em à, nếu em học ko mưu danh lợi thì em cần gì dt qua năn nỉ anh tùm lum, rồi còn xin vài chậu ngãi trồng "thử" để xem ra sao nữa em?
em nghĩ lại đi, cha thì bệnh nặng, nhà thì nghèo, em đừng bảo với anh 2 cha con em ăn muối em cũng chịu nữa nha ria. Em ko có 1 tí trách nhiệm gì với cha mình, với gia đình mình. Chăm chăm vô học những thứ không cần thiết để làm gì hả em?
anh nói thật, anh hok biết tí gì về bùa ngãi đâu em. Hổm em dt qua hỏi anh, anh thấy em u mê quá nên mới phải kêu em đi học nghề đi tìm việc làm, rồi chỉ em cách định tâm hy vọng em bình tĩnh lại. Giờ em càng lúc càng nặng thì anh bó tay rồi
người giỏi ai cũng sẽ cho em tìm dc 1 cái nghề trước, rồi mới nhận dạy. Chứ cái thứ chưa gì đã nhảy vô đòi hỏi vãi vóc làm lễ, không xét gia cảnh thiệt hơn thì chỉ là đám bịp thôi em
hy vọng em suy nghĩ lại và sống tốt hơn nha
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Bookmarks