Trích dẫn Nguyên văn bởi blackcatpro9x Xem Bài Gởi
cám ơn bạn vì lời khuyên. Nhưng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Cũng có rất nhiều người khuyên tôi như bạn nhưng tôi đã quyết định sẽ học cho bằng được vì sao???vì tôi muốn học cho thành tài để mang tài năng của mình ra cứu nhân độ thế. <Trong cái xã hội ngày nay có quá ít người là chính nhân quân tử, đa số là dùng mưu kế hãm hại nhau để có thể đạt những dục vọng của bản thân. Tôi không thể ngồi yên khi thấy những hành động thiếu đạo đức và tình người xảy ra trong xã hội này. Tôi muốn có 1 xã hội tốt đẹp hơn cho nhân loại dù bjet đó chỉ là hư ảo. Nhưng cám ơn bạn dù bạn có ko chỉ dạy cho tôi tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm thầy để học, tôi tin vào duyên phận của mình sẽ gắn liền với phật giáo và dù có ko học được bằng cách này hay cách khác tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức mình để bảo vệ 1 ít chân lí, tinh hoa của con người còn sót lại trong cái thế giới hỗn tạp này.
Còn bạn nói tôi mặc dù là 9x tuổi trẻ nông cạn chỉ biết đam mê tức thời thì tôi cũng xin nói thẳng với bạn rằng là tôi ko như những người khác. Tôi biết suy nghĩ về những việc mình làm và biết chấp nhận kết quả mà mình làm ra. CÁM ƠN BẠN ĐÃ TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TÔI !!!
hii chúc em sớm gặp được minh sư.nhưng anh muốn nói một chút nữa với em.em còn trẻ nếu nói năng như vậy giống như em sắp thành vĩ nhân quá đó.khi nào gặp cao thủ trong TSTQ em hãy nói là muốn học TSTQ trước tiên để rèn luyện sức khỏe và tu tâm đã.gian khổ tập luyện mới có thành tựu thì mới chữa bệnh giúp người được chứ. <Trong cái xã hội ngày nay có quá ít người là chính nhân quân tử, đa số là dùng mưu kế hãm hại nhau để có thể đạt những dục vọng của bản thân.>hic hic thật ra người tốt nhìu lắm đó. <bảo vệ 1 ít chân lí, tinh hoa của con người còn sót lại trong cái thế giới hỗn tạp này.> em cũng đừng nói như vậy nữa nghe hơi quá đấy.chúc may mắn.nếu em ở gần HÀ NỘI có thể anh giúp em đi gặp minh sư.thật tiếc là em ở ĐÀ NẴNG