lão giỏi hay dỡ, tự thân lão biết, và người trên dd họ biết đánh giá. Còn anh bịp gì được ở chú, anh có lừa tiền chú hay ko? Hay bắt chú mua vải với nhiều thứ khác rồi lần lữa hẹn qua ngày? Hay bắt chú đi qua cầu nguyễn tri phương để rồi kiếm chuyện không gặp? Anh chỉ thấy anh bị chú dt làm phiền cả ngày và tốn gần 200k tiền dt để khuyên giải chú thôi
nói thật chứ sao chú ko nghĩ, một ông thầy tốt họ nghe hoàn cảnh mẹ mất, ba bị tiểu đường nặng, gia đình khốn khó, thất nghiệp không nghề ngỗng mà họ dám dạy không? Chỉ có thứ bịp bợm mới đồng ý nhận mà thôi
chú lên đây tìm kiếm thì lão đã bị bứt dây động rừng rồi, trên này cũng nhiều người biết lão ra sao mà, dám nhận và dám gặp chú mới là lạ
đúng thật là làm ơn mắc oán, có câu cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán mà. Đem đồ ăn của con trâu ra cho con chó ăn nó chẳng thèm ăn, ép nó ăn nó còn cắn mình
anh chỉ có 1 cái sai là đem lời hay lẽ phải ra dạy cho người nghiệp nặng u mê ám chướng như chú
nếu có cơ may gặp lão DVL thì gởi lão 1 câu của anh," ngẩng đầu 3 tấc có thần linh, tam thập lục tổ, thất thập nhị hiền đang nhìn việc lão làm đó, làm sao cho được thì làm"
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Bookmarks