
Nguyên văn bởi
3911
Dear All,
3911 tôi rất vui vì hôm nay nhận được điện thoại của một cô bé thu phí điện thoại cảm ơn. Vì tuần trước cô bé này thu phí điện thoại của tôi tại công ty tôi đang làm việc, sẵn lúc nghỉ trưa nên tôi có dành chúc thời gian phỏng vấn nhỏ về công việc của cô ấy đang làm. Cô bé này tốt nghiệp ngành tài chính hạng giỏi, nhưng vì thời buổi kinh tế suy thoái, và gần cuối năm nên xin việc rất khó, mà mỗi tháng phải sống vất vả trong số lương ít ỏi.
3911 nhìn cô bé rất ngoan hiền; phúc hậu, nên hỏi thế cháu có muốn vào làm việc tại công ty chú đang làm không ?
Cô bé trả lời: việc chú hỏi nằm mơ cháu cũng không thấy, huống chi giữa ban ngày.
3911 đáp: nếu cháu thực sự muốn làm thì lên web của công ty load hồ sơ xuống và điền vào. Trong mục người giới thiệu cháu tên chú là được. 3g chiều 12.11.2012 3911 nhận lời cảm ơn: "Cháu đậu phỏng vấn vòng 3 rồi, luơng của cháu đủ cho cháu chi tiêu nữa năm như hiện tại và còn được làm quản lý. Thứ năm ngày 15.11.2012 là cháu chính thức đi làm. Một lần nữa cháu cảm ơn chú.
3911 chỉ nói với cô bé ấy rằng, chuyện bình thường mà, thấy người khác vui là chú vui !
Nam mô Tịch Tịnh Âm Hải Bồ Tát !
3911
Bookmarks