Trích dẫn Nguyên văn bởi daosiria Xem Bài Gởi
chào anh lần đầu tiên ria dt cho chú diemvuonglenh xin học đạo chú ấy nói con học cái này là không được kiếm tiền nha con. mặc dù chú ấy rất khó khăn mà nói với ria câu này ria rất cảm động nhưng do 1 số hiểu lằm của ria và chú ấy với chị ngân nên chú ấy đả không nói chuyện với ria nửa.
mục tiêu ria cầu đạo ria đả suy ngĩ rất nhiều nhưng chưa có mục tiêu ria rất muốn học mổi khi ria gọi dt mà chú ấy không nghe mấy ria thấy rất mệt mỏi và khó chịu và cắng rức lương tâm mình thà chú ấy nói ừa chú khôn dạy con nửa nhưng mà chú không nói tức là chú con thử khác em điều gì đó em đả lên tìm chú ấy 2 lần rồi nhưng không ai biết nhà chú ấy hết. em buồn và tuổi thân lắm sao người hứa nhận mình lại tốn tánh mình còn người không nhận thì sản sàn 24h24 gọi điện thoại lúc nào củng nghe máy giờ nếu anh không giúp em tìm để tâm sự với chú ấy thì thoi anh còn đánh giá em học để mưu cầu danh lợi em buồn lắm
Em ria không phải nhọc lòng nữa. Cái gì cũng tuỳ thuận nhân duyên mà làm, cưỡng cầu mà không đủ duyên thì cũng chịu. Dạo này anh đang bận, vài bữa rảnh thì anh sẽ báo em qua gặp anh.