớm !)
    CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG !

  5. #105

  6. #106

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Qin ShiHuang Xem Bài Gởi
    Pháp môn này ,không hề cấm cãn ( kiêng cữ ) chúng ta trong việc tu tập ,nhờ qua pháp môn mà chúng ta muốn tu tập đó ,qua thực hành đã đem đến cho chúng ta có được sự nhận thức "đúng,sai" trong việc làm hằng ngày của chúng ta mà nó sẽ tác động đến việc làm trì trệ việc công phu mỗi đêm ,từ đó chúng ta sẽ ý thức được cái gì cần nên tránh mà thôi ,chỉ có chính chúng ta hiểu và biết rỏ việc đó để mà ý thức được việc mà chúng ta sẻ làm ,đó là cái Trí , cũng là cái Dũng,cũng là Bi luôn !

    Pháp môn này không có giáo lý ,răn đe ,cấm cãn mà chỉ có chính người tu tập tự kiễm chứng lấy chính mình khi họ thực sự bước vào con đường của việc tu tập ,công phu luyện tập trong mỗi ngày và đêm .Không ai vừa quét nhà và vừa xã rác !

    Soi hồn ,cũng vậy chả cần phải kiêng cữ gì cả ,nhưng khi làm những việc "phản tác dụng" với việc đang cố gom tụ luồng "chân khí" ,mà việc làm đó nó cãn trở cho việc tu tập ,thì thiết nghĩ tu tập cũng bằng thừa ! Vậy thôi .
    Soi Hồn là giúp kích hoạt cho bộ não tiết ra một chất dung dịch để nuôi dưỡng hệ thống thần kinh não bộ ,kích hoạt phần vỏ não trước trán ,cũng như kích hoạt "Tinh ,Khí,Thần",từ dưới chạy lên trên trước trán khi đã hội đũ các điều kiện cần thiết cho việc tạo ra cái gọi là "Mô Ni Châu" .
    Nhớ làm PLCM( ít nhất là 12 hơi thở ,PLCM càng nhiều càng tốt ) sau khi làm SH ( nếu chưa tập Thiền Định vào mỗi đêm ).
    Việc SH này về sau sẻ giúp cho Trí nãy sinh nhiều sáng kiến trong lĩnh vực nghề nghiệp ,nhưng sẻ làm chậm việc tu tập để gom được Thần Khí .

    Rượu bia là những chất kích thích ,khi uống nhiều ( hay thường xuyên uống mỗi ngày ) sẽ làm cho Tuyến Tùng ( nằm trong trung tâm của bộ óc ,giáp với đĩnh đầu ) bị tỗn thương .( Được nói của tài liệu y khoa . Thử vào đọc trang này xem sao ? )
    http://www.phattu.com/f13/t%E1%BA%A1...-3-a-8221.html

    Một chút rộng hơn nữa là về cái Dục của mình ( Tự nhiên vì khi đã có vợ, chồng ,đó là hạnh phúc ,đó là yêu cầu thiết yếu của chuyện vợ chồng ).Lúc này thì tùy theo cái "ham muốn"(cã hai nghĩa ,ham muốn thể xác và ham muốn tinh thần ,tâm linh ) của chính người tu tập mà thôi ,cũng có khi bị cãn trở do cái nghiệp lực đó . Vì đây là " duyên nợ ,nghiệp lực"của riêng mỗi người ,tiến ,dậm chân tại chổ hay lùi là do cái "Bi,Trí,Dũng" của chính người đó có được để mà ý thức cái việc của chính mình ,không ai xía vô được ,kể cả ông Trời ,ông Phật,hay Chúa !

    Vài hàng chia sẻ với các bạn .Thân ái.
    ( mượn câu hỏi của quangcom để trả lời chung )

    Em cám ơn bác đã trả lời câu hỏi này. Khi em hỏi câu hỏi này là lúc em cũng vừa đi "nhậu" về và băn khoăn không biết có nên tập không. Tuy nhiên sau đó em vẫn tập soi hồn và thấy cái tiếng ong ong trong tai nó to hơn và ồn hơn mọi hôm. Tuy nhiên sau khi tập thì cũng vẫn thấy tốt vì nó làm cho mình tỉnh táo hơn. Quả thực là việc nhậu nhẹt ăn uống là thứ mà càng ngày em càng muốn giảm bớt vì cũng cảm thấy thực sự là thân, tâm mình tốt hơn, nhẹ nhàng thoải mái hơn khi không bị dính vào mấy thứ đó. Tuy nhiên cuộc sống mình vẫn là người bình thường nên vẫn phải "hòa nhập" ở một mức độ nào đó tùy nơi và hoàn cảnh.

  7. #107

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Em cám ơn bác đã trả lời câu hỏi này. Khi em hỏi câu hỏi này là lúc em cũng vừa đi "nhậu" về và băn khoăn không biết có nên tập không. Tuy nhiên sau đó em vẫn tập soi hồn và thấy cái tiếng ong ong trong tai nó to hơn và ồn hơn mọi hôm. Tuy nhiên sau khi tập thì cũng vẫn thấy tốt vì nó làm cho mình tỉnh táo hơn. Quả thực là việc nhậu nhẹt ăn uống là thứ mà càng ngày em càng muốn giảm bớt vì cũng cảm thấy thực sự là thân, tâm mình tốt hơn, nhẹ nhàng thoải mái hơn khi không bị dính vào mấy thứ đó. Tuy nhiên cuộc sống mình vẫn là người bình thường nên vẫn phải "hòa nhập" ở một mức độ nào đó tùy nơi và hoàn cảnh.

    Uống rựu mà tập ? bó chân. com .violent105violent105violent105

    Tiếng ong ong là gan nóng hay còn gọi là trược quá he he


    chạy .............. spam warmingspam warmingspam warming
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  8. #108
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    756

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Em cám ơn bác đã trả lời câu hỏi này. Khi em hỏi câu hỏi này là lúc em cũng vừa đi "nhậu" về và băn khoăn không biết có nên tập không. Tuy nhiên sau đó em vẫn tập soi hồn và thấy cái tiếng ong ong trong tai nó to hơn và ồn hơn mọi hôm. Tuy nhiên sau khi tập thì cũng vẫn thấy tốt vì nó làm cho mình tỉnh táo hơn. Quả thực là việc nhậu nhẹt ăn uống là thứ mà càng ngày em càng muốn giảm bớt vì cũng cảm thấy thực sự là thân, tâm mình tốt hơn, nhẹ nhàng thoải mái hơn khi không bị dính vào mấy thứ đó. Tuy nhiên cuộc sống mình vẫn là người bình thường nên vẫn phải "hòa nhập" ở một mức độ nào đó tùy nơi và hoàn cảnh.
    Qua bài viết này của quangcom,tôi nghĩ rằng cũng có nhiều các bạn cùng trong tâm trạng này ,và ngay chính cả tôi trong thời xa xưa ,ngày đêm ăn nhậu ,cờ bạc và trai gái !Cuộc sống ai mà không có lỗi lầm ,sai trái ,từ chổ lỗi lầm ,sai trái để học cái tốt đẹp và hoàn thiện cho chính mình ,như vậy mới gọi là Học Đạo !

    Tôi xin mạn phép được chia sẻ cùng với các bạn đã và đang tu tập theo PLVVKHHBPP này.

    Với Pháp môn này ,chúng ta lấy Định ,xong mới Giới rồi mới đi đến Tuệ ( Huệ) ,chúng ta không Giới trước rồi Định sau !

    Định là ổn Định cái thân xác trước ,đưa nó trở về với trật tự tự nhiên của chính nó bằng cách làm PLCM ,SH ,và Thiền .Khi phần thân xác đã được ổn định thì sẻ cho chúng ta một sự nhận thức về cách sống của chính chúng ta trong những việc làm đã sai lầm ,mà đã gây tổn hại cho cái phần thân xác này ,từ đó có được ý thức để sửa chữa những sai lầm đó trong sự hiểu ,biết .

    Pháp môn mà chúng ta theo tu tập ,là học 3 đức tính có sẵn trong cuộc sống này ,mà lúc nào chúng ta cũng gặp phải ,rồi xữ dụng một hoặc cã ba đức tính đó để mà thăng tiến trong con đường tiến hóa của tâm linh đó là : BI , TRÍ , DŨNG .

    Sau khi nhận thấy rằng việc uống bia rượu là tổn hại đến sức khỏe ( biết được như vậy là thuộc về Trí ),nhưng cứ lưỡng lự trong việc nhận thấy đó vì là cuộc sống phải hòa đồng ,vì công ăn việc làm v.v...!,chưa dứt khoát ,(nếu không thật sự muốn có một cuộc sống tốt đẹp ! )thì sự đắn đo đó, dể làm cho chúng ta sa ngã ,điều đó chứng tỏ thiếu sự Dũng cãm ( tính cương quyết !),khi không có sự Dũng cãm, thì sự sa ngã sẻ dể đưa thân xác của chúng ta vào con đường nghiện ngập hay sự phá hoại cái thân xác này ,như vậy chúng ta thiếu sự "Yêu-Thương-Chính-Mình",mà đã không "YTCM" ,thì làm sao có được hoặc học được Tình-Thương với Tha Nhân ,đó là Tính Bi .

    Trong cuộc sống này ( ĐỜI ) có rất là nhiều bài học ,nếu chúng ta sáng suốt (Trí) để nhận ra những bài học đó ,và lúc nào cũng phải học và học suốt cuộc đời này ,như vậy chúng ta đã và đang sống trong ĐẠO .Xuyên suốt cuộc sống này ,chúng ta chỉ có học BA ĐỨC TÍNH : BI , TRÍ , DŨNG đó mà thôi .
    Đó là phương cách học và hành của Pháp môn này ,xuyên qua sự tu tập của Thiền ,Thở ,SH ,Định ,để hổ trợ và giúp cho chúng ta thải bớt đi những cái trược trong cuộc sống mà chúng đang phải hấp thu vào ,trong ăn uống ,suy nghỉ ,và hành động .Chúng ta đang tu tập Đời ,Đạo Song Tu !

    Đôi hàng xin chia sẻ với các bạn .Thân ái.

    CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG !

  9. #109

    Mặc định

    Bác Qin cho em hỏi chút:
    trước đây em có học môn khác giờ mà làm cái phép SH và PLCM có sao không ah.
    Thực ra em đã tự tiện làm SH đc mấy buổi rồi, buổi đầu thì có ra mồ hôi chảy thành giọt nhưng mấy buổi sau không có nữa, mặc dù em biết là cơ thể em rất nhiều trược khí, ốm yếu từ nhỏ.
    Trước khi làm SH thì có phần NGUYỆN, không làm có đc ko ? việc có nguyện và không nguyện thì kết quả SH có gì khác không ạ

  10. #110

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nampv Xem Bài Gởi
    Bác Qin cho em hỏi chút:
    trước đây em có học môn khác giờ mà làm cái phép SH và PLCM có sao không ah.
    Thực ra em đã tự tiện làm SH đc mấy buổi rồi, buổi đầu thì có ra mồ hôi chảy thành giọt nhưng mấy buổi sau không có nữa, mặc dù em biết là cơ thể em rất nhiều trược khí, ốm yếu từ nhỏ.
    Trước khi làm SH thì có phần NGUYỆN, không làm có đc ko ? việc có nguyện và không nguyện thì kết quả SH có gì khác không ạ
    Thân chào bạn Nam!
    bạn hỏi bác QS nhưng cứ mạn phép vô ý kiến đôi lời, bác QS sẽ có trả lời bạn sau. Vì thực tế có rất nhiều bạn quan tâm đến bạn, quan tâm đến nhau trong diễn dàn này nên có điều gì muốn nói mình sẽ cứ ý kiến mong bạn lượng thứ!
    Chắc bạn đã đọc giới thiệu và hướng dẫn thực hành của Ông Lương Sỹ Hằng rồi phải không? nếu vậy bạn cứ yên tâm về 2 vấn đề của bạn là đã hành pháp môn khác cũng như sức khỏe của bạn. Ông Tám ngày xưa khi bé đến trưởng thành cũng luôn ốm yếu là vậy mà hành pháp ông đã đạt biết bao thành tựu. Nếu bạn chưa xem hết mình nghĩ bạn nên xem để vững tâm mà hành pháp.
    Việc nguyện theo mình là cần thiết. nó giúp mình thanh tịnh, hướng con người mình theo một đường lối, câu nguyện nó cũng có ý của nó cả chứ không phải nói chơi chơi. pháp của thầy là thế, thầy đã đi và ngộ ra, thầy cũng nghiêm cấm hoặc ít ra là không khuyến khích sửa pháp nên bạn cứ thế mà hành. đấy là ý của mình. còn ý nghĩa thế nào có lẽ bác QS sẽ giải thích chi tiết cho bạn hoặc bạn cứ hành đi, nghe ông Tám giảng rồi dần dần bạn sẽ hiểu.
    Chúc bạn tinh tấn, quyết chi thực hành tiến bộ!
    Last edited by echcon0202; 19-11-2012 at 01:48 PM.

  11. #111
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    756

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi sb001 Xem Bài Gởi
    các bạn vào đây nghiên cứu thêm http://www.thienvovi.com/p/thu-ngo.html
    Chào sb001 ,

    Rất vui khi bạn đã cho chúng tôi được có thêm một nơi để những anhem đang có chí hướng tu tập theo PLVVKHHBPP học hỏi thêm trong con đường tu tập ,cũng rất mong bạn có những điều chia sẻ với các bạn trong topic này.

    Có lẽ các bạn đã theo đường link để vào blog của StarBoy ,đọc ,tham khảo và tìm hiểu thêm cho việc tu tập của mình ,những bạn nào chưa vào để đọc ,xin hãy vào blog để có thêm sự hiểu biết của Pháp lý này .Hi vọng sẻ đem đến cho các bạn những hiểu biết thêm đối với việc tu tập Pháp .Thân ái.
    CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG !

  12. #112
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    756

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nampv Xem Bài Gởi
    Bác Qin cho em hỏi chút:
    trước đây em có học môn khác giờ mà làm cái phép SH và PLCM có sao không ah.
    Thực ra em đã tự tiện làm SH đc mấy buổi rồi, buổi đầu thì có ra mồ hôi chảy thành giọt nhưng mấy buổi sau không có nữa, mặc dù em biết là cơ thể em rất nhiều trược khí, ốm yếu từ nhỏ.
    Trước khi làm SH thì có phần NGUYỆN, không làm có đc ko ? việc có nguyện và không nguyện thì kết quả SH có gì khác không ạ
    Các anhchiem thân mến ,
    Thật ra chúng ta cùng nhau chia sẻ những hiểu biết của mình với nhau ,sẻ mang đến cho mình nhiều cái lợi ích trong việc học,hỏi của tu tập ,cái lợi trước mắt là khi chia sẻ là mình đã có sự suy nghĩ ,tập trung với chủ đề ,như vậy đã giúp thêm cho việc kích hoạt não bộ của chúng ta làm việc càng ngày càng bén nhạy hơn ,khi chúng ta cần suy nghĩ một đề tài nào đó ,các bạn nên như vậy ( trao đỗi ,chia sẻ ) ,cũng là một phần giúp cho việc hành văn ( mới đầu chưa quen ,viết hơi lũng cũng ,nhưng khi có được sự tập trung rồi do có tu tập , thì cách hành văn của chúng ta sẻ có lớp lang và suy nghĩ của chúng ta sẻ tuôn ra rất nhiều cho việc trình bày một chủ đề ( một cách mở TRÍ) .Các anhchiem thử đi rồi sẻ thấy kết quả rất tốt ,đừng ngại ( học Dũng luôn ) ,mà mang sự hiểu biết về tu tập của mình chia sẻ cho mọi người cũng là học về tính BI .
    Mong các anhchiem cùng đóng góp chia sẻ .

    Chào nampv ,

    Điều bạn hỏi ,cũng có thể nhiều anhchiem khác cũng có thắc mắc như vậy ,nhưng ngại không muốn hỏi !

    Tôi xin trả lời về phần Nguyện của bạn ,thật ra việc này thuộc về Đức tin của người tu tập Pháp môn ,và tùy theo tôn giáo của người tu tập đó ,để họ điều chỉnh lời Nguyện trước khi bước vào công phu .Theo tôi ,không nhất thiết bạn phải Nguyện đúng như trong đoạn video clip mà ông Tám đã hướng dẫn ,vì đâu đó trong những bài giãng của ông Tám cũng đã có nói về việc này cho các vị thuộc tôn giáo TCG ( linh mục và bà xơ ), họ tu tập chỉ với mục đích cho sức khỏe mà thôi .

    SH là một phương cách không dính dáng gì với lời Nguyện ,vì SH là giúp cho người tu tập ,tác động về sinh lý của người tu tập rất nhiều ,trước tiên là dể tập trung tại trung tâm chân mày ,khi bịt thật chặt hai lổ tai ,chú ý tại TTCM ,để nghe những âm thanh từ nặng nề dần dần đi đến thanh nhẹ ,giúp cho bộ não được ỗn định khi kích hoạt cho bộ não một dịch chất để nuôi dưỡng các tế bào thần kinh,tuyền tùng ,tuyến yên ,để giúp cho nguồn khí của ngũ uẩn được kích hoạt xông lên để trở nên Mô Ni Châu khi đã hội đũ các điều kiện cần phải có của việc tu tập .

    Thật ra ,khi chúng ta chuyên chú tu tập một Pháp môn thì sự tiến triển sẻ được nhanh hơn là chúng ta tập nhiều môn ,có khi hai môn đó nó chỏi nhau và làm cho sự tiến triển bị xáo trộn thay vì được ổn định về mặt sinh lý !
    Với tôi thì tôi chỉ khuyên bạn ,hãy tu tập một Pháp môn nào mà bạn cho là thích hợp với bạn đem đến cho bạn được sức khỏe và làm cho bạn nhận ra được sự sai lầm mà mình đã từng tạo ra để bây giờ có được sự hiểu biết ( nhờ mở Trí ,sáng suốt hơn một chút ! ) mà sửa tánh của mình ,để giúp cho mình được thăng tiến phần tâm linh trong con đường ĐẠO .
    Mọi việc là do chính bạn quyết định ( với sự sáng suốt mà bạn đang có ) để bạn "được" hay là "bị" mà thôi.Tôi chỉ chia sẻ với hiểu ,biết mà tôi có được hầu bạn có thêm việc hiểu mà bạn tự chọn lựa con đường đi của chính bạn .Thân ái.



    CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG !

  13. #113
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    756

    Mặc định

    Chào các anhchiem trong topic này ,

    Do bận việc gia đình trong vòng 5,7 ngày.
    Nên không vào chia sẻ với các bạn được,
    trong khoãng thời gian đó . Khi trở về nhà,
    tôi sẻ tiếp tục chia sẻ cùng với các bạn .Thân ái
    CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG !

  14. #114
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    756

    Mặc định

    Thân chào các bạn đến với topic này,

    Như các bạn cũng đã biết ,những ai bước vào con đường tu tập ,thực hành của mọi phương pháp để mang đến cho những người đó một cuộc sống khác hẵn trong con đường hoàn thiện chính họ ,thì họ đang rất là Dũng cãm khi dám bước vào con đường này ,vì trong cuộc sống sẻ gặp biết bao sự thua thiệt cũng như những "quả-nhồi" đến với họ ,một việc làm đầy Dũng cãm !

    Trong xuyên suốt cuộc sống của chúng ta ,tất cả mọi người đang( phải ) học trong đó với Ba Đức-Tính căn bản và Tối-Cần-Thiết cho chúng ta .Đó là Bi ,Trí ,Dũng .

    Các bạn đang tu tập pháp môn này ,là chúng ta đang tôi luyện cả ba đức -tính qua pháp môn tu tập .Hằng đêm chúng ta ngồi tham Thiền vào đúng giờ "Chánh Tý" ( hoặc xê dịch 15' ,30 hoặc cả tiếng !),nhưng chúng ta cũng ráng ngồi dậy để ngồi Công Phu luyện tập ,như vậy là chúng ta đang tập về sự kiên nhẫn ,sự dũng cãm ( thay vì ngủ khò cho sướng cái thân !),đó là cái tập để làm chủ cái thân xác này một cách nhẹ nhàng nhất.

    Khi chúng ta tập PLCM là chúng ta đang đem hơi thở của chúng ta đi vào tận hang cùng ngỏ hẽm trong cái thân xác này ,hầu mang khí huyết để nuôi dưỡng tất cả mọi tế bào trong bản thể ,cũng như khi tập trung hít thở của mỗi hơi thở vô và ra là chúng ta đang cố mở cho được cái Đại huyệt chính tại Trung Tâm Chân Mày ,để huyệt đạo này được kích hoạt ( trước tiên )và hoạt động mạnh mẽ hầu mở mang trí não của phần vỏ não trước trán của chúng ta ,hầu đem lại cho chúng ta sự sáng suốt ,minh mẫn hơn nhờ qua PLCM mà máu huyết được đem đến để nuôi dưỡng cho não bộ cũng như làm cho hệ thống thần kinh chằng chịt trong bộ não được Thông để mang đến cái Minh mà chúng ta thường hay gọi là Thông-Minh ! PLCM cũng đem đến cho chúng ta sự quân bình của thân xác ,khi toàn bộ hệ thống kinh mạch ,máu huyết ,huyệt đạo lớn và nhỏ được sự kích hoạt thường xuyên do chúng ta làm PLCM để mang hơi thở vào trong sâu của cơ thể với sự chủ ý đó sẻ mang lại cho người tập một sức khỏe bền bỉ ,một tinh thần an lạc ,hạnh phúc ,yêu đời, để giúp họ kiên trì trong sự tu tập .

    Và điều quan trọng hơn hết là làm cho hai đường huyết mạch chính của thân xác chúng ta nối liền lại với nhau ,đó là Nhâm và Đốc Mạch ( Trực và Đối giao cãm ) ,sự tập luyện của PLCM làm cho hai đường kinh mạch chính này hoạt động mạnh mẽ ,sẻ tạo ra một sự vững mạnh về tinh thần ,cũng như của thân xác ( Thể Phách ) để tự nó bảo vệ cho cái thân xác không bị tà khí xâm nhập ,vì khi chúng ta tu tập pháp môn này ,chúng ta sẻ có được Dương khí trong cơ thể của chúng ta rất mạnh ( tùy theo người tu tập ,siêng năng trong việc làm PLCM ) sẻ tạo ra một từ trường Dương khí bao bọc cái thân xác này ,lúc đó những gì thuộc khí Âm ( Tà khí nói chung ) sẻ không xâm phạm được vào thân xác này ( Điều này rất tốt dành cho những ai bị yếu bóng vía hay bị tà ,vong xâm nhập.Những người thường hay bị ớn lạnh dọc cột xương sống khi gặp chuyện gọi là ma quỷ ! ).Qua phương cách Công phu của Pháp cũng là sự tạo phần Dương khí ( Ngồi xoay mặt hướng Nam ,thuộc Hỏa ,tập trung khai mở huyệt đạo TTCM cũng thuộc Hỏa ). Điều cần thiết là khai mở được nguồn Chân Khí ( Hạ Đơn Điền ,cách dưới lổ rốn 3 thốn ),đây là nguồn Khí lực cần thiết cho việc kết tụ của Tinh ,Khí ,Thần ngay tại Thượng Đơn Điền ( nằm ngay mí tóc ở trán,sẻ nói rỏ hơn khi viết về Thánh Thai hay còn gọi là Mô-Ni-Châu ).

    Sau đây tôi xin trích một số đoạn ,mà Đức Phật đã đề cập đến phương pháp thở ,như sau :

    Đức Phật đã dạy thực hành cụ thể trong Kinh Tứ Niệm Xứ trong Kinh Trung Bộ.Ngài cho biết việc thực hành đó đã mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe,cũng như niềm Hạnh phúc ,như sau :

    "Này quý thầy, Như Lai thường thực hành phương pháp "Quán niệm Hơi Thở " hầu hết trong mọi thì giờ.Nhờ sống thực hành phương pháp này mà thân thể và đôi mắt của Như Lai không hề bị mệt mõi,nhờ kết quả ấy mà tâm ta An vui kỳ diệu !"


    Ngài lại dạy cho quý thầy tai Sàvatthi được nói đến trong Kinh Tương Ưng Bộ ,như sau :

    "Này các Tỳ Kheo,định niệm hơi thở vô , hơi thở ra này được tu tập,được làm sung mãn cho tịch tịnh ,thù diệu ,thuần nhất ,lạc trú ,làm cho các ác ,bất thiện pháp đã sanh biến mất, tịnh chỉ lập tức .
    Ví như ,các Tỳ Kheo trong suốt mùa Hạ,bụi nhớp bay lên và một đám mưa lớn trái mùa lập tức làm chúng biến mất,tịnh chỉ.Cũng vậy,này các Tỳ Kheo,định niệm hơi thở vào ,hơi thở ra được tu tập ,được làm cho sung mãn là tịch-tịnh ,thuần nhất , lạc trú , làm cho các ác ,bất thiện pháp đã sanh biến mất ,tịnh chỉ lập tức ."


    ( Kinh Tương Ưng Bộ,Tương Ưng Hơi Thở Vô ,Hơi Thở Ra,Phẩm Một Pháp,Vesàli.HT Thích Minh Châu dịch )

    Qua việc tập thở PLCM ,như vậy sẻ đem đến cho chúng ta có được trước tiên :
    1)- Sự quân bình thân xác ,lập lại trật tự ổn định của thân xác.
    2)- Mang đến một sức khỏe bền bỉ ,dẻo dai ,miễn nhiểm với những bệnh của thời tiết ,của môi trường ,vì đã tự tạo cho cơ thể sức đề kháng mạnh.
    3)- Khai mở Trí một cách rất khoa học ( kích hoạt hệ thống thần kinh của não bộ ,tiết ra những chất dung dịch cần thiết cho bộ não v.v...)
    4)- Sáng suốt hơn ,bình tĩnh hơn để nhận định những vấn đề nan giải trong cuộc sống .
    5)- Tinh thần cãm thấy an lạc ,thanh thãn ,vui tươi ,hồn nhiên ,hạnh phúc
    6)- Nhận thấy những sai lầm của chính mình để sửa sai ,nhất là sửa tánh của chính mình ,khi khí huyết được ổn định ,máu huyết lưu thông tốt thì không còn tạo ra những áp lực căng thẳng tinh thần ,từ đó đem đến sự bình tĩnh ,dể tha thứ và dể chịu đựng mọi ưu phiền đến .
    7)- Càng ngày càng thấy tâm hồn ( tâm lý ) như sống trong Thiên Đường ( Hạnh phúc ) ,như vậy dể thể hiện được Tâm Bi .

    Đôi hàng chia sẻ với các bạn .Thân ái .
    CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG !

  15. #115

    Mặc định

    Em tập thở PLCM thì thấy đây là phương pháp tập rất tốt. Tuy nhiên, thở 78 hơi thở cũng rất lâu. Nếu tập vào buổi tối trước khi đi ngủ thì ngủ lúc nào không biết và chẳng rõ mình thở được bao nhiêu lần. Nếu tập vào buổi sáng thì đếm được. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn bị quên. Nhưng quả thực khi tập xong thì thấy người rất khỏe. Lúc nào mỏi lưng do ngồi nhiều thì tập cái này như được matxa lưng vậy. Tập xong thấy người nhẹ hẳn.
    Hiện nay em vẫn đang tập soi hồn và PLCM hàng ngày khi nào có thời gian. Tuy nhiên chưa cố định được thời gian tập.

  16. #116
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    756

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Em tập thở PLCM thì thấy đây là phương pháp tập rất tốt. Tuy nhiên, thở 78 hơi thở cũng rất lâu. Nếu tập vào buổi tối trước khi đi ngủ thì ngủ lúc nào không biết và chẳng rõ mình thở được bao nhiêu lần. Nếu tập vào buổi sáng thì đếm được. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn bị quên. Nhưng quả thực khi tập xong thì thấy người rất khỏe. Lúc nào mỏi lưng do ngồi nhiều thì tập cái này như được matxa lưng vậy. Tập xong thấy người nhẹ hẳn.
    Hiện nay em vẫn đang tập soi hồn và PLCM hàng ngày khi nào có thời gian. Tuy nhiên chưa cố định được thời gian tập.
    Chào các anhchiem và quangcom ,

    Thoạt đầu thì là như vậy ,với sự kiên trì ( cũng là học đức tính Dũng ),thì sẻ dể đi đến sự thành công ổn định lại thân xác ,lập lại trật tự cho chính chúng ta ,từ đó thân xác ( thể Phách ) sẻ có được vòng đai bảo vệ để được miễn nhiễm với môi trường sống ,nếu tập được ngồi Thiền và phương cách niệm LTDĐ ,để làm chủ được cái Ý thì sẻ đem đến sự tốt đẹp hơn cả trong Đời và Đạo .

    Làm PLCM đến một thời gian sau khi cơ hoành ( phần bụng ) trở nên thuần thục ,co bóp đều đặn ,thì hơi thở càng lúc càng sâu và dài hơn ( cũng có bị ảnh hưỡng của tâm lý cho việc hơi thở dài hay ngắn ),lúc đó thời gian của 78 hơi thở sẻ lâu hơn ,cho nên việc sắp xếp thở PLCM có được thời gian rộng và hoàn toàn không bị động ( sự quấy rầy của người khác ).

    Phương pháp thở của chúng ta còn có tên gọi nữa ( khi thực hành Thiền ,công phu mỗi đêm ) là "Pháp Luân Thường Chuyễn",đây có nghĩa là : Phương Pháp lấy hơi thở vô và ra làm kích hoạt cho các Luân xa được Thường xuyên Chuyển động mạnh mẽ .

    Tất cả các Luân Xa ( Huyệt Đạo Chính nằm trên Nhâm và Đốc Mạch ),giống như trạm phát điện ( rất mạnh ) giúp đưa nguồn năng lượng đến tất cả những bộ phận trong cơ thể mà cái LX đó đãm trách nuôi dưỡng .Những LX đó của chúng ta có hoạt động ,nhưng chưa đủ mạnh ,nay qua phương cách hít thở này là để kích hoạt cho các LX trở nên hoạt động mạnh mẽ hơn trước ,để nối lại hai đường Nhâm và Đốc Mạch thông nhau ( nhớ răng cắn răng,co lưởi để trên nóc họng của hàm răng trên ,kể cả những lúc trong ngày không tập PLCM ).

    Mọi chuyện cố gắng ,kiên trì thì sẻ thành công mà thôi.Thân ái.
    CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG !

  17. #117
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    756

    Mặc định

    Xin được tiếp chie sẻ cùng các Anhchiem ,

    Hai câu này ,mà tôi cãm thấy ưng ý ,xin gởi đến anhchiem ,đọc được trong cuốn sách "Thiền và Não bộ" của Heinz Hilbrecht
    "Thông Thái cổ được nghiên cứu Hiện Đại soi sáng .
    Sức mạnh của Thiền nằm ngay ở chúng ta,trong Não Bộ chúng ta."

    Với phương pháp tu tập này (PLVVKHHBPP)cho chúng ta có được sự cãm nhận trực tiếp trong thân xác của chúng ta tính chất rất là khoa học của Thiền ,để cho chúng hiểu ,biết và nắm chắc rằng công việc của chúng ta đang thực hiện ,tu tập là một việc làm không có gì là mê tín và dị doan và cũng là làm cho chúng ta mở được cái gọi là "TRÍ" đang nằm sẵn trong bộ Não của chúng ta ,mà tất cả mọi người đều có mà chưa xữ dụng hết công sức của chính bộ Não này,qua phương thức tu tập này ( với sự quyết tâm và đam mê ) sẻ đem đến cho người tu tập những hiểu và biết thực về cái thân xác này ,nó chứa đựng những sự Huyền Bí của Trời đất và mọi sự .

    Những gì tôi xin chia sẻ với các bạn là nói về cái Huyền-Nhiệm của cái thân xác mà chúng ta có được trong một kiếp sống ,mà nó đã lưu trữ mọi thông tin ,dử liệu về chính con người chúng ta ,khi chúng ta biết khai mở và xữ dụng nó cho một mục đích cuối cùng là :"Giải Thoát" !

    Tôi sẻ không bao giờ đề cập đến những ngôn từ của Kinh điễn ,của những chử nghĩa mơ hồ làm rối trí chúng ta trong cái trò chơi chữ của người xưa ,mà là chính chúng ta tự khai mở cái Trí đã có sẵn trong Bộ Não để có được sự hiểu và biết( thực sự ) khi chúng ta thực hành sự tu tập qua Pháp môn này nói riêng.

    Trước tiên trong việc tu tập của chúng ta qua PM này là sự ổn định về tâm sinh lý qua phương cách ngồi Thiền của PM này là :

    1)- Ổn định thân xác bằng phương pháp thở PLCM.
    2)- Ổn định hệ thần kinh bộ não ,cũng như kích hoạt nguồn khí lực của những bộ phận trong cơ thể ( để về sau khai mở được nguồn Nội lực Đan Điền ) qua phương cách của SH ,một phương cách rất khoa học ( mặc dù chưa được kiểm chứng của các nhà khoa học ,nhưng qua bản thân tôi ,cũng như các bạn đồng môn mà tôi được biết và qua tư liệu của pháp môn ),thì SH kích thích trong Bộ Não tiết ra một dung dịch mà từ đó có được sự nhạy bén trong suy nghĩ ,trong phản xạ ( cơ thể).
    3)- Phương pháp niệm LTDĐ là giúp ổn định cái Ý ,để trụ cái Ý trong một Niệm ( Nhất Niệm ) và sự tu tập của Niệm LTDĐ đi đến được "Thường Niệm",thì khi đó các bạn sẻ thấy sự kỳ diệu hơn nữa đem đến cho thân xác của chúng ta .( điều này tôi đã có viết một bài bên Box Tịnh Đô Tông ,tôi cũng chưa nói hết về việc công dụng của giai đoạn này ,có lẽ tôi sẻ đề cập sâu hơn ở Topic này trong nay mai)

    Có người nói rằng như vậy sẻ đi vào Vô Niệm( gì đó !) ,hoặc là con người đó trở thành thụ động như một con người "sống thực vật !",nói như thế là vì chính họ chưa bước vào được của trạng thái Tâm Sinh lý cao hơn đó ,nên họ không biết nó có tác dụng như thế nào cho việc ngồi Thiền ,mà nó là việc "Tối cần thiết" cho một giai đoạn để học ở trạng thái Tâm Sinh lý đó .Khi ở trong trạng thái đó , sự cãm nhận của Ngũ giác quan sẻ không còn khởi ý ,dần dần việc tu tập này sẻ khai mở cho chúng ta Ngũ giác quan cao hơn ( cũng chỉ là Sinh lý ,chứ chẵng có thần thông gì cả ) để chúng ta đi vào lĩnh vực cao hơn của Tâm Linh mà thôi.

    Trước khi khai mở được Ngũ Giác Quan cao hơn ,vẫn đang trong trạng thái tâm sinh lý của Thường Niệm ,bắt đầu chúng ta sẻ bước đến giai đoạn học về cái Tánh( Kiến Tánh) của chúng ta ,học để mà sửa tánh ,để chỉnh đốn cho cái thân xác hoàn thiện hơn ,tốt đẹp hơn cho cả Thân lẫn Tâm (tạm gọi như vậy,vì đây là chữ mà thường được diễn đạt ),để sửa soạn cho một cái " gì-đó" xuất hiện.Khi đến giai đoạn này thì bắt đầu hành giả sẻ học một trạng thái Tâm Lý cao hơn vì bắt đầu cho việc khai mở cái TÂM( TÁNH) BI ,đây là giai đoạn để bước vào BÁT THÁNH (CHÁNH) ĐẠO của hành giả .

    Để có được những diễn biến như nói trên ,bắt buộc chúng ta phải thực hành ,nương nhờ qua cái thân xác này ,mà mổi lần được tái sinh ,được mang một cái hình hài này là mỗi kiếp sống mới ,chúng ta có được nhiều cái "tướng" tốt ,vì chúng ta biết sửa đổi "tướng" mà ,nên sẻ được lưu trử trong ADN ( Gien,Gène ) hay còn được gọi là A-Lại-Da-Thức ( Phật giáo ),cho đến khi hoàn thiện được cái thân xác để có đũ 32 Tướng Tốt như Đức Phật ,thì lúc đó sẻ là giai đoạn cuối cùng của sự Giải Thoát (?!).

    Đôi hàng xin chia sẻ .Thân ái .

    CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG !

  18. #118

    Mặc định

    Mẹ truyền bá chơn kinh hậu thế
    Để các con tại thế tu hiền
    Làm nên những bậc thánh tiên
    Thoát vòng tục lụy khổ phiền thân tâm 4

    Pháp thượng thừa con tầm cho đến
    Luyện quy tam ngũ đến Phật Trời
    Vô Vi đại đạo khắp nơi
    Cho dân được hưởng đời đời Thượng Ngươn 8

    Mẹ thương con nên thường lui tới
    Dạy Vô Vi Pháp mới chơn truyền
    Thầy Tư Thầy Tám dạy khuyên
    Bạn đạo hưởng ứng mà chuyên tu hành 12

    Sáu tháng đầu con thành tâm học
    Soi Hồn rồi nhâm đốc mở tung
    Niệm Phật đi đứng oai hùng C
    hiếu Minh khử trược khắp vùng châu thân 16

    Ngũ tạng ấm thì thần mới sáng
    Khắp châu thân sáu tháng giải trừ
    Trược khí ứ đọng khư khư
    Nhờ nơi chánh pháp mới trừ được ra 20

    Đến tháng bảy thì là chuyển tiếp
    Học tham thiền trực tiếp điển thanh
    Pháp Luân Thường Chuyển cho rành
    Lưu thanh khử trược tam thanh an nhàn 24

    Ba pháp quý mở màn Ngươn Thượng
    Soi Hồn đều được hưởng tam quy
    Pháp Luân Thường Chuyển Vô Vi
    Sáu hơi đầy đủ vậy thì hồn yên 28

    Ngồi xếp bằng tâm chuyên đạo hạnh
    Niệm Phật liền thấy tánh bổn lai
    Quá khứ và chuyện tương lai
    Chẳng thèm để ý chẳng ai trông chừng 32

    Chuyện hiện tại cũng đừng để ý
    Để thân tâm trí ý như tờ
    Làm như người đang nằm mơ
    Nửa mê nửa tỉnh đợi chờ điển khai 36

    Điển ngũ tạng nguyên lai bổn tánh
    Thâu gom về một mối thần kinh
    Trung tâm điển lực khai minh
    Càn khôn vũ trụ anh linh sáng ngời.....

    Trích Bút Điển của Đức Diêu Trì KIm Mẫu 7/2012

  19. #119
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    756

    Mặc định

    Gặp lại các bạn , và xin chào ,

    Có lẻ các bạn ,chúng ta đây không nhiều thì ít cũng biết về cuốn truyện bất hủ Tây Du Ký ( của t/g Ngô Thừa Ân ? ),nhưng có lẽ ít ai đọc đến cuốn "Giải mã Tây Du Ký" của Lê Anh Dũng .( Đường link này sẻ đưa các bạn đến đó để đọc những bài mà tôi đã trích từ cuốn sách "Giải Mã Tây Du Ký",mong các bạn đọc để bíêt thêm ,vì nó rất giống với cái phương pháp của chúng ta đang tu tập ):

    http://www.thegioivohinh.com/diendan...t=25125&page=2

    Các bạn chịu khó đọc kỹ ( khá dài ,nhưng rất hay ),vì sau này chúng ta cùng nhau bàn luận về sự hình thành của Thánh Thai mà theo cách tu tập pháp môn mà chúng ta đang tu tập, để tạo ra được một "Thân-xác-mới",từ cái thân-xác-mới này sẻ là phương tiện mới, nó vi tế hơn ,sự rung động của các chất dĩ thái đó khả dĩ có thể vào được các cõi giới cần có sự rung động cao hơn ,để chúng ta học hỏi thêm về nhiều lĩnh vực khác mà chúng ta chưa hề biết về những trạng thái tâm thức cao hơn khi còn phải mang cái thân xác nặng trược này ,nhờ có thân xác đó để đi học ,để hiểu và biết về những triết lý cao thâm của Đức Phật đã thuyết pháp cho từng đối tượng cao ,thấp trong những cõi Trời mà ĐP đã từng đi đến.Mỗi cõi giới tầng Trời là mỗi trạng thái tâm thức của cái "Không" mà chúng ta cần phải học.

    Chúng ta sẻ chỉ bàn luận của cách tu tập làm sao để có được Thánh Thai !
    Chờ các bạn đọc qua về phần TDK ,chúng ta sẻ tiếp tục bàn luận ,và rất mong thật nhiều các bạn cùng tham gia để trao đỗi .Thân ái.


    CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG !

  20. #120

    Mặc định

    Chào các bạn đang theo dỏi topic này .
    Cám ơn huynh Qin Shihuang nhiều.
    Với nhửng bài trải nghiệm của huynh ,hầu nói lên cái thân vị (mùi vị ) chứ chưa phải là cái vi trí của thân (có vị trí ắt có danh xưng được gọi ).
    Rất tiếc đệ chưa được nhửng trải nghiệm như huynh.

    Các bạn còn sơ cơ như mucdong sẻ dể bị chi phối bởi đạo và đời, để có cái nhìn đó mucdong có vài lời mạo muội ,chỉ lập lại lời người xưa với nhửng câu :
    1. Tuyệt đỉnh vinh quang,
    2. Bần cùng sinh đạo tặc.
    3. Được cá quên môm,
    4. Được trăng quên đèn.

    Với câu 1+2 giúp bản thân chúng ta có được 1 cuộc sống với 1 nghề nghiệp bình thường không qúa bon chen củng không bị bế tắt.
    (nhất nghệ tinh nhất thân vinh)
    Với 3 +4 giúp bản thân chúng ta thật sự đối xử với người , để quên bản thân mình.

    Mặc khác câu 1+2 nói đến hơi thở của mình ,
    khi chúng ta thở ra lên đến đỉnh mủi sẻ không thể nào thở thêm được nửa ,
    nếu cố gắng chỉ làm tổn hại đến cái đầu của mình.
    khi chúng ta hít vào củng vậy khi buồng phổi đả đấy sẻ không thể nào hít thêm được nửa cố gắng chỉ làm hại mà thôi.

    Câu 3 là nói đến cái tâm của mình ,khi được rồi sẻ quên đi phương tiện sử dụng.
    với cái môm được làm từ tre ,trúc hay sậy là nhửng cây ruột trống ,chẻ ra để đan thành .
    muốn được cá chúng ta phải đặt môn ở đâu ?
    với mùa nước khô(cạn),với mùa mưa ?và môm luôn được đặt theo chiều nước chảy xuống.

    câu 4 nói lên chúng ta được ngộ đạo,có trí sinh huệ.
    Vài lời mạo muội không được rỏ ràng mong các bạn thông cảm.

    Chúc các bạn tịnh tấn trong tu tập.
    :rose:
    Nhất Tự kiến NHƯ LAI,
    Nhất VÔ qui vị ĐẠO.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. GIÃI THOÁT CÓ KHÓ LẮM KHÔNG
    By nguoiconhukhong in forum Đạo Phật
    Trả lời: 858
    Bài mới gởi: 30-08-2016, 12:58 AM
  2. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 11-11-2012, 11:52 PM
  3. Trả lời: 32
    Bài mới gởi: 07-01-2012, 11:27 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 22-07-2011, 12:08 AM
  5. Thiền Sư Lương Sĩ Hằng
    By melson in forum Phim, ảnh Tôn giáo, Tâm linh
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 14-05-2011, 12:11 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •