Chuyện Đời nhiều lúc như cảnh rạp hát vậy ! kẻ chưa xem được thì háo hức muốn đi xem , còn người xem xong thì hối hả ra về cho nhanh ! hihi....
Theo media được biết , đỉnh cao của Thần Quyền là ...quỳ dưới chân Phật .
Chuyện Đời nhiều lúc như cảnh rạp hát vậy ! kẻ chưa xem được thì háo hức muốn đi xem , còn người xem xong thì hối hả ra về cho nhanh ! hihi....
Theo media được biết , đỉnh cao của Thần Quyền là ...quỳ dưới chân Phật .
Last edited by media9player; 18-04-2010 at 07:55 AM.
Ganh ghét là tự thú nhận sự thua kém của chính mình. ( V. Hugo )
Người ta nghĩ rằng mình là khôn, nhưng người khôn tự biết mình là dại. (Shakespeare)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks