Trang 6 trong 9 Đầu tiênĐầu tiên 123456789 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 101 tới 120 trên 180

Ðề tài: Vô Tự Kinh ...

  1. #101
    Nhất Đẳng Avatar của Hành Giả Du Già
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    A Lan Nhã
    Bài gởi
    1,048

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ღღღღ Xem Bài Gởi
    PHẦN TIẾP:Thế nào là “An bài Thần Thánh”? Là một chuỗi các sự kiện được sắp đặt bởi các sinh thể tiến hóa cao và nằm ngoài khả năng tác động của ý chí con người bình thường (trừ những người có khả năng định tâm vào các level D cao) nhằm mục đích thúc đẩy tiến trình tiến hóa của các chúng sinh trong một cảnh giới nào đó, tại một giai đoạn tiến hóa nào đó (mang tính chu kỳ). Hình ảnh minh họa gần đúng nhất: khi các con đi học ở các trường 3D, đến cuối học kỳ hay cuối năm học, nhà trường sẽ tổ chức kỳ thi để sàng lọc trình độ học sinh. Việc duy nhất mà học sinh có quyền quyết định ở đây không phải là có tổ chức thi cử hay không (kỳ thi nhất định phải diễn ra) mà chỉ là có tham dự hay không. Nếu không tham dự hoặc có tham dự mà không đạt yêu cầu nhà trường đề ra thì… xin mời học lại hay qua trường khác học lớp có trình độ phù hợp. Tương tự, tình hình Địa Cầu hiện nay: ĐC là một ngôi trường đa cấp, từ mẫu giáo (60%), lớp 1 (10%), lớp 2… đến lớp 12 (1%) đều có học sinh. Trước đây, nội quy trường rất dễ dãi, sẵn sàng thu nhận bất cứ học sinh nào (kể cả dạng cá biệt, “lưu manh giả danh trí thức”… từ các “trường” khác - Thiên hà, Hành Tinh khác - chuyển đến. Nhưng nay nội quy rất gắt gao: chỉ những Hồn nào đạt “chuẩn ISO” của Bộ GD-ĐT (“Hội Đồng Văn Minh Thiên Hà Milky Way”) thì mới được tiếp tục theo học, còn những ai đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp 12 sẽ đậu vào các trường 5D với 7 con đường tiến hóa khác nhau được tự do chọn (nói sau). Chuẩn ISO (có hệ thống siêu máy tính vô hình chấm điểm hẳn hòi) gồm:
    1. Sự chân thật: luôn tôn trọng sự thật, không nói láo, không... “gắp lửa bỏ tay người”…
    2. Lòng nhân ái: không chỉ yêu thương gia đình mà còn phải yêu thương toàn nhân loại (kể cả tội phạm, kể cả người có hệ tư tưởng đối lập… theo lời khuyên “không chiến đấu với bóng tối” của các Đấng Sáng Tạo). Bởi sự chia rẽ là biểu hiện của việc chưa hàng phục được tâm trí - tức ý thức vẫn còn dao động ở tần số thấp), luôn cả yêu thương muôn loài, muôn vật (mọi thứ đều là sinh vật sống).
    3. Có khả năng phân biệt: việc có ích cho nhân loại với việc vô ích, tà với chánh đạo, tâm linh với mê tín dị đoan…
    4. Có khả năng tự chủ cao (kiểm soát chặt chẽ tư tưởng, lời nói, hành vi theo hướng tích cực: vui vẻ, lạc quan, hiểu rõ và nhất nhất tuân thủ các nguyên lý vận hành của Vũ Trụ, tha thứ…). Người nào “Hồn làm chủ xác” thì dễ giữ được xác phàm, còn người nào để cho “Xác làm chủ Hồn” (cái xác, tình cảm, tâm trí sai khiến làm những việc trái với quy luật Vũ Trụ - như Xác tham ăn tục uống quá độ, ăn uống không chọn lọc những thứ tinh khiết không nhiễm hóa chất, thịt động vật…; Vía ham mê khoái cảm nhục dục một cách bệnh hoạn, dung dưỡng lòng hận thù…; Trí tự cao tự đại, coi Trời bằng vung, tưởng khoa học 3D là siêu đẳng, không tập trung năng lực khôi phục Trực giác nhằm hòa nhập và phụng sự Thiên Cơ…) thì coi như cầm chắc bị… chuyển sang trường 3D khác học lại.
    5. Tích cực làm việc lành thiện (kể cả quét rác tâm linh).
    Hãy luôn nhớ rằng: ngày hạnh phúc nhất của đời người không phải là ngày… trúng số 1 tỷ rưỡi, mà là ngày cái tiểu ngã thực sự “tắt thở”!
    @Skep mến: con có khá nhiều ngộ nhận:
    • Tu hành thì đừng nói lời ác! Con nên hiểu, ác hay thiện là một phạm trù triết học lẫn đạo đức học, tôn giáo học… có ý nghĩa rất thâm sâu mà ở trình độ của con chưa tiếp cận nổi. Theo khoa học XXXD: “Ác” hay “Ác tính” là một khía cạnh của ý niệm (hay năng lượng Tinh thần) nhằm mục đích phá vỡ tính thống nhất của Vũ Trụ Toàn Thể. “Thiện” hay “Thiện tính” là một khía cạnh của ý niệm (hay năng lượng Tinh thần) nhằm mục đích hàn gắn tính thống nhất của Vũ Trụ Toàn Thể. Có như vậy ta mới cắt nghĩa được câu “khẩu Phật mà tâm Xà” hay “khẩu Xà mà tâm Phật” hay “thương cho roi cho vọt”. Cụ thể, cùng một câu chửi: “Đồ con lừa!”, nếu tâm mong cho đối tượng bị chửi bớt mê lầm thì là THIỆN, còn tâm mong cho người bị chửi phải xấu hổ, tổn thương danh dự thì là ÁC. Tương tự, cùng là hành vi giết người trong chiến tranh VN nhưng đối với lính Mỹ lại bị coi là hành vi ÁC (vì xâm lược phá vỡ sự thống nhất lãnh thổ VN - vốn là một phần của VT), trong khi đối với bộ đội lại được coi là THIỆN vì muốn hàn gắn sự thống nhất của đất nước.
    • Con trích lời khuyên của bác Nhị rằng muốn tu thì hãy lên Chùa là nơi yên tịnh… thì ta nói cho con và mọi người biết rằng theo ghi nhận từ trường dữ liệu của Bản Thể thì trên 80% tổng số Chùa hiện nay đã biến thành nơi “buôn thần bán thánh” rồi nhé!
    Còn những ngộ nhận khác sẽ phân tích sau. Sau đây là một phép thử (hay “thuốc kháng sinh liều cao”) dành cho BQT nhằm xem họ là dàn đồng ca Giác “thật” hay Giác “giả” (lưu ý nha các con Thanhxx, Hungplc, Hoangtran, Dauquangminh… chứ ta thì biết 100% là Giác “giả” rồi vì có nguyên tắc: bậc Giác “thật” không bao giờ “Địt…”). Với các con khác thì đây là tiệc buffet 3 món: mèo hầm thuốc bắc… như ta đã hứa (vì chúng vẫn chưa phục hồi… nhân phẩm cho ta). Cần giải thích trước một chút: đối với một sinh thể tiến hóa 4D trở lên thì 4rum này chỉ như… cá nằm trên thớt mà thôi (nói cách khác, đây là hiện tượng... điếc không sợ súng của BQT).
    Tất cả hãy nghe câu chuyện cổ tích bi hài: Trong một khu rừng nọ, có một con mèo tên là Tại-Nó-Đui (gọi tắt là TND). Một hôm trái gió trở trời, mèo Tại-Nó-Đui nổi cơn muốn làm một cái Nhà hàng hải sản thật là hoành tráng (phải hơn cái nhà hàng TG vô hình) nên nó bèn vay vốn của chó Skẹp-tí (vốn là “đại gia” thuộc nòi bergiê từ khu rừng khác đi lạc qua). Dù cả hai chỉ là hạng tơ lơ mơ về Ẩm thực (KH & Tâm linh), cả hai vẫn tự phong cho nhau hai chức vụ rất “oách” là ẸD (Admin) và Siêu Mọt (Super Mod) rồi thuê heo Béo làm… thợ nấu. Thế là nhà hàng được khai trương một cách tưng bừng khói lửa với cái biệt danh… không đụng hàng: BÍ ẨN MÃI MÃI LÀ… BÍ ẨN. Sau một thời gian, không hiểu cái gã thợ heo Béo nấu theo kiểu bí ẩn (hay “bẩn”) gì mà nhà hàng ngày càng “trống vắng” (dù đã có sự chi viện đắc lực của chuyên gia xào nấu là thằng khỉ Ăn vạ còi từ khu rừng tít mãi Cao Bằng phi xuống). Và tuy thực đơn cũng đầy đủ các món… cực “đỉnh”: Cua Bắc cực rang me (Khoa học), Tôm hùm hấp rượu X.O (Tâm linh)… với giá cực “bèo” nhưng khách vẫn cứ ăn một lần là… đeo bình Oxi lặn biệt tích (có lẽ do toàn “nhái” không chuẩn công thức của các nhà hàng khác). Mãi tới khi có món Thập Toàn Đại Bổ chứa 10 thứ sơn hào hải vị của Thiên Đình được Dr. HK (ko phải Dr. Thanh à nha) tặng free thì khách bỗng dưng ùn ùn kéo đến đông nghịt. Ngặt nỗi, món này “cay” và “nóng” còn hơn cả lẩu Thái, khiến đại ca Skẹp-tí không thể “ngửi” nổi - chứ chưa nói đến nuốt. Ngay lần đầu nếm thử, y đã bị “sún” hết một loạt… hàng tiền đạo (nào là răng “Duy vật biện chứng”, rồi “Nguyên lý bất định”, “Không gian”, “Thời gian”… đều bị rụng sạch vì nhiệt độ quá cao). Hơn nữa, các món (topic) do y tự chế đều trở nên thừa mứa vì người ta chỉ chăm chăm gọi mỗi một… món TTĐB! Y bèn gây áp lực buộc mèo TND phải bỏ TTĐB ra khỏi thực đơn. Song, do vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ phía thực khách, cả bọn bèn bàn nhau đưa TTĐB vào thức tráng miệng (Trò chuyện linh tinh). Cuối cùng, may sao một cái kết có hậu cho cả bọn là nhờ món đặc sản tráng miệng này mà nhà hàng lập được kỷ lục Guiness: Nhà hàng có thực đơn ẹ nhất nhưng có món tráng miệng thú vị nhất.
    @Lig mến: lẽ ra con nên lấy nick là Pig thì hợp hơn, hỡi cô pé NUDT xứ hoa mimosa! Con lại rải truyền đơn cho FAP LUN GONG nữa rồi (người Ziệt mà hổng chịu xài hàng Ziệt gì ráo trọi)!
    @NightKnight9 mến: câu trả lời đơn giản nhất: I AM EVERYTHING. Giải thích: Ta là tất tần tật (kể cả con, hạt bụi, ĐST, Bu, Skep… đều là những khía cạnh của ta. Ta đang tự phân thân để chơi một trò chơi giống con nít hay chơi, trong đó ta vừa làm đạo diễn, diễn viên và khán giả cũng là ta!!! Hy vọng con sẽ hiểu vì ta đã hiểu.
    @Ahung123 mến: đây là cuốn “Đối thoại cùng Thượng Đế” phiên bản tiếng Việt - do Thượng Đế người Việt tự biên tự diễn.
    @Bu mến: rất tiếc là ta không có thời gian để làm chị 8 trong lúc “dầu sôi lửa bỏng” như lúc này (khi nhiều đứa đang dại dột định đặt “vé” qua hành tinh 3D khác mà không hiểu đây là CƠ HỘI TỚI GẦN 26.000 NĂM MỚI CÓ MỘT LẦN chỉ cần chịu khó là có thể trút bỏ khối nghiệp chướng vô cùng nhức nhối của hàng trăm kiếp trong chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi). Ta thành thật chúc mừng con vì con đã thể hiện là… một thằng tiến bộ nhanh nhất trong tất cả những thằng chậm tiến mà ta từng gặp! Trước đây ta dự trù phải “chữa” cho con ít nhất 6 tháng mới tạm gọi là “lành”, nhưng không ngờ chỉ sau hơn tháng “tỷ thí võ công” với ta, con đã trở thành chuyên gia “băm chặt” đồng môn (đùa thôi), con đã tiến đến “Điểm Zero thứ 1” trên đường Đạo (điểm mà tại đó hành giả thường cảm thấy tình trạng… sống thì dở mà chết thì càng bê bết. Bởi bản năng thú tính của phàm ngã trỗi dậy hung hãn như một con voi điên chống phá quyết liệt lương tâm - linh hồn một lần cuối trước khi phủ phục dưới chân linh hồn - khiến nội tâm hành giả có một cảm thức khá bất ổn).
    PHẦN TIẾP: Họ (các sinh thể tiến hóa cao) đã làm điều đó (sắp đặt) như thế nào? Trước hết ta sẽ giải đáp một số vấn đề có liên quan: Trong Chí Tôn Ca (Bhagavad Gita) của Ấn Độ - ghi lại đối thoại giữa Đấng Krishna (Giáo chủ của môn phái Yoga) với chiến binh Arjunar tại chiến trường Kurukshétra có câu: “Người nào hiểu được nguyên lý của SỰ HÀNH ĐỘNG TRONG SỰ BẤT ĐỘNG VÀ SỰ BẤT ĐỘNG TRONG SỰ HÀNH ĐỘNG thì người đó xứng đáng là Bậc Thánh Nhân”. Câu này có nghĩa rất thâm sâu…
    Xin hỏi 4 trái tim, bài viết trên bạn trích từ đâu, cho xin nguồn bài viết nhé ?

    Trân trọng !
    HÀNH GIẢ DU GIÀ LẤY TA BÀ LÀM NIẾT BÀN TẠI THẾ - SỐNG HẾT THẢY VỚI TẤT CẢ CHÚNG SANH

  2. #102

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Vậy em có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp không nè ,có dễ thương không?em dễ thương như ông PHẬT thì kinh của em mới có giá trị chứ .
    Em chưa đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp thì cái hiện tại cũng là tướng phàm mà thui ,dẫu cho trang trí 3D ,4D cũng là phàm trí mà thôi :D
    ,TÙY DUYÊN TRỤ TÙY DUYÊN SANH ,HÓA ĐỘ CHÚNG SANH LÀ NHIỀU MẶT THUẬN TÙY DUYÊN
    hi hi .. lâu lâu KB thấy MD phát biểu chuẩn ý nhể .. hi hi.
    cái dung nhan của bốn trái tim sắp chết TTTT xương xương đen đen chứ có trắng trẻo gì đâu ý chứ :D

  3. #103

    Mặc định

    Thế là có người đang xoáy vào KVT rùi đó ..thế mới gọi là cao thủ thứ hai sau bác Qin nhỉ.Chào anh HGDG đã chu du tới đây và ko biết có đọc KVT từ màn mở đầu ko vậy ? anh chịu khó đọc lại và sẽ hiểu nguồn ở đâu nhé ...Thuật phân thân thật ra ko dễ vì phải tái tạo liên tục nên thành 1 thể sao y và tách chúng ra sao cho các vi tế hay tế bào năng lượng sản sinh vô cùng lớn mà các Vị chân sư Guru Tây Tạng đang thực hành ...ko phải để chứng tỏ bản thân hay ảo thuật mà chỉ là vậy thôi ....Cám ơn anh đã ghé bộ ....

  4. #104

    Mặc định

    Các con thân mến!
    @New Sun mến:
    • Tập thể thao, thể hình rất có ích cho tiến hóa với điều kiện tâm thức của con phải luôn xác định Linh hồn rồi cao hơn là Tổng hồn mới thực sự là chủ nhân chứ không phải là cái thân thể 3D cường tráng, vạm vỡ nhờ tập luyện kia.
    • Những linh hồn của người 3D đã bỏ xác đang tồn tại ở 4D thì hoàn toàn có khả năng “thăng” thẳng lên 5D, 6D… thậm chí rất nhiều D, tùy khả năng “cởi bỏ áo quần” tức các Thể giả tạm. Nguyên tắc rất đơn giản: càng “cởi” thì càng… hứng khởi vì càng được thăng lên level cao (do là tập hợp của các nguyên tử căn bản càng nhỏ nhẹ).
    • Những người Lemuria sống trong lòng đất đã tiến hóa đến mức 5D song vẫn giữ xác 3D nghĩa là: trong sinh hoạt bình thường hàng ngày họ vẫn sử dụng xác 3D để đi du lịch, trồng trọt, tập thể thao... song khi muốn đi lên mặt đất hay đi thám hiểm trong không gian, trong lòng đại dương... họ có thể sử dụng phương pháp "Silicon hóa thân thể" (nhờ Thiền Định sâu). Khi đó, cơ thể họ sẽ trở thành dạng tinh thể - miễn nhiễm đối với mọi tác động của vật chất 3D cũng như "vô hình" với mắt 3D. Quy trình công nghệ "Silicon hóa thân thể" đã được Đức Maharishi biểu diễn cho một triết gia người Đức (TND đã trích dẫn trong topic: lời nhắn gửi...).
    • Những Lightworker dưới lòng đất có bố trí lực lượng để giúp tất cả mọi quốc gia trên ĐC. Khi đến thời điểm thích hợp họ mới... xuất chiêu.
    @Huyholyfire (cải dạng thành Vnnet, Khogan) mến:
    • Vật chất-Tinh thần luôn đi cùng với năng lượng-thông tin, mà mọi dạng Vật chất-Tinh thần đều là những kiểu liên kết khác nhau của các tập hợp hữu hạn các sinh thể 0D thuộc Bản Thể. Do vậy, năng lượng (chính xác là năng lượng Tinh thần) sinh ra-biến mất-lại sinh ra-lại biến mất... liên tục không ngừng do sự tự nhiên sinh ra-biến mất... liên tục của các sinh thể 0D (dạng dao động cơ bản nhất của VTTT: tồn tại (có Tâm năng) - biến mất (mất Tâm năng)... liên tục vĩnh cửu).
    • Có vô số Vũ Trụ Con trong VTTT! Mỗi cái mỗi khác, về mọi mặt thông số: hình dạng, kích thước, khối lượng, số chiều kích, tổng số chúng sinh tiến hóa trong hệ, có hay không tự do ý chí... Các thông số này tùy Thượng đế của VT Con đó quyết định. Ngay cả các con sau này khi đủ trình độ cũng sẽ "tự chế" VTC cho riêng mỗi đứa một cái xài chơi!
    @Lig mến: đúng là các Lightworker thường được hưởng nhiều chính sách ưu đãi hơn người thường do họ là những “nhân viên” của “Chính phủ vô hình” (Hội đồng văn minh Thiên Hà) được cài cắm trên Trái Đất. Tương tự viên chức nhà nước 3D, họ sẽ được hưởng đầy đủ “Bảo hiểm Y tế, xã hội” (như: sẽ được các chuyên gia chữa trị bệnh tật là các thiên thần thường xuyên chăm sóc sức khỏe miễn phí, bên cạnh đó còn có đội ngũ “vệ sĩ 4D” là các thiên thần hộ mạng theo bảo vệ 24/24h). Con nên nhớ: có vệ sĩ 3D vẫn tiêu tùng như M. Gadaffi, O. Binladen… nhưng với “vệ sĩ 4D” thì hãy luôn yên tâm vì họ luôn biết trước mọi âm mưu ám hại hay tai ương (do tại 4D thì một sinh thể có thể biết trước diễn biến của tương lai trước khi xảy ra tại cõi 3D khoảng vài tháng đến vài năm!).
    @NightKnight9 mến: Các TĐ vẫn tạo nghiệp (nghiệp của TĐ). Về nguyên tắc, không thể dùng các nguyên tắc sống của người 3D để cho đó là xấu hay tốt vì nó nằm ngoài phạm vi nhận thức của người thường. Tuy nhiên, các Ngài vẫn tạo nghiệp bởi các ngài vẫn có phát ra những ý niệm tạo dấu vết năng lượng-thông tin nơi Bản Thể như: sáng tạo Vũ Trụ Con, thậm chí có khi còn “choảng nhau” với các TĐ khác (tức xâm lăng, thôn tính các Vũ Trụ Con của các TĐ khác trong những trận chiến Tâm linh ở các quy mô “siêu khủng hoảng”). Từ từ ta sẽ giải đáp các câu khác nhé!

  5. #105

    Mặc định

    Các con thân mến! Hãy nghe ta “dặn dò” trước lúc… mở tiệc “Phục Sinh”:
    • Chứng ngộ Chân Lý là một kinh nghiệm không thể giãi bày! Đúng thế. Nhưng, con đường (cách thức, phương pháp luận) để đi tới mục đích (chứng ngộ Chân Lý) lại hoàn toàn có thể giãi bày!!!Nhớ nhé, đừng có ngộ nhận nhé, các con “yêu quái” (sorry, yêu quý) của ta. Đấy là điều mà các vị Phật, Bồ tát đã - đang - và vẫn sẽ tiếp tục làm.
    • Cái cảm giác các con là những cá thể tách biệt hẳn với nhau cũng như cái thường được gọi là “Quyền sở hữu” (“thằng nhóc” này của tôi, đứa bé này là con tôi, xe của tôi, bồ của tôi, xác 3D của tôi…) thật ra chỉ là những “Ảo giác” (do nhiễm Heroin Tham-Sân-Si tức đặc tính mê muội cố hữu của thế gian). Các con nên biết, sở dĩ những thứ 3D, 4D… hữu hạn D (hình tướng, danh sắc hay sự vật, hiện tượng ở các cảnh giới) hiện hữu là do Tâm thức chúng sinh đang ở trên “Con Đường Ra Đi Từ Bản Thể” (nghĩa là, từ các sinh thể 0D nhóm họp lại thành những sinh thể 1D, 2D, 3D… nhờ cộng hưởng tần số dao động Tồn tại-Không tồn tại-Tồn tại-Không tồn tại… Hay nói cách khác, từ XXXD, nên nhớ XXXD cũng là 0D hay Alpha đồng thời là Omega, hạ tần số xuống còn XXXD-1, XXXD-2… đến 3D…). Song hiện nay, cả Thái Dương Hệ này đang trên “Con Đường Trở Về Quê Mẹ” (từ 1D, 2D, 3D “thăng lên” 4D, 5D… XXXD - theo Chánh Đạo, hay đi cách khác từ 3D, 2D… “chui ống cống” xuống 0D - theo Tà Đạo, thành “Ma vương” trước khi thành Phật). Nói chung, cả 2 cách Chánh-Tà đều dẫn đến… “La Mã” (chứ ko phải Mã Lai nha!) và tùy LH chọn lựa trải nghiệm. Tuy nhiên, các con hãy lưu ý rằng “thăng lên” không giống như quả bóng bay lên trời cao và “chui ống cống” không phải là… rúc xuống lòng đất như chuột nhé. Thật ra, các con hãy hình dung VTTT giống một Đại Dương Vĩ Đại (tạm gọi là Đại Dương Mẹ) vô tận với nước biển là tập hợp vô số sinh thể 0D (tức XXXD). Chưa hết, trong lòng Đại Dương Mẹ lại chứa vô số Đại Dương Con F1 (thế hệ đầu) với nước biển là tập hợp hữu hạn (song rất rất nhiều) sinh thể 1D (tức XXXD-1). Tiếp tục, trong lòng Đại Dương Con F1 lại chứa hữu hạn Đại Dương Con F2 - với nước biển là tập hợp hữu hạn (song vẫn rất rất nhiều) sinh thể 2D (tức XXXD-2). Cứ thế… Đó là cách nói ví von của nguyên lý “Chồng chập sóng-hạt, năng lượng-thông tin” trong Cơ học lượng tử XXXD! Tóm lại, tất cả mọi cảnh giới (cõi) đều nằm chung một chỗ (về vị trí), chỉ khác ở tần số rung động của tâm thức (hay trạng thái-trình độ tiến hóa tâm thức). Vì vậy, muốn thăng lên hay chui xuống level D nào, chỉ việc điều chỉnh tâm thức bản thân “trụ vào một cách ổn định” (chứ không… cà giựt) nơi trường tập hợp sinh thể có tần số rung động tương ứng. (Tư thế ngồi kiết già bất động lần lượt các thể: xác, vía, trí, bồ đề, niết bàn… là tối ưu nhất! Lưu ý, tính “độc nhất vô nhị” của mỗi LH vẫn đảm bảo, chứ ko phải cố… chui lại vào bụng mẹ như Ngu tiên sinh suy diễn đâu nhé).
    Muốn biết 2012, 2017, 2030… sẽ xảy ra những chuyện gì cũng như mình có thoát khỏi Luân hồi được hay không (như cu Fire lo xa còn muốn biết 7 con đường kế tiếp - kiểu… chưa đỗ ông Nghè mà mơ làm ông Tổng) thì các con phải nắm vững “Bản chất vấn đề” (như HS nắm vững kiến thức thì ung dung vào phòng thi làm bài ro ro, còn không thì cắn bút, có khi hãi quá đến độ… vãi cả ra quần chứ chẳng chơi).
    Bản chất vấn đề nè: Thái Dương Hệ đi vào giai đoạn tiến hóa mới (nâng tần số rung động lên một cách căn bản). Hễ tần số nâng lên thì tương tác (kết hợp lẫn phân rã để tái kết hợp) của các sinh thể nguyên tử căn bản của tất cả các cõi của TDH sẽ trở nên “mềm dẻo” hơn, linh hoạt hơn. Điều này đưa tới các thuộc tính cơ bản của Không gian và Thời gian sẽ dần trở nên bị phá vỡ. Chẳng hạn các con có thể di chuyển đến những khoảng cách Không gian hàng trăm, hàng ngàn năm ánh sáng chỉ trong thời gian cực ngắn, cũng như ranh giới Thời gian giữa những thứ quen thuộc như quá khứ-hiện tại-tương lai trở nên ngày càng mờ nhạt đến mức những lỗi lầm trong quá khứ xa xôi cũng khiến các con phải trả quả một cách tới tấp, nhọc nhằn ngay hiện tại (hiện tượng “nhồi quả” hay “TĐ thường đày đọa những ai mà Ngài thương”). Thậm chí, có những nghiệp các con mới tạo tác chưa lâu thì quả báo đã rơi… bể đầu (như vụ Nguyễn Đức Nghĩa, Lê Văn Luyện… khiến nhiều người nhận định luật Nhân-Quả đang có xu hướng tác động rất nhanh hay con người đang bị “phán xét” liên tù tì… ).

  6. #106

    Mặc định

    Thơ rằng:
    - Hư Không nay đã băng hà,
    - Thập Toàn Đại Bổ cũng đà quy tiên,
    - Chỉ còn Bí Ẩn ngang hiên,
    - Dẫn bầy thơ dại qua miền…Photon (Bell)!
    Các cô, cậu thân mến! Tôi rất tâm đắc với bài thơ của “nữ thi sĩ” Lig (Lỳ mới đúng): Chửi thì nghe. Đánh thì chịu. Đuổi thì đi. Chết thì thôi!!! Tôi thấy phong thái, khí phách của “nhà thơ” thật hiên ngang, bất khuất và mặt thì dày... hơn cái chày. (Ấy thế mới đáng mặt Bồ tát sau này). Tuy thế, quan điểm của tôi là: Chửi thì phang (lại). Đánh thì chém (lại). Đuổi thì thay name (nick). Chết thì… hổng dám đâu (tức never die chứ ko phải không dám chết đâu nha mấy kưng)! (Dóc thôi nha, miễn ý kiến! - áp dụng chiêu của Quenroima).
    Tôi tự giới thiệu:
    - Họ và tên: Bí Văn Ẩn.
    - Bí danh: B.Ẩn (gọi tắt là… Bẩn cũng được).
    - Chức vụ: Đội trưởng “Đội đặc nhiệm” thuộc Galactic Command.
    - Sứ mệnh: Giải cứu các… “binh nhì Ryan”. (“Binh nhì Ryan” là mật danh của chiến dịch này, đồng thời cũng là mật ngữ ám chỉ các Linh hồn thuộc dạng Starseed tức có nguồn gốc… ngoài trái đất tự nguyện đầu thai ở đây để thức tỉnh nhân loại - gọi nôm na là các “Việt kiều ngoài Trái Đất”).
    - Lý do phải giải cứu: đa số Starseed… quên mẹ mất nhiệm vụ từng hào hứng, háo hức, hăm hở nhận lãnh lúc còn ở Thiên đường!
    - Vũ khí trang bị: vũ khí lý luận thế hệ XXXD (các câu chữ đều được gài “chất nổ nhiệt hạch” để phá tan các thành kiến, chấp ngã…).
    - Các bước tiến hành “giải cứu”:
    • @Giải độc.
    • @Giải mã (giải mật).
    • @Giải thích.
    • @Giải oan (cho Mr HK).
    • @Cuối cùng là… Giải tán (không lẽ tụ tập gây rối ANTT hoài)!
    Nào bắt đầu:
    @GIẢI ĐỘC: tức phá tan các ngộ nhận, ảo giác do Tham-Sân-Si:
    Chân Lý là Khu vườn kỳ diệu mà lối vào rộng thênh thang! Vấn đề là con người thường không chịu bước vào trước khi họ nếm trải vô vàn đắng cay, tủi cực do Tham-Sân-Si đưa đến. Bởi lẽ, nếu không quá đau đớn vì ôm giữ bản ngã thì họ đâu dễ chịu buông bỏ cái tôi ích kỷ, trong khi đó lại là điều kiện tối cần thiết để bước chân vào khu vườn Chân Lý.
    Nếu các cô, cậu bắt gặp câu: “Có một điều chắc chắn là… không có gì chắc chắn cả”, thì hãy hiểu là câu đó chỉ hoàn chỉnh nếu có thêm vế: “ngoại trừ Chân Lý”. Chân Lý Tối Thượng (gọi tắt là Chân Lý) là điều không bao giờ thay đổi! (Đúng là thứ cực hiếm trong thời mạt pháp mọi thứ đảo điên như hiện nay). Đố mọi người biết đó là gì? Rất đơn giản, Mr. HK đã từng ca ra rả điệp khúc: VẠN VẬT ĐỒNG NHẤT THỂ mà dường như Chân Lý vẫn chưa được nhiều người quý trọng, tôn vinh, và đắm chìm trong đó. Có thể sẽ có gã ngốc nào đó trề môi: tưởng gì ghê gớm, hóa ra Chân Lý chỉ ngắn… cũn cỡn mà các cha nội giác ngộ đã rao giảng từ thời tám hoánh nào rồi!
    Phải vậy chứ, cái đẳng cấp cao nhất chính là cái đơn giản nhất! Chỉ có 5 chữ nhưng hàm chứa tỷ tỷ tỷ… (vô số) sự vật, hiện tượng của vô số Vũ Trụ Con thuộc Vũ Trụ Mẹ vô hạn. Mặt khác, nghe nói thì đơn giản, hiểu nó hoàn toàn thì rất khó và sống theo đúng (thể nhập vào) Chân lý thì càng cực cực cực… khó (nên nhớ ngay cả Đại Đại Đại… Thượng Đế, tức Thượng Đế của TĐ của TĐ… cũng chưa thể nhập Chân Lý một cách toàn phần nếu vẫn còn tâm phân biệt, đối đãi giữa các Đại… TĐ).
    Sau đây, tôi sẽ phân tích chi tiết:
    Ý nghĩa VẠN VẬT ĐỒNG NHẤT THỂ theo khoa học XXXD: tất cả mọi sự vật, hiện tượng trong Vũ Trụ Toàn Thể đều là các dạng tổ hợp khác nhau của các sinh thể 0D (tức Tánh không trong Phật giáo hay Đơn tử của Leibniz). Nôm na: mọi cái bánh chưng, bánh ít, bánh ú, bánh tét, bánh mỳ… (tương ứng hành tinh, ngôi sao, núi, sông, con người…) đều làm từ “Bột” (tương ứng việc tổ hợp từ vô số sinh thể 0D). Sẽ có lý thuyết Vũ Trụ Biện Chứng - Siêu Hình - Tiến Hóa Luận (gọi vui là Vũ Trụ Thập Toàn Đại Bổ Luận) lý giải sơ lược quá trình tiến hóa từ 0D lên Thượng Đế, từ Thượng Đế tạo VTC…) do Mr. HK trình bày sau khi được… giải oan vụ “Tâm thần phân liệt”.
    Vậy con người phải xử sự như thế nào trước Chân Lý vĩ đại? Xin thưa, nếu ai thật sự khao khát muốn giải thoát thì chỉ có một và chỉ một cách duy nhất: đặt niềm tin tuyệt đối vào Chân Lý và… quăng trọn sinh mệnh mình vào đó (thể nhập sống hòa hợp hoàn toàn với nguyên lý vận hành của VT Toàn Thể) thay vì tôn thờ Tiền, Quyền lực, Địa vị và mọi thứ phù du vớ vẩn!
    Vấn đề tiếp theo cần làm rõ, thế nào là sống hòa hợp hoàn toàn với VTTT? Xin thưa, có các khía cạnh:
    - Yêu thương tất tần tật!
    Tôi bỗng liên tưởng đến cuộc tranh cãi giữa 2 “đồng chí” Starseed Bubu và Quangw khi bàn về trạng thái chứng ngộ của U.G Krishnamurti. Đồng chí Bu có phát biểu đại ý: “Chân Lý là cái… cứt khô gì?” rồi giải thích ý là đừng có phân biệt Chân Lý với… cứt khô, Phật với phàm phu…
    Nhân tiện, tôi phân tích cái ý tưởng độc đáo trên:
    Quả thật, nếu mổ xẻ đến tận cùng thì cả Chân Lý và cứt khô, cả Phật với phàm phu… thì đều là các tổ hợp biến ảo của sinh thể 0D cả. Vì thế, phái Kim cương thừa mới chủ trương luyện làm sao để coi một đĩa rau xào thơm phức và… một dĩa phân thúi ình là như nhau! Tuy nhiên, có lẽ còn cần phải mở rộng tâm thức đến mức… xem cả cứt khô là một phần của bản thân mình nữa. Đúng thế, một tâm thức hòa hợp hoàn hảo với VTTT thì sẽ tự nhiên thấy yêu thương… tất tần tật, kể cả kẻ thù và những gì xấu xa, kinh tởm, bỉ ổi nhất… vì biết rõ đều từ 0D mà ra cả! Tôi thành thật khuyên các cô cậu không nên nuôi những tư tưởng hằn học chia rẽ kiểu như: gọi người TQ là Khựa, gọi người Mỹ là Mẽo và tỏ thái độ thành kiến, ác cảm với họ. Hoặc đàn ông thì hay kết tội phụ nữ và ngược lại…
    Các cô, cậu nên biết: mọi LH trong suốt quá trình tiến hóa dài vô lượng kiếp thì đã khoác vô số lớp áo, diễn vô số vai: lúc làm nam nhi, lúc làm nữ… tặc, lúc làm vua, khi làm… giặc, lúc sống ở Hồng Kông, kiếp khác ở… bên hông Chợ Lớn… và nhất là đều từ 0D mà ra cả. Cho nên, hễ ta làm tổn thương bất cứ ai thì cũng tức là ký bản án luân hồi cho mình dài thêm. Còn ai mà khiêu khích, gây hấn thì ta cứ điềm nhiên an trú trong tâm từ bi thì tự khắc kẻ đó phải chịu luật “Phản kích” tác động theo kiểu “tự mình giết mình”, “gậy ông đập lưng ông”… mà Mr. HK đã phân tích.
    Cần nói thêm để thấy Thượng Đế của VTC này rất tài tình, Ngài đã sáng tạo ra mùi của cứt khô rất “chuẩn” đến mức các cô, cậu nên thầm cám ơn Ngài về điều đó. Nếu chẳng may, Ngài thiết kế cứt khô có mùi thơm nồng nàn và vị ngọt ngào… như kẹo chocolate thì có lẽ sẽ không có nền văn minh nhân loại như ngày nay đâu - mà chỉ có những sinh vật “tự sản tự tiêu” (ị rồi xơi, nghỉ ngơi, chơi, xơi rồi ị…)!!!
    - Cứu độ mọi chúng sinh!
    Một bước tiến rất hợp lý của tâm từ bi! Đã yêu thương thì thấy chúng sinh lầm lạc thì phải ra tay… tế độ (chứ ko phải… tái nạm - mần thịt à nha). Chính vì thế mà Phật A Di Đà vẫn chưa chịu thành Phật, bởi Ngài đã nguyện khi nào độ hết chúng sinh thành Phật thì Ngài mới nhận quả vị Phật. Trong khi đó, chỉ riêng loài người cũng đã hơn 7 tỷ chưa thành Phật, nên chưa biết tới khi nào Ngài mới nhận quả vị Phật đây?
    Lưu ý: tế độ không phải là sử dụng thần thông để hóa phép biến mọi người thành Phật mà dùng chánh pháp để soi đường chỉ lối giải thoát.
    Chính vì thế, không phải tất cả mọi niềm tin đều sai lầm. Niềm tin chỉ sai lầm và gây ra mọi cuộc chiến tranh khi nó được đặt cược vào các giá trị có tính cách ích kỷ, chia rẽ, phù phiếm.
    Lưu ý: nếu ai mà nghĩ rằng mọi niềm tin đều sai lầm (tức là chối từ cả niềm tin vào Chân lý cũng như vào năng lực to lớn tiềm tàng nơi bản thân và lý tưởng cao cả phụng sự nhân loại) thì đồng nghĩa với việc… tắt động cơ tiến hóa và sẽ rơi vào một trạng thái tâm thức vật vờ (không lùi cũng chẳng tiến, sống dở mà chết thì… không dám). Ngay trên diễn đàn này đã có hai trường hợp rất cần được “giải cứu” kịp thời đó là hai nick rất quen thuộc với hai chữ kí thể hiện tâm thái chán chường (nếu để lâu rất dễ trở thành bệnh trầm uất và có những hành vi tiêu cực), đó là: “Một sự vô nghĩa hoàn hảo” và “Đau khổ như con chó…”.
    Lời khuyên thiết thực cho Chuông + Bu: hãy tích cực “Cho” rồi 2 cậu mới được “Nhận”. Cho cái gì: tình thương, giúp đỡ người khác thức tỉnh, bố thí tiền bạc không cần báo đáp. Nên nhớ, nếu bố thí, giúp đỡ ai mà tâm rỗng không cầu đền đáp thì phước đức vô lượng vô biên như kinh Kim Cang đã đề cập!
    Hơn thế nữa, giá trị của niềm tin tích cực (“Đức tin”) là nhân tố hết sức quan trọng trong việc khai triển các “Quyền năng của tư tưởng” trong tương lai sắp tới khi nhân loại tiếp cận với “Công nghệ điểm Zero”, “Công nghệ vẽ thực tại bằng tâm thức”. Bởi, đức tin đóng vai trò như một lực tâm năng tác động sáng tạo - cùng với sự định trí (như việc giữ cố định cái khuôn) và sự tưởng tượng (giữ vai trò làm cái khuôn) để con người có thể “nhào nặn” các sinh thể 0D (Bột) thành ra thực tại (Bánh) mà mình mong muốn. Đức Christ từng nói: “Nếu có đủ niềm tin, ngươi có thể khiến ngọn núi bay ra ngoài biển cả”. Do đó, nếu không có đức tin thì công cụ tư tưởng cũng thành vô dụng - như có khuôn, có bột mà vẫn không có bánh ăn vì không chịu bỏ công ra!
    Thiền định là một phương thức đầy uy lực và sáng suốt nhằm giải quyết mọi vấn nạn của đời sống 3D (chứ không phải là cách trốn chạy khó khăn của cuộc sống). Có thể ví Thiền định là động cơ tên lửa giúp con người tiến hóa vượt bậc và “băng qua” miền khổ đau của Vô minh nhanh nhất!
    Lý do: Đau khổ không phải như con chó mà như… con hổ, sợ hãi thì nó “cắn cổ”, còn dùng mưu trí (nhờ Thiền định) thì nó “bổ” (ngửa). Nói theo ngôn ngữ khoa học XXXD: mọi đau khổ (của đời người thôi nhé - bởi Thượng Đế, Thánh, Thần cũng có “đau khổ vi tế” riêng, chỉ có ai thể nhập Bản Thể Tuyệt Đối mới triệt tiêu khổ 100%) đều là những trạng thái rung động tiêu cực của các cấu trúc Vật chất-Tinh thần tương đối thô kệch (như xác, vía, trí), chỉ cần nâng cao tần số tâm thức vượt qua cấu trúc xác thịt carbon (sang dạng silicon nhờ thiền định) là có thể triệt tiêu nỗi đau thân xác, nâng tần số tâm thức vượt qua ngã chấp (trụ tâm thức từ thể Bồ đề trở lên, cũng nhờ thiền định) là có thể triệt tiêu nỗi đau Tình cảm, Tâm trí!

  7. #107
    Nhất Đẳng Avatar của Hành Giả Du Già
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    A Lan Nhã
    Bài gởi
    1,048

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ღღღღ Xem Bài Gởi
    Thế là có người đang xoáy vào KVT rùi đó ..thế mới gọi là cao thủ thứ hai sau bác Qin nhỉ.Chào anh HGDG đã chu du tới đây và ko biết có đọc KVT từ màn mở đầu ko vậy ? anh chịu khó đọc lại và sẽ hiểu nguồn ở đâu nhé ...Thuật phân thân thật ra ko dễ vì phải tái tạo liên tục nên thành 1 thể sao y và tách chúng ra sao cho các vi tế hay tế bào năng lượng sản sinh vô cùng lớn mà các Vị chân sư Guru Tây Tạng đang thực hành ...ko phải để chứng tỏ bản thân hay ảo thuật mà chỉ là vậy thôi ....Cám ơn anh đã ghé bộ ....
    Khi đọc lướt sơ qua bài này, tôi đã nhìn thật rõ nó xuất nguồn từ đâu ?Tôi hỏi bạn để xác thực lại vấn đề này.Đều quan trọng xem bạn có phải là người " ăn ngay nói thẳng " hay không ?

    Tôi sẽ tiếp tục gửi comment trong Toppic này, nếu bạn trả lời rõ thật câu hỏi của tôi :" bài viết trên bạn trích nguồn từ đâu ".Nếu bạn lập lờ nước đôi thì tôi đã hiểu mọi chuyện.

    Trân Trọng !
    HÀNH GIẢ DU GIÀ LẤY TA BÀ LÀM NIẾT BÀN TẠI THẾ - SỐNG HẾT THẢY VỚI TẤT CẢ CHÚNG SANH

  8. #108

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ღღღღ Xem Bài Gởi
    Hi hi đã nói chơi với Ma thì thành con Ma mà chơi với Phật ko sớm cũng muộn thành Phật ...chị nhiễm em là vui rùi ..ấy chà em là virus sao mà nhiễm này nhiễm nọ ghê quá đi ...Chị biết hồi ấy cái con Ma nó giả Phật dụ khị em đó..thì dù chị thấy ai đẹp trai con nhà giàu học giỏi ngoan hiền đủ 32 hay 35 tướng tốt gì ấy và 80 hay 88 vẻ đẹp thì hãy coi chừng Bé cái lầm nghe chị ...Phật vô sở tướng mà sao chị lại chấp tướng ...áy náy em đã nói đừng xoay vào em ....
    Oh !không như vậy là em đã không hề hiểu được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của PHẬT RỒI ,một người tu từ sơ thiền mà đến tứ thiền vào được quả vị cũng sẽ hiện được những tướng tốt này .
    1 =ăn nói nhẹ nhàng ,đi đứng khoang thai
    2=nụ cười ánh mắt đoan chánh trang nghiêm
    3=HÀNH ĐỘNG thật trang nghiêm
    4=hơi thở tiếng nói luôn tao nhã .....v...v...
    Đấy chính là những tướng do người có tu tập mà hiện lên ,không phải tướng của phàm tâm đâu ,em đã hiểu sai câu nói của tỷ rồi
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  9. #109

    Mặc định

    Hi hi cho em cười với thật ra là HGDG ơi câu trả lời của em đã nói rùi mà anh ko nhận ra thôi ? Thấy anh làm dữ quá hà ...có là cái cóc khô gì đâu mà lập với chả lờ nè phải ko ? chả phải em đã nói là từ KVT từ đầu rồi à ...Có Ông Vô Pháp bạn hữu thân thiết nhất thời làm việc ấy dùm đệ rùi đó mà ...Nói tới ngay thẳng thì xin thưa đừng dùng vải thưa mà che mắt thánh như chị MĐ nói phải có tướng này tướng nọ 1 2 3 4 gì đó thì em xin thưa với chị là Quỷ nó cũng làm đc mà con khéo hơn mình nghĩ nửa à ...trong KVT có phân biệt thật giả mà chị có xem qua và thấy chưa chị ...Phải nói cứ tưởng là đã xem qua và học hỏi đc chứ mà chả hiểu mô tê gì cả mà tỏ ra cái phàm ngã to đùng ấy thì tiểu đệ sẽ còn nhọc cong dài dài ...Và chú thích thêm một lần nữa vì tuổi già sức yếu nên ko thể gõ lại KVT cho phù hợp với Bản doanh TGVH nên độc giả thông cảm các nhân vật mang tính chất minh hoạ ai cảm thấy giống những nhân vật này thì có nhột mà sữa chữa đi nha ...Thêm vào đó lại sợ cái tỉnh gõ rồi quên copy vài word rồi paste ra kẻo mất thì làm biếng gõ lại ( cái này học bác Qin nè ) ...

  10. #110

    Mặc định

    Các cô, cậu thân mến!
    @Ahung123, Lig, NightKnight9… mến: các con đã làm hỏng mẹ… “Khổ nhục kế” của ta rồi! Ta đã ‘đại hạ giá’ thành ‘Tôi’ và ‘sales on’ các con thành cô, cậu thế mà cũng vạch trần được chân tướng của ta, quả là lợi hại đó nha!
    @Huyholyfire mến: ta rất cảm kích tấm lòng của con dành cho ta khi cải trang thành Vnnet để lập topic: ‘Tại sao xóa 2 topic của HK’ nhằm bênh vực ta. Ta thấy con giống như một ‘điệp viên’ của lực lượng ánh sáng đang âm thầm hoạt động đơn tuyến khá hiệu quả trong lòng địch. Tuy nhiên, đã đến lúc cần chơi « Ván bài lật ngửa » rồi Fire àh!
    @NightKnight9 mến: Con và cu Fire là 2 đứa chuyên thắc mắc theo kiểu... chưa học Đạo hàm mà cứ muốn làm toán Tích phân! Cho nên, ta sẽ chỉ giải đáp những câu hỏi nào thiết thực với trình độ tiến hóa của đa số mem thôi. Vả lại, thật là khó khăn khi phải trình bày Toán cao cấp sao cho những em bé mẫu giáo cũng… tiêu hóa được, nên con vui lòng kiên nhẫn chờ xem tiếp những tập phim hành động mà ta sản xuất nhé! Hãy thông cảm cho ta nhé! Ta không phải là… con gà mái đẻ nên không thể nào “rặn” mỗi ngày một “trứng” đâu con àh. (Dạo này ta hơi… táo bón về mặt chữ nghĩa nên lâu lâu mới “rặn” được một ý hay).
    @Chuông mến: con đúng là vẫn chứng nào tật nấy (chết vì gái), gái 3D chưa biết “cua” được chưa mà đòi… cua ghẹ 5D (linh hồn sinh đôi). Con đừng nghĩ tất cả đều đáng thương, đều là nô lệ cho các “Lão” TĐ, Đại TĐ… như thế là vừa bất hiếu (gọi ông già tía = lão), lại vừa… tầm bậy hết chỗ nói. Con nên hiểu: trong VT toàn thể luôn song song tồn tại hai luồng chuyển hóa vĩ đại:
    1. NHẤT BỔN TÁN VẠN THÙ: từ trạng thái Vô Cực (đồng nhất, không phân hóa, chia rẽ) tức là tập hợp vô số hạt “Bột” - sinh thể 0D, tạo các mối liên kết, các tương tác sinh ra muôn hình vạn trạng cấu trúc Vật chất-Tinh thần cho VTTT. Vắn tắt, đây là quá trình đa dạng hóa hình thái sự sống.
    2. VẠN THÙ QUY NHẤT BỔN: từ trạng thái Cá thể hóa (1D, 2D… hữu hạn D), tức từ hình thức “Bánh”, các sinh thể Vật chất-Tinh thần “phản bổn hoàn nguyên” trở về trạng thái “Bột” - Vô Cực lúc đầu. Vắn tắt, đây là quá trình quy giản hóa hình thái sự sống.
    Điều cần nhấn mạnh là cả hai quá trình đều mang tính chất: giả tạm, biến ảo, có chu kì (tiết điệu) hết đa dạng lại quy giản, hết quy giản lại đa dạng… mãi mãi: KHÔNG-THÀNH-TRỤ-HOẠI-KHÔNG-THÀNH-TRỤ-HOẠI (đa dạng hóa) và THÀNH-TRỤ-HOẠI-KHÔNG (quy giản hóa)… MÃI MÃI. Cho nên, tuyệt nhiên không có ai làm nô lệ mãi mãi, đau khổ mãi mãi, làm cha thiên hạ mãi mãi… (nôm na, TĐ, đại TĐ… khi hết phước tức vào giai đoạn suy tàn thì tiếp sau vẫn có thể “rơi” cái bịch xuống 3D như thường, bởi vậy có câu “Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn” và ngược lại, dân 3D mà chịu khó tu tâm, tinh tấn thì có ngày cũng thành Phật, Đấng Chí Tôn…).
    @Lig mến: con gái con lứa gì mà cứ nằm chổng vó, phểnh bụng lên trời rồi cứ Khửa, Khửa… nhìn zô ziên hết sức. Con nói con “đa tài” nhưng coi chừng thành “đa hệ” (haifai - hifi) con nhé!
    @Bình vôi mến: cách thức để biết thực sự Tính không là gì thì chỉ có cách duy nhất là theo con đường VẠN THÙ QUY NHẤT BỔN đến tận cùng (thể nhập vào trạng thái Vô Cực). Chúc con sớm thành công. Đến khi con biết Tính không là gì thì không còn vấn đề trụ hay không trụ vào nó mà khi đó con chính là VTTT!
    @Sờ-kẹp-tí mến:
    • Thứ nhất, xác 3D của ta gốc là người Ziệt 100% (dòng họ Tôn Thất của Vua) nên không can dự gì đến cái gọi là “khựa” cả. Tuy nhiên, con không sợ làm tổn thương đến những mem, thậm chí mem rất tích cực như Lion sao?
    • Thứ hai, con và thằng Memo4148 vốn thuộc BQT vốn đề ra nội quy và thường xuyên “nhắc nhở”, “cảnh cáo” người là không được đả kích cá nhân, nhưng thực chất thì hai con chuyên đả kích ta và thậm chí còn đả kích cả một dân tộc (Trung Quốc). Lưu ý: nếu hai con tiếp tục gieo tâm… phân biệt chủng tộc như thế thì ta dám chắc nếu có chiến tranh TQ-VN xảy ra thì quả báo nhãn tiền là hai con sẽ dính mắc vào cuộc chiến và không loại trừ sẽ phải “biến” qua hành tinh 3D khác để tiếp tục chơi trò “chiến tranh, xung đột sắc tộc” - bởi thời kỳ Thánh Đức của Địa Cầu không cho phép trình diễn những điệu… Khiêu vũ với bầy Sói!!!
    • Thứ ba, Đơn tử của Lebniz mà con dịch là “Hạt” mà không sợ LH của Ngài nguyền rủa con hay sao, dịch như thế chả khác “Tử” còn có nghĩa là “Con”, “Chết” và Đơn tử sao ko dịch là… đứa con cô đơn hay cái chết đơn giản hả?

  11. #111

    Mặc định

    Các cô, cậu thân mến!
    @Bububeobu mến: thì ta đang trả lời các câu hỏi của con đấy! Chẳng qua ta trả lời câu 3 trước (về những gì mà con chưa hiểu)! Vì con đã ngắt lời, nên ta sẽ trả lời theo thứ tự:
    • Câu 1: Về bản chất, nội dung những gì ta giảng chẳng có gì khác mảy may so với những bậc Giác Ngộ tiền bối lẫn hậu thế cả (bởi tất cả đều giảng về Chân Lý - hệ thống những nguyên lý tổng quát của VTTT). Chỉ khác ở cái vỏ hình thức: ta sử dụng những ngôn từ - hình ảnh ví von - dẫn chứng theo tiêu chí giản dị, mộc mạc, hài hước, dí dỏm, sinh động, gần gũi, dễ hình dung, dễ nhớ, chặt chẽ về logic, đối chiếu với những kiến thức, thuật ngữ khoa học tiên tiến nhất (theo kiểu… thập toàn đại bổ… thận). Nói chung là ta dùng hình thức phù hợp với thời đại này (như ăn mặc hợp thời trang, dù bản chất con người vẫn thế). Osho cũng sử dụng cách tương tự, nhưng là… thời trang kiểu Ấn Độ và thế kỷ 20. Nhưng, mục tiêu của phương pháp vốn đã có từ xưa với cái tên nôm na là “Đốn ngộ”. Theo đó, người Thầy sẽ phang thẳng cánh vào phàm ngã của học trò: với thân xác thì “tra tấn” bằng gậy, bằng cách bắt… lao động khổ sai; với cái Vía - Tình cảm thì… mắng chửi xối xả; với cái Trí thì bẻ gãy mọi luận điểm của học trò như… bẻ que tăm… cho đến khi phàm ngã của học trò… nằm thẳng cẳng thì linh hồn của y lại hồi sinh một cách kì diệu!!! (Điển hình như thầy của Milarepa đã bắt Ngài xây hết lâu đài bằng đá này, rồi khiêng đá về chỗ cũ, rồi lại xây cái khác năm lần bảy lượt đến loét cả vai, rồi còn đánh chửi Ngài bầm dập tơi bời khói lửa… vậy mà cuối cùng Ngài lại nên người vĩ đại).
    • Câu 2: Chỉ cần con đủ thông minh để hiểu điều rất đơn giản: “bất kì lúc nào, làm bất cứ việc gì, tâm thức con luôn tuân thủ đúng 5 chữ VẠN VẬT ĐỒNG NHẤT THỂ - không hề mảy may chia rẽ đối đãi nhị nguyên: tốt-xấu, người-ta, sai-đúng, … thì coi như con không còn tạo nghiệp cá nhân kể từ khi đó. Kể từ lúc đó, con sẽ làm mà như không làm, không làm mà vẫn là làm (Vô Vi). Tuy nhiên, cũng kể từ lúc đó, con sẽ phải đối mặt ngay với ba vấn nạn vô cùng khốc liệt, tàn nhẫn, thậm chí… vô nhân đạo: “Kiếp nạn”, “Ma nạn” và “Trời nạn” mà để giải quyết chúng một cách êm đẹp, đòi hỏi con phải là một chuyên gia thượng thặng về công nghệ “Lập trình tâm linh” (trước hết là tự lập trình cho… chính thực tại mà mình sẽ trải nghiệm). Đây chính là lý do khiến cho suốt 10 triệu năm qua chỉ có chừng 300 linh hồn… vượt ngục Luân hồi thành công! Đây cũng là lí do để con bé Lig “hù”: tự ngồi thiền thì khó qua khỏi đêm 30.
    o Kiếp nạn: là quả báo (của những nghiệp mà con đã từng tạo tác từ trong quá khứ… thậm chí xa tít mù khơi, trong suốt quá trình tiến hóa dài vô lượng kiếp của mình) hiện đến dồn dập ngay tại dòng thời gian của thế giới 3D này (“Hiện tượng nhồi quả”). Chúng buộc con phải dũng cảm đối mặt, và vượt qua (cân bằng nghiệp) một cách khôn ngoan (chứ chúng không phải ngu như con chó, chỉ cần ngồi xuống - ngừng tạo nghiệp - là chúng dừng lại! Thật ra, cái trí mới giống như con chó, bản tính của nó là thích đuổi theo và “đớp” bất cứ khái niệm nào mà nó thấy hấp dẫn. Vì thế, chỉ cần ta quăng ra một đống khái niệm là nó sẽ sớm… té lăn quay vì… tẩu hỏa nhập ma ngay, khiến NightKnight9 phải cảnh báo coi chừng “nhập viện” Biên Hòa, Chợ Quán - đối với những ai chưa làm chủ cái Trí. Về điều này, có lẽ con phải cảm ơn ta, nhờ ta làm cái Trí con… nằm ngay đơ nên linh hồn - công chúa Bú Bú của con mới thức tỉnh). Lí do có kiếp nạn: Khi con phát tâm thể nhập Chân Lý đồng nghĩa con đã tự nâng cao tần số rung động của tâm thức cá nhân lên mức rất rất rất cao nhằm tương đồng với tần số rung động của Bản Thể TĐ (nơi Chân Lý hiện diện). Việc này tương đương với việc con cố gắng hòa nhập vào dòng thời gian đặc biệt của Bản Thể (nơi không còn tồn tại ranh giới quá khứ-hiện tại-tương lai), nên mọi nghiệp quá khứ của con dù thơm hay thúi đều tự động trở thành cái hiện tại buộc con phải “xử lý” triệt để. Hình thức kiếp nạn: vô vàn. Có thể liệt kê sơ bộ: tự dưng ngã bệnh bí hiểm đến mức y học 3D không tìm ra nguyên nhân (chẳng qua do năng lượng tiêu cực dội về làm rối loạn các thể vô hình), tự dưng gặp đủ thứ chuyện rắc rối… trời ơi đất hỡi, tai bay vạ gió như: làm ăn thất bại, tình duyên trắc trở, gia đình náo loạn, bạn bè hãm hiếp (sorry, hãm hại và ức hiếp)…
    o Ma nạn: là hiện tượng các thực thể tiêu cực ở các cảnh giới vô hình (với mắt 3D) thường xuyên tác động, sai khiến cả con lẫn những người thân quen nhằm… phá rối tâm thức khiến con không tập trung năng lượng (Định) được. Lí do có ma nạn: con nên luôn ghi nhớ rằng, về bản chất, toàn bộ thế giới 3D này đều trong tình trạng… sexy 100% đối với các loại “nhãn” của vô số cảnh giới 4D trở lên (bất kể con mặc bao nhiêu lớp “nội y” cũng như trốn dưới boongke sâu có vách dày cỡ nào). Vì thế Phật mới bảo dù lên núi cao hay trốn xuống đáy biển cũng không thoát khỏi Quả báo. Thật ra, quyền lực thực sự trong VTTT là thuộc về dân ở Vô Cực (họ mới chính là những người sắp đặt mọi diễn biến trong mọi cõi khác trong VTTT - theo nguyên lý trùng trùng duyên khởi - như người đứng sau hậu trường điều khiển các con rối múa may trên màn hình mang tên thực tại thế giới 3D, 4D…). Bởi thế bất kì ai ngộ đạo đều nhận ra rằng mọi thế giới có hình tướng đều là “ảo mộng”. Như Thiên Phủ từng nhận xét, con người đa số đều bị chi phối bởi tiềm thức. Khổ thay, các thực thể ma lại có thể can thiệp vào tiềm thức của con người còn vô minh một cách rất dễ dàng. Về nguyên tắc, bất kỳ ai còn vô minh (dù rất ít khi chưa thể nhập hoàn toàn VTTT) đều có thể trở thành nạn nhân của ma nạn. Hình thức ma nạn: cũng vô vàn. Đơn cử: chính con đã - đang và sẽ còn tiếp tục ăn “quả lừa” của ma VT dài dài mà con sẽ không thể nhận ra cho đến khi trở thành VTTT. Cạm bẫy của ma nhiều khi tinh vi đến mức Thượng Đế, Đại TĐ… nếu không sáng suốt cũng sập bẫy như thường. Chúng có thể ngụy trang dưới hình thức kiêu căng, cống cao ngã mạn vi tế; hay hiện ra những viễn cảnh huy hoàng nơi con sẽ làm cha thiên hạ… Với người thân quen, chúng có thể xúi giục họ chửi rủa, nhiếc móc con suốt ngày: tại sao không chịu lao đi kiếm thật nhiều tiền cho thiên hạ nể phục, tại sao cứ ngồi thiền một đống như đống “cờ” vô tích sự??? Khổ nỗi, LH con lại nhận biết rằng những thứ đó đều là phù du mộng ảo, nhưng lại không tài nào giải thích cho họ hiểu nổi bởi tâm họ đang quá nhiễu loạn. Thế là đành phải… “walk alone on the dark street” như chữ kí của cu Fire! Tuy vậy, tâm con sẽ luôn bình an một cách kì diệu nếu bám chắc vào cái phao VẠN VẬT ĐỒNG NHẤT THỂ và nghĩ mọi thứ có hình tướng chỉ là những cái vỏ, những con rối của Vô minh.
    o Trời nạn: tương tự như ma nạn nhưng là của các thực thể tích cực nhằm thử thách, thúc đẩy con tiến bước (như bồ tát hiện gái đẹp thử thách Đường tăng cùng đệ tử trong Tây Du Ký).

  12. #112

    Mặc định

    - Vào hang cọp để mà… “bắt cọp”, (xin đừng nói lái)
    - Khiến cả bầy phải mọp dưới “Chân” (Lý),
    - “Như Lai Thần Chưởng” rần rần,
    - “Độc Cô Cầu Bại” quyết mần một phen!!!
    Các cô, cậu thân mến!
    @NightKnight9, Dr.Chuông, Bibop (nên hiểu là “Bị bóp”, “Bí bộp” hay “Bị bợp”?) mến: Các con còn khờ quá! Ta đang… vào hang cọp để... bẻ cổ, vặt lông cọp. Chẳng qua đây mới chỉ là chiến thuật… “mài dao”, “điệu hổ ly sơn”, “lùi một bước nhưng sau đó chém ba nhát”… của ta! Các con vẫn chưa nhận ra nghệ thuật “khẩu chiến” với ma VTC sao? Để ta cắt nghĩa cho nghe:
    Lần trước ta có bài bóc trần “Ma nạn” thì ngay lập tức ma VTC liền chỉ đạo đàn em họp bàn cách… hủy bài, bịt mỏ (tương tự trò “Giết người, diệt khẩu” mà bọn CIA, MOSSAD thường áp dụng) bằng trò mang cái tên rất hiền hậu: nâng cấp diễn đàn. Sau đó thì… ale hấp, bài của ta bị chúng “xén” phăng, thậm chí số lượt truy cập cũng bị “khóa” (dừng mãi ở 4098) dù ta biết ít nhất cũng phải trên 6.000 lượt nếu ko bị chơi đểu.
    Trong bối cảnh đầy “ám khí” ma giáo như thế, nếu ta không… giả nai thì liệu các con có còn topic để ngâm kíu không? Tuy nhiên, ta đang tập hợp tư liệu để… đập một nhát chết “tươi” (con người phàm phu tục tử của chúng chết nhưng linh hồn của chúng lại… tươi roi rói vì được hồi sinh). Lưu ý: gặp bài mang tính nhạy cảm ấy thì các con hãy tranh thủ đọc và save ngay nhé. Bởi về nguyên tắc, khi ta đang đại diện và truyền tải Chân Lý thì đó thật sự là liều thuốc đắng ngắt (thuốc đắng mới dã tật, sự thật thì mất lòng) đối với những kẻ vốn quen sống giả, chạy theo, tôn thờ danh lợi. Vả lại, khi đó, năng lượng Bản thể sẽ giúp ta bất khả chiến bại, “đi dép trong bụng chúng”, cho nên, cùng lắm chúng chỉ có thể… bới vết tìm lông chứ làm gì có cửa phản biện (đại loại, chúng nhặt được những cọng “lông” khi ta chưa cắt nghĩa xong rồi giơ lên bảo: sinh thể 0D là con mịa gì thế?, quantum bit có nghĩa quái gì?) và khi hết chịu nổi thì chúng sẽ “thủ tiêu” bài của ta cho đỡ quê mặt!
    @Lig mến: con đang đu đưa ở cột điện nào thế? Mau xuống đây nghe ta giải đáp nè! Cách thăng lên nhanh nhất không phải là… bắc thang đu dây điện đâu nha con! Lúc trước con hỏi ta đọc những sách gì mà nói… từa lưa hột dưa như vậy. Thật ra, ta chỉ nói… tè le hột me thôi mà. Để ta tâm sự cho có đầu có đuôi một chút thế này: Ta chính là « Sờ Kẹp Tí Tổ Sư » đây (sao tới giờ vẫn chưa thấy gã sờ-kẹp-tí nào bái sư thế nhỉ???)!!! Tại sao ư? Có các lí do:
    Suy cho cùng, “Sờ kẹp tí” là phái muốn giải thích một cách khoa học mọi hiện tượng dị thường như UFO, ngoại cảm, trực giác, tiên tri, tâm linh… Đấy cũng chính là lý tưởng sống của ta. Thế nên, ngay từ khi dân sờ kẹp tí ở 4rum này còn đang… bú sữa cô gái Hà lan thì ta đã khăn gói quả mướp lên đường đi tìm Chân Lý. Hành trang của ta khi đó mỏng lét, dằn túi chỉ có những cuốn tạp chí Kiến thức ngày nay, Thế giới mới mà ta sưu tầm từ những hiệu sách cũ, cộng thêm vài cuốn sách Vật lý, Triết học chính thống vốn được dạy ở các trường 3D. Nhưng tham vọng của ta khi đó thật… cháy bỏng, thật “prồ”: làm thế nào để trở thành Albert Einstein của Việt Nam?
    Thế là ta tự đặt ra hàng loạt câu hỏi: Vũ Trụ này từ đâu chui ra? Ai đẻ ra nó? Tại sao ta lại ở đây? Tại sao vận tốc ánh sáng lại nhanh nhất? Không-Thời gian 4 chiều là gì?... và hạ quyết tâm phải chinh phục được chúng (dù chưa biết lấy cái quái gì để chinh phục). Như có ai sai khiến, ta cứ âm thầm-lặng lẽ-chúi mũi-nghiền ngẫm ngày này qua tháng nọ. Khởi đầu, ta cũng rất sùng bái phương pháp luận “gián chứng” của KH 3D (lúc đó ta vẫn đinh ninh là thực chứng) và hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào Duy vật biện chứng. Tuy nhiên, càng ngày ta càng nhận ra thực tế phũ phàng rằng:
    - Nếu cứ khăng khăng giữ Bản thể luận của DV biện chứng: Vật chất có trước… thì không tài nào giải thích trơn tru được các hiện tượng tâm linh, ngoại cảm như tìm mộ liệt sĩ, thần giao cách cảm, kinh nghiệm cận tử… Con người đã nhảy từ cực đoan này sang cực đoan khác (từ việc tôn sùng thần thánh mù quáng trong “Đêm trường Trung cổ” nhảy sang đắm mê Vật chất, chẳng khác nào từ thằng mù chuyển sang thành… gã què). Đã đến lúc loài người cần phải đi bằng 2 chân: KH & Tâm linh phải được hợp nhất, Duy vật & Duy tâm phải hợp nhất!
    - Có những thứ ta cứ tưởng là kim cương thì càng ngày chúng càng bộc lộ là... sỏi đá, là… cùi bắp và ngược lại. Đơn cử, ta đã từng trầm trồ thán phục những bức ảnh chụp VT của NASA, máy gia tốc hạt khổng lồ ở Thụy Sĩ và trò biến đổi gen mang cái vỏ bọc mỹ miều: công nghệ sinh học, như của Monsanto... cũng như ta đã từng lầm tưởng rằng Phật giáo chẳng có gì đáng giá khi cứ mãi tụng kinh, gõ mõ. Nhưng khi LH ta bừng tỉnh thì hóa ra, mấy bức ảnh đó chỉ phản ánh được bề nổi của VT (các thiên thể có cấu trúc 3D thôi), máy gia tốc chỉ là trò chơi... nghiên cứu một cái đồng hồ vô cùng tinh xảo (TG lượng tử) bằng cách... dùng búa đập vỡ mẹ nó thành từng mảnh (lại còn sợ hão đập mạnh quá sẽ tạo lỗ đen nuốt cả Địa Cầu) và trò biến đổi gen chính là... xào nấu, cắt xén vô tội vạ áng văn tuyệt tác của Thượng Đế (chuỗi mã di truyền DNA). Ai đó đã nói, biến đổi gen giống như hành vi moi trong đống đồ chơi cũ ra những trò xuẩn ngốc của quá khứ (ở đây ám chỉ về thời kì... cưới hỏi loạn xà ngầu trong lịch sử Trái Đất - thời kì thần Pan - khi có vô số cuộc hôn nhân kiểu: chồng mèo, vợ chó; chồng khỉ, vợ heo... sinh ra đủ thứ sinh vật quái dị như trong thần thoại Hi Lạp: đầu người mình ngựa; mình người, đầu rắn...). Đã có bài hát “Không đau vì quá đau” nên ta bỗng liên tưởng đến ngày mà nhân loại sẽ... không còn ngu vì... quá ngu (khoảng hơn 1 năm nữa thôi).
    - Song song đó, ta khám phá rằng Phật Giáo chính là một kho tàng Minh triết vô giá hay siêu KH về Chân Lý. Thế là ta ngụp lặn trong “biển” sách vở về Phật Giáo cùng các tôn giáo khác. Ngặt nỗi, ta vốn dốt về Phạn ngữ nên vô cùng bối rối trước những tên lạ hoắc như là Bát-nhã-ba-la-mật, Man-tra, Tan-tra, Sat-na, Buh-da... Ta bèn quyết định phải tiến hành việc “phiên dịch” các học thuyết Phật giáo ra ngôn từ KH 3D. May thay, ta gặp được Thông Thiên Học. Đối với ta, kho sách của TTH đúng là vị Minh Sư phi nhân tính hiếm hoi mà ta may mắn thọ giáo. Ngài đã cung cấp cho ta vô số ý tưởng giúp ta giải mã được hàng loạt các nguyên lý vận hành của VTTT. Tuy nhiên, vẫn có khó khăn ở chỗ, ngôn từ lại quá trừu tượng (nhất là các tác phẩm của bà Blavasky) hoặc từ ngữ hơi cổ điển (các tác phẩm của Bạch Liên, Annie Besant...). Sau cùng, không thể không nhắc đến những vị Đại Minh Sư trong cõi vô hình đã “truyền” cho ta những kiến thức, thông tin cần thiết để ta xây dựng thuyết VŨ TRỤ BIỆN CHỨNG SIÊU HÌNH TIẾN HÓA LUẬN nhằm vén mọi bức màn bí ẩn, hôn ám đã bao phủ Địa Cầu suốt nhiều ngàn năm qua (do Thái Dương Hệ đi vào giai đoạn “đêm tối” khi quay quanh sao Sirius, sau 21/12/2012 sẽ là buổi bình minh mới).
    Hiện nay ta vẫn thường xuyên nhập vào XXXD để “thỉnh” những cuốn Vô ngôn chân kinh về giảng cho các con nghe đấy (cho nên các nhà sách 3D không có những thứ mà ta đang giảng đâu con àh). Thế nên, các bài ta giảng mới “thâm-thúi-thui-thủi” như con thấy đó. Chúc LH con mau thoát khỏi cảnh đầu thai “quài quài” nhờ chịu khó ngâm kíu các bài giảng ấy nhé!

  13. #113

    Mặc định

    @Chuông mến: ta thật sự bị ‘sốc’ khi nhìn thấy chữ kí rất ‘độc và lạ’ của con với chú thích: Đời là bể khổ. Thú thật, lần đó ta phải cố gắng lắm để kiềm chế ngọn lửa tình... rạo rực đến khó tả khi nhìn thấy chữ kí nóng bỏng ấy. Con quả không hổ danh là… chuyên-gia-chết-vì gái! Con nói chả hiểu mô tê gì Qubit cũng phải thôi, bởi ngay cả cha nội đoạt giải Nobel Vật lý (Richard Feynman) cũng phải thừa nhận: chẳng ai hiểu nổi cơ học lượng tử cả. Đơn giản, thế giới lượng tử có bản chất là thế giới có sự sống, có trí tuệ hẳn hoi, chẳng qua là ở kích cỡ vi mô. Muốn hiểu nó thì nhất thiết phải “sống” trong nó hay ít ra cũng phải “thể nhập” vào nó nhờ các phương pháp thiền định. Nói cách khác, nó giống như một món ăn đầy bổ dưỡng nhưng cái cách “thưởng thức” của KH 3D chỉ là… bà để bà ngắm, sờ, ngửi… rồi bà tả tùm lum tà la, chứ bà không ăn. Chính vì vậy, những mô tả của KH 3D về các TG lượng tử mới rườm rà, thô thiển, nghe muốn té xỉu, làm mất hết cái nét duyên dáng, mỹ miều trong sự giản đơn đầy đẳng cấp của chúng.
    @NightKnight9 mến: con đừng bảo ta khiến các mem thay vì thăng lên thì thành nhà vật lý. Sự thực là 2 việc thăng lên và thành nhà này nhà nọ là luôn song hành với nhau chứ không hề loại trừ nhau đâu nhé! Hẳn con đã biết, càng thăng lên thì con càng tiến gần đến Thượng Đế. Mà Thượng Đế là gì? Đó là một “Nền văn minh lượng tử” (sẽ giải thích sau) mà đối với người nào ưa nhân cách hóa và ở bất cứ góc độ tiếp cận nào thì đều có thể ví von “Ngài” là nhà thơ vĩ đại nhất, nhà văn trứ danh nhất, nhà vật lý siêu đẳng nhất, nhà triết học xuất sắc nhất, tổng đạo diễn tài ba nhất… của VTC này!
    @Bibop mến: ta cũng phải « kiết » (kiết già chứ hổng phải... kiết lị à nha) mới “định” được lâu. Dĩ nhiên đi, đứng, nằm, ngồi (4 “oai nghi”) vẫn “định” được nhưng không tối ưu bằng.
    @THƯ GỬI RIÊNG SỜ-KẸP-TÍ: Sờ-kẹp-tí thân yêu! Có lẽ đến tận bây giờ con vẫn xem ta là… kẻ thù khó ưa nhất trên chiến trường ý thức hệ hay là gã gàn dở mắc bệnh thần kinh hoang tưởng nặng cần đưa đi điều trị cưỡng bức!? Thậm chí có thể con còn đang cân nhắc đến việc nên gọi cho công an mạng chìm (nghỉm) để cho ta… đi bóc lịch hay bấm 115 để chở ta về Biên Hòa, đúng không? Trước khi ta chứng minh rằng chính con mới là kẻ đang mắc chứng tâm thần phân liệt rất đáng thương vì không biết mình bị bệnh cũng như cách chữa, và nhiều khả năng ta sẽ phải tiễn con qua hành tinh 3D khác, ta muốn tâm sự với con đôi điều: Thứ nhất, ta thật sự rầu lòng bởi đến giờ phút này vẫn chưa chứng kiến hôn lễ của con với công nương Sờ-kẹp-chuột (tức LH của con vẫn chưa chịu ngóc đầu dậy sau mấy chục năm… ngáy khò khò). Ta đang lo rằng không còn đủ thời gian để cứu LH con được nữa! Lí do: chuyến bay cuối cùng trong hàng loạt chuyến bay mang tên HÀNH TRÌNH VỀ BẢN THỂ sắp bắt đầu lăn bánh (đầu năm 2012) mà LH con vẫn còn đang... mơ huyền (mờ) trong ảo mộng. Bởi vậy mới có chuyện: ai cũng hiểu, chỉ một thằng ko hiểu, nên có một gã khờ đành phải... biến khỏi đây! Thứ hai, ta sẽ giải đáp thẳng các câu hỏi ngây thơ, lơ tơ mơ như cô nàng bán bơ... của con:
    1. Vì sao phải thức tỉnh? Bản chất của sự kiện 2012 chẳng hề là tận thế con mịa gì hết, chẳng qua chỉ là “Thời khắc giao thừa đầy ý nghĩa” chuyển sang năm mới của Thái Dương Hệ khi MT quay hết một vòng quanh sao Sirius. Mặc dù vậy, cái thời khắc trọng đại ấy sẽ vô cùng huy hoàng, tráng lệ hoặc sẽ hết sức đau lòng, tồi tệ sẽ do tâm thức số đông LH của nhân loại quyết định! Nếu nhiều LH thức tỉnh để hiểu rằng hoạt động gia tăng đột biến của Mặt Trời chỉ như là cách mà dân chúng ở MT đón mừng “Đại lễ chào năm mới của Thái Dương Hệ” (trên MT cũng có sinh thể sinh sống nha con) và tranh thủ mở rộng tâm thức và đón nhận luồng sinh khí dồi dào mà MT tuôn rải ra trong dịp hiếm hoi gần 26.000 năm có một này nhằm đưa sự tiến hóa nhân loại lên một tầm cao vút, thì từ 12/2012 trở đi ĐC sẽ có không khí… vui như Tết. Trái lại, nếu đa số cứ tin vào những hoang tưởng tận thế bậy bạ cũng như cứ bo bo ích kỷ, tư duy mắc kẹt trong chỉ có “use brain”, Tham-Sân-Si… thì thảm kịch sẽ rất kinh hồn, tán đởm. Nguyên lý: mọi sự kiện trong VTTT đều là những “biến hiện” (Hình tư tưởng) của TÂM THỨC, hễ nó tin và thường xuyên tưởng tượng cái gì thì Tàng Thức (Tiềm Thức, Alaida Thức) sẽ khiến các sinh thể 0D tổ hợp cho ra cảnh tương ứng. Thực tế của cõi 3D đã cho thấy nghịch lý khó tin: TRONG CÁC THẢM HỌA ĐỘNG ĐẤT, SÓNG THẦN… CÁC ĐỘI CỨU HỘ HẦU NHƯ KHÔNG TÌM THẤY XÁC THÚ VẬT MÀ ĐÁNG LẼ RA CHÚNG PHẢI LÀ NHỮNG NẠN NHÂN ĐẦU TIÊN!!! Vậy rút cuộc, nguyên do của điều tồi tệ ấy là gì? Vậy thật ra con người “thông minh” hơn chó, mèo hay ngược lại? Nguyên do khá đơn giản: nhân loại đã lãng quên mất khả năng Trực giác cảm nhận những biến cố trước khi chúng ập đến (khả năng Tiên tri) bởi quen chỉ biết... use brain và tưởng lầm mình là thân thể 3D, là thể Tình cảm... Và một trong các nhiệm vụ chiến lược của “Đội đặc nhiệm Tâm linh” là phải giải bài toán: làm thế nào để số LH phải bỏ xác trong các thảm họa phải ít hơn số LH chó, mèo bỏ xác trong cùng các thảm họa đó? Phòng cháy hơn chữa cháy, phòng bệnh hơn chữa bệnh chính là giải pháp tối ưu nhất! Con nên biết rằng: mọi thảm họa trong VTTT đều bắt nguồn (đều là quả báo) từ việc vi phạm nghiêm trọng nguyên lý VẠN VẬT ĐỒNG NHẤT THỂ. Cách đây nhiều thập niên thì những quả báo của các nghiệp vi phạm Chân Lý thường đến khá muộn (sau nhiều năm, thậm chí kiếp sau mới tới - do chênh lệch về tốc độ chuyển dịch của các dòng thời gian tức sự biểu lộ quả báo dưới dạng hình tướng cụ thể giữa các cảnh giới, vả lại tần số dao động của các nguyên tử căn bản của hành tinh xanh còn thấp nên các mức chênh lệch thời gian tương đối rõ rệt. Nguyên tắc: cảnh giới càng level cao tức có nguyên tử căn bản rung động càng nhanh thì tốc độ của các tương tác xảy ra càng nhanh nên dòng thời gian trôi càng nhanh. Ví dụ: một ngày trên cõi 5D bằng nhiều năm ở đây như các chuyện cổ tích - Từ Thức... đã đề cập). Còn từ 1951 trở đi, Thái Dương Hệ ngày càng tiến sâu vào vùng Photon Bell của Ngân Hà thì mọi nguyên tử căn bản của cõi 3D của TDH đều được tắm trong “đại dương” các sinh thể Gamma năng lượng cực cao khiến tần số dao động của chúng ngày càng tăng đột biến (tương tự nền kinh tế quốc gia nhận được gói kích thích tăng trưởng khổng lồ gồm toàn tiền mệnh giá “to” khiến cho số lượng các hoạt động “giao dịch” tăng vọt. Có thể sau này ta sẽ trình bày “Kinh tế học lượng tử” thì con sẽ rõ hơn về các quan hệ trao đổi năng lượng trong các TG lượng tử). Kết quả là, tốc độ biểu hiện của quả báo tại cõi trần ngày càng nhanh (thậm chí chỉ sau vài phút kể từ khi tạo nghiệp).
    2. Thức tỉnh bằng cách nào? Bằng cách lý giải một cách khoa học các hiện tượng Tâm linh cũng như làm sáng tỏ cơ chế tác động của luật Nhân-Quả. Điều mà ta mong đợi nhất lúc này là hiện tượng “Con khỉ thứ 100” (quy luật “Lượng đổi-Chất đổi trong triết học). Nếu hiện tượng này xảy ra thì điệp vụ bất khả thi mà ta đang tiến hành sẽ trở nên... rất khả thi.
    3. Quantum bit thì có nghĩa quái gì? Sao lại không có ý nghĩa hả con? Con vẫn chưa nhận ra riêng VTC này thôi cũng đã là một máy tính lượng tử khổng lồ sao? Con vẫn chưa biết: trong khi loài người vẫn còn đang cắm cúi tìm cách làm “vướng víu” vài chục tỷ Qubit thì thực chất, chỉ riêng cảnh giới 3D của VTC này đã có ít nhất 1080 qudit (nguyên tử căn bản 3D có d mức trạng thái cơ bản) đã bị làm “vướng víu” bởi Thượng Đế ư? Ngoài ra, ở cấp độ Linh Hồn (chỉ là một phân mảnh nhỏ nhít của Tổng Hồn - tương tự như một “Đặc phái viên” của Tổng Hồn tại Địa Cầu) mà con đang hiện diện ở tầm mức rung động 3D này thì cũng đã có tới hơn 3 tỷ LH đã bị “dính mắc” với nhau trong một mớ bùng nhùng mà dân gian gọi là… duyên-nợ hay ân oán giang hồ, vay-trả, trả-vay…! Tuy thế, đừng nghĩ 7 tỷ người đều có linh hồn hết nha con, có nhiều người chỉ có “Brain” thôi mà không có linh hồn đâu (robot sinh học đóng vai quần chúng để cho trường đoạn phim 3D 2012 thêm hấp dẫn đó mà!).
    Để ta cắt nghĩa thêm, cái khái niệm “Cộng nghiệp” trong triết lý nhà Phật thực ra chính là hiện tượng “Vướng víu lượng tử” (hay “Rối lượng tử”, mà hiện nay đúng là… rối như tơ vò thiệt mà ta phải xuống để góp phần… gỡ rối tơ lòng cho nhân loại, trong lúc pé pika phải ngao ngán gọi là… nghiệp cuộn trong nghiệp) giữa đủ các cấp độ sinh thể Vật chất-Tinh thần: Ở cấp độ 0D, các sinh thể 0D “dính mắc” với nhau qua các tương tác cộng hưởng tần số tồn tại-biến mất-tồn tại-biến mất… Ở cấp độ 1D, 2D… cho đến nD (từ các sinh thể sóng - hạt vi mô như các super string - siêu dây, photon, neutrino, boson, quark… và nhỏ nhít hơn, cho đến vĩ mô như nguyên tử, phân tử hóa học, các LH, Tổng hồn, các Thiên Thể, Thiên Hà… và to vật vã hơn, từ hữu hình đến vô hình - đối với mắt 3D…) tất tần tật đều liên hệ, có quan hệ… dây mơ rễ má chằng chịt với nhau qua các tương tác điện từ, hấp dẫn, tương tác mạnh-yếu… Hiện tượng mà nhân loại phụ thuộc vào sự chuyển động của các Thiên Thể (các cung Hoàng Đạo, các cung mệnh Tử Vi…) thực sự có bản chất là các “Dính mắc lượng tử” của các nguyên tử căn bản cấu tạo nên các Thể của con người thế gian với các nguyên tử căn bản cấu tạo nên các Thể của các sinh mệnh Thiên Thể. Đơn cử, nếu lá số của một người thể hiện anh (cô) ta thuộc cung Bảo Bình thì đơn giản là những nguyên tử căn bản của Thể xác của anh ta có… bà con họ hàng với những nguyên tử căn bản của Thể Vật lý 3D của chòm Bảo Bình. Cho nên, chòm Bảo Bình có biến động (hắt hơi, sổ mũi…) gì thì Thể xác của anh (cô) ta cũng… choáng záng, chới zới theo (kiểu “bứt dây thì động rừng”). Lưu ý: bởi con người có rất nhiều “Thể” nên về nguyên tắc, mỗi “Thể” có thể liên can tới một Thể tương ứng thuộc một cung cụ thể khác nhau. Cũng chính vì lẽ này nên độ chính xác của các loại hình bói toán căn cứ vào các biểu hiện như chỉ tay, sao, cung… thường có độ chính xác không cao, càng đi vào chi tiết càng sai bét nhè do nhiều yếu tố: do đức tin tâm linh của người đó (càng tin thì trải nghiệm càng đúng), do căn cứ vào các nhân tố 3D (các biểu hiện hữu hình nhìn thấy được) nên đa phần chỉ đúng với Thể Vật lý của đương sự, do các tác động ngầm của các sinh thể vô hình (các Thiên Thể, Thực thể… vô hình). Túm lại, chỉ có truy cập được vào Cục Tàng Thư VTTT (Trường Dữ Liệu Arkashic của VTTT) may ra dự báo mới chính xác trên 90%. Chưa hết đâu, còn hiện tượng “Chồng chập lượng tử” của VTC chính là vô số “Cảnh giới”, “Cõi” hay “Thế giới song song”… gồm vô số các phổ mật độ, phổ tần số dao động của các cấp độ nguyên tử căn bản cùng song song tồn tại (“chồng chập”) ngay tại đây và ngay bây giờ! Ta đã phân tích cái này trước đây, con không nhớ sao?

  14. #114

    Mặc định

    Các cô, cậu thân mến!Các cô, cậu chắc hẳn đã thấy cổ nhân quả rất có lý khi đặt tên cho VTC bằng danh từ: THIÊN CƠ (dịch ra là Bộ Máy Của Trời)? Song, đã có ai nhận ra đa số nhân loại đã vì vô minh mà trở thành những gã học trò… hỗn xược và phản trắc đối với người Thầy đáng kính: Tự Nhiên??? Hãy mở to mắt 3D ra mà coi: tất cả những gì mà KH 3D tự hào với 2 chữ “phát minh” thì Tự Nhiên đã có từ thời nảo thời nao rồi. Này nhé: máy bay lớn nhất của con người chỉ chở chưa tới 1000 “em”, trong khi máy bay mang tên Hành Tinh Xanh của Tự Nhiên đang cõng tới… hơn 7 tỷ “em” cùng vô số thú vật, cây cối… mà vẫn bay vô tư, êm ru như trong khoang hạng VIP! Máy tính lượng tử cơ học của KH 3D sao sánh với thể Vía, Trí, Bồ Đề… (MT lượng tử sinh học) của con người, chưa cần so với máy tính VTC (Thiên Cơ). Robot Asimo cho dù có trí tuệ nhân tạo đi chăng nữa cũng còn khuya mới ngang hàng đẳng cấp với robot sinh học của Tự Nhiên (chính là xác 3D của nhân loại) nhé! Cho nên hãy vứt ngay cái ý định ngông cuồng là muốn… làm chủ Tự Nhiên đi. Chừng nào nhân loại tự chế ra được một phiên bản hoàn chỉnh của chính mình (không qua sinh đẻ, sinh sản vô tính) thì mới tạm coi là đã trưởng thành… và cho dù tiến hóa đến tận cùng thì cũng chỉ… hòa nhập vào thành Tự Nhiên Vô Hạn - tức VTTT (chẳng bao giờ làm chủ Tự Nhiên được đâu - đừng mơ hão - chỉ có làm chủ được các thể thô trược của chính mình và VTC mà thôi!).
    Vì sao Thiên Cơ… lại có thể được tiết lộ nhiều như bây giờ (khi trước luôn bị coi là… bất khả lộ)? Ấy là do… Thiên Ý. Ngài muốn linh hồn con người vào giai đoạn bình minh Thái Dương Hệ sắp tới phải thật sự tỉnh táo để cộng tác với Thiên Cơ. Muốn cộng tác được thì phải sử dụng nhuần nhuyễn “Cây cọ Tâm thức” trong việc vẽ ra thực tại thì thực tại mới tươi đẹp, huy hoàng như Thiên Ý mong muốn. Chính vì thế, những kẻ nào vẫn còn đang ngủ mê man sẽ dứt khóat bị mời đi chỗ khác; ở đây không còn ai được phép vẽ lăng nhăng như con… lăng quăng nữa!
    Cơ chế tác động của việc Thái Dương Hệ đi vào vùng Photon Bell cũng như bão Mặt Trời đến xã hội loài người nằm trong 2 chữ “ĐỘT BIẾN”, ở các khía cạnh DNA Vật lý, DNA Linh hồn, DNA Tổng hồn:
    1. Đột biến DNA Vật lý:
    Bản chất của DNA: trong tổng kết 10 năm giải mã DNA người, các nhà KH 3D phải thừa nhận họ còn hiểu biết rất ít về DNA, rằng có tới 98% thành phần của DNA được coi là “Vật chất tối” (tương tự Vật chất tối trong thiên văn học) khiến họ còn rất mù mờ. Đây là một số thông tin về DNA được giải mật từ Cục Tình Báo Trung Ương VTC: DNA chính là ngôn ngữ lập trình (tương tự ngôn ngữ C++, JavaScript nhưng khác là “viết” bởi các nguyên-phân tử hóa học) của một Thượng Đế nhằm giúp Ngài đưa mọi thứ do Ngài sáng tạo ra trong VTC của Ngài vào một Trật Tự nhất định, có kiểm soát (tránh tình trạng kết hôn loạn xà ngầu như đã nêu). Nhằm hiểu rõ hơn khái niệm này, các cô, cậu hãy chú ý xem trích đoạn phim Lược Sử VTTT lý giải từ VÔ CỰC hình thành nên Thái Cực tức các Thượng Đế của các VTC (trích từ thuyết VŨ TRỤ BIỆN CHỨNG - SIÊU HÌNH - TIẾN HÓA LUẬN - còn gọi là KINH DỊCH XXXD HAY VŨ TRỤ THẬP TOÀN ĐẠI BỔ LUẬN…):
    • Cấp độ 1: Bản thể của VTTT giống như một khối KIM CƯƠNG cứng và có kích thước vô hạn, không có khởi đầu cũng như kết thúc (vô thủy, vô chung). Bản thể ấy bao gồm vô số sinh thể 0D cứ liên tục dao động tồn tại-biến mất… Đến một thời điểm ngẫu nhiên không xác định, tại các vùng ngẫu nhiên không xác định trong Bản thể của VTTT, có các sinh thể 0D bỗng dưng… thấy cô đơn, bỗng dưng… biết mình tồn tại quá ngắn ngủi (khả năng tự nhận thức bẩm sinh, sơ khai-tiền thân của mọi tiểu ngã tức cái tôi cá thể). Thế nên, chúng bắt đầu bỗng dưng… có ý niệm muốn liên kết với nhau (nhờ sự cộng hưởng tần số, hễ tương đồng về pha dao động chớp-tắt thì chúng có xu hướng cùng phối hợp xử sự như một sinh thể duy nhất - tiền thân của trạng thái ngưng tụ Bose-Einstein). Mục đích rất đơn giản: nhằm thỏa mãn cái ham muốn được trải nghiệm nhiều hơn. Đối chiếu với triết lý thập nhị nhân duyên của nhà Phật (Duyên khởi) thì đây là mắt xích đầu tiên: Vô Minh sinh Hành (đây chính là khởi nguyên của việc tạo Nghiệp tức Nghiệp cơ bản nhất, sơ khai nhất trong VTTT).
    • Cấp độ 2: Theo dòng chảy tiến hóa, các sinh thể 0D cứ hợp rồi lại tan, hết tan rồi lại hợp không biết bao nhiêu lần thì nảy sinh thêm nhiều khía cạnh mới: chúng bỗng dưng biết… rút kinh nghiệm (khả năng feedback hay tiềm năng phản hồi thông tin bẩm sinh của chúng được bộc lộ). Từ đó, chúng sẽ căn cứ vào ký ức (khả năng bẩm sinh ghi dữ liệu về thông tin của các mối quan hệ lượng tử) để tái kết hợp với nhau theo xu hướng càng ngày càng có chọn lọc (hình thức chọn bạn mà chơi sơ khai), tạo ra những miền ký ức tập thể (dung lượng bộ nhớ) ngày càng lớn (hình thức sơ khai của Trường Ký Ức VTTT). Cấp độ này ứng với mắt xích: Hành sinh Thức (đây chính là khởi nguyên của các Tổng Hồn tức các Tập Hợp Linh Hồn Nguyên Thủy, với mỗi sinh thể 0D tương ứng với một Linh Hồn Nguyên Thủy. Đồng thời đây cũng là xuất phát điểm của việc đầu thai để tìm kiếm các trải nghiệm của LH trong các VTC sau này. Chưa hết, đây còn là tiền thân của các băng đảng XH đen, Ma vương… thuộc các cõi).
    • Cấp độ 3: (lưu ý đừng nhầm với phim tình cảm cấp độ 3 nha). Ở tầm mức này, các tập hợp 0D biết tự tổ hợp thành vô vàn hình dạng, màu sắc, âm giai, mùi vị (nên nhớ màu sắc, âm thanh, cảm giác, mùi, vị… mà mắt, tai, da… con người cảm nhận được chỉ là một phần rất rất khiêm tốn của các tổ hợp này, na ná ĐT di động màn hình trắng đen so với ĐT 262.000 màu, âm thanh thường so với âm thanh nổi…). Bên cạnh đó, quy mô liên hiệp cũng ngày càng lớn, to cỡ Thiên Hà, Lỗ Đen, VTC là chuyện nhỏ như ăn cỏ. Hình dạng càng ngày càng phức tạp với đa chiều kích cuộn, xoắn vào nhau. Nhiều kiểu vận động mới phát sinh: vận động cơ học, hóa học, nhiệt động học… (sơ khai) do tần số dao động tại chỗ của các tập hợp ngày càng giảm khiến các tập hợp Vật chất-Tinh thần ngày càng trọng trược (quán tính lớn do sự “cô đặc hóa”), và bắt đầu hình thành nhiều “Cảnh giới sơ khai” (do khác biệt căn bản về phổ tần số, mật độ), từ đó sinh ra các “Dòng thời gian sơ khai” cùng những “Không gian sống sơ khai” (nơi các sinh thể có thể cùng trải nghiệm một thực tại ảo theo nguyên tắc đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu - tức khởi nguyên của biểu hiện Cộng nghiệp trong VTTT). Giai đoạn này, trong VTTT đã bắt đầu manh nha hình thành các cuộc chiến Tâm linh sơ khai (giữa các “Nền văn minh lượng tử sơ khai” - tiền thân của các Thượng Đế và VTC, giữa các “Phe phái tâm linh” - gồm các nhóm thực thể tâm linh mang tính Thiện và Ác…). Cấp độ này tương ứng với: Thức sinh Danh Sắc (sự vật, hiện tượng có hình tướng).
    (Còn tiếp…)

  15. #115

    Mặc định

    2. Đột biến DNA Linh hồn:
    @Bibop mến: xin lỗi con, dạo này hầu như ta dành toàn bộ thời gian để thức tỉnh linh hồn nên ít check mail. Vả lại, mục đích chính của ta khi lập mail không phải để làm hộp thư… hỏi-đáp mà chủ yếu là để ta có địa chỉ mail của những fan của Chân Lý để khi nào có thông tin từ “trển” báo: cần phải di tản khẩn cấp thì ta sẽ nhắn tin cho fan… chuẩn bị zọt lẹ! Hy vọng điều đó sẽ không bao giờ xảy đến!!! Con hãy chịu khó theo dõi phim ta sản xuất và nghiền ngẫm cũng đủ sức tinh tấn rồi mà! Còn đối với 10D, 11D… con chỉ việc thêm các chữ “Tối” - với số lượng tăng dần - trước Tối đại NB là xong con àh!
    @Tiachopled mến: con tưởng ta đang... quăng “nựu đạn” đấy hử, cái thằng nhãi kia? Hãy nghe đây: mặc dù nhà của ta cách... kho đạn không bao xa nhưng ta chưa biết “nổ” là gì nhé! Chẳng qua con còn... dốt đặc cán mai về nguyên lý của các quyền năng tâm linh nên mới dám... lộng ngôn đến thế! Trước khi đề cập đến cơ chế của những cái đại loại như “kêu mưa hú gió”, ta sẽ kể cho con nghe sơ sơ vài bằng chứng (cấm cãi):
    • Trong “Hồi ký của một Yogi”, thầy của tác giả Yogananda từng phát biểu đại ý: con người gần gũi với Thiên Nhiên hơn họ tưởng! Câu này ngụ ý, con người có thể “giao lưu” với các Thiên Thần (những sinh thể có đường tiến hóa khác nhân loại, từ Tinh linh tới Thiên Tiên rồi Thiên Thần, Tổng lãnh TT...; tương tự động vật tới người rồi Chân Sư, Phật...). Họ là những...chuyên gia kỹ xảo điện ảnh tạo hiệu ứng 3D (mưa, gió, bão bùng...). Ở các nền văn minh xa xưa, hồi đó, Trực giác của nhân loại vẫn còn rất phát triển thì việc dùng “Thần giao cách cảm” nhờ hệ thống Thiên Thần làm mưa, làm gió là chuyện bình thường như...ăn cơm sườn ngày nay (hình ảnh Tôn Ngộ Không “nhờ” Long Vương, Thiên Lôi... là ví dụ sinh động có cơ sở KH đàng hoàng chứ chẳng phải hư cấu 100% đâu nha). Còn ngày nay, đa số Trực giác bị... tịt ngòi nên cứ tưởng ấy là chuyện hoang đường.
    • Trong “Thông điệp của các Đấng Sáng Tạo” có kể chuyện Jesus từng giúp một bộ tộc tạo mưa để bớt hạn hán, cũng có cùng nguyên tắc như trên.
    • Trong sách kể về cuộc đời của Đại Giác Milarepa có việc Ngài đã từng dùng thần chú để tạo mưa đá giết chết 35 người trước khi đi tìm Minh Sư để giải nghiệp. Con đã... bó chim chưa, con thân yêu? Cơ chế điều khiến mưa: chờ ta “xử” skep xong đã nhé!

  16. #116

    Mặc định

    TIN CHIẾN SỰ ĐẠI CHIẾN TÂM LINH: Vào lúc 20h20 ngày 27/10/12

    Hội Đồng Cách Mạng Tâm Linh VTC quyết định mở một cuộc tập kích quy mô chưa từng có vào trung tâm đầu não - tổng hành dinh - của lực lượng phản cách mạng Tâm linh (Ma VTC) núp bóng WEB BIAN.VN. Cuộc tập kích gồm 3 mũi tấn công:
    1. Lực lượng Đặc Nhiệm Liên Ngân Hà do Đại tá Bí Văn Ẩn chỉ huy có nhiệm vụ tấn công các mục tiêu: diễn đàn Bí Ẩn (với các diễn đàn con Tâm linh, 2012…).
    2. Lữ đoàn Không Quân Chiến Lược VTC do Đại tá Hư Không làm Tư lệnh có nhiệm vụ tấn công các mục tiêu: diễn đàn Thời Sự (với các diễn đàn con…).
    3. Lực lượng Chiến Binh Thần Thánh thuộc Cục Tình Báo Trung Ương VTC, do Đại tá Thập Toàn Đại Bổ làm Chỉ huy trưởng có nhiệm vụ tấn công các mục tiêu: diễn đàn Trò Chuyện Tán Gẫu (với các diễn đàn con …).
    NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC CỦA CUỘC TẬP KÍCH:
    1. Đập tan tư tưởng phản động của những kẻ cuồng tín vào KH 3D, luôn phản bác Chân Lý (điển hình như thằng Sờ-kẹp-tí).
    2. Thiết lập quyền kiểm soát của Hội Đồng Cách Mạng Tâm Linh VTC đối với web Bian.vn nhằm phục vụ cho các mục tiêu chiến lược trong tương lai gần.
    3. Cảnh cáo BQT về tội dám chống lại Thiên Ý. Thiên Ý: coi diễn đàn này là Trung Tâm Minh Triết để truyền tải Chân Lý sao cho ngày càng nhiều LH thức tỉnh để đem đến một tương lai huy hoàng sáng lạn cho nhân gian khi TDH vào vùng Photon Bell và kết thúc kỷ Song Ngư. Vậy mà BQT cứ tưởng bở rằng diễn đàn là nơi câu view phục vụ cho thói háo danh của chúng (núp bóng những mỹ từ: phi lợi nhuận, sân chơi của tâm hồn-trí tuệ… như bản nội quy văn hoa), để rồi del không thương tiếc Minh Triết Thiêng Liêng khi thấy lòng tự ái con nít của chúng bị động chạm.
    Đối với các fan của Chân Lý thì đây là Tiệc Phục Sinh mà Mr. HK sửa soạn thết đãi như đã từng hứa. Đối với cuộc chiến giữa Bóng Tối và Ánh Sáng (không phải “lừa tình” như kiểu blog của cô bé Pika đâu nha) thì đây giống như Mặt trận Normandi mà quân Đồng Minh mở để thay đổi cục diện WW2 (chính xác đây là mặt trận Năng lượng Sinh học) mà HK từng đề cập trước đây. Tuy nhiên, “Cuộc chiến” này chỉ nhằm để thức tỉnh chứ không phải tranh quyền đoạt lợi hay phân định thắng-thua nên các lightworker nếu có… hiệp đồng tác chiến thì không nên để tham-sân-si chi phối kẻo lại có quả dội rắc rối nhé!
    NÀO, CÙNG TẬP KÍCH DIỄN ĐÀN. MỘT CẢM GIÁC RẤT LÀ… HƯ KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Các cô, cậu thân mến! Xin lỗi đã hồi âm trễ! Vì mấy bữa nay tôi bận nhập XXXD để thỉnh Kinh nên bây giờ mới có cháo dinh dưỡng Tinh thần cho các cô, cậu xơi nè:
    @Lehieu, NightKnight9, Samba, Bibop (Ahung123) mến: sau đây tôi sẽ giải cho các cậu một loạt khái niệm cơ bản nhất, quan trọng nhất của VTTT mà nếu nắm không vững thì không bao giờ vượt ngục Luân hồi được:
    • Hư Không tức Vô Cực tức Bản Thể Tuyệt Đối tức Đấng Chí Tôn tức Linh Hồn Vũ Trụ…: nguồn gốc-xuất phát điểm của sự hình thành tất cả mọi sự vật, hiện tượng trong VTTT (đối với quá trình NHẤT BỔN TÁN VẠN THÙ - từ trạng thái đồng nhất Không phân chia thành Có tính cá thể 1, 2, 3… vô hạn). Đồng thời, HK là trạng thái tiến hóa cao nhất của VTTT (đối với quá trình VẠN THÙ QUY NHẤT BỔN - từ Có tính cá thể 1, 2, 3… vô hạn trở về trạng thái đồng nhất Không phân chia. Cấu trúc của HK: tập hợp vô số sinh thể 0D. Lưu ý: HK là thực tại (lượng tử) vượt ra ngoài tất cả mọi khả năng diễn đạt của ngôn ngữ (cấp độ điện tử, phân tử), cho nên không thể định nghĩa HK mà chỉ có những mô tả khái quát mang tính chỉ dẫn cho LH nào khao khát muốn chứng nghiệm cội nguồn Chân Lý. Nếu các cậu muốn nhập vào HK thì đừng phân biệt nhị nguyên (không có chuyện HK nhỏ-lớn, nặng-nhẹ, xấu-đẹp… gì cả). Nói chung HK gồm tất cả những gì… vô giới hạn nhất: cứng vô hạn, rộng vô hạn, nặng vô hạn, trí tuệ vô hạn…
    • Thượng Đế (đối với người 3D): Nền văn minh ở cấp độ lượng tử đã tích lũy đủ tri thức để sáng tạo nên ít nhất một VTC (theo quá trình NHẤT BỔN TÁN VẠN THÙ); LH đã tiến hóa đến trình độ có đủ khả năng sáng tạo một VTC (theo quá trình VẠN THÙ QUY NHẤT BỔN). Nghe mô tả này thì những kẻ xưa nay chỉ biết “use brain” sẽ không thể hình dung nổi bởi chúng cứ tưởng nền văn minh là cứ phải có máy móc, thiết bị, xe tăng, tàu ngầm… dè đâu những thứ đó chỉ là “Đồ chơi” của lũ nhãi nhép khi một nền văn minh đẳng cấp thực sự là phải có khả năng sáng tạo… nhiều nền văn minh con!!! Lưu ý: vì ở cấp độ lượng tử nên Thượng Đế cũng không thể định nghĩa bằng ngôn từ. Ở trên chỉ mô tả khái quát nhất mà ngôn từ 3D ngày nay có thể diễn tả được.
    • Tổng Hồn (Chân Thần, Monad, Master Soul…): tổ hợp có cấu trúc ma trận gồm rất nhiều (nhưng hữu hạn) sinh thể năng lượng-thông tin 0D có khả năng tồn tại như một sinh mệnh độc lập có đầy đủ các quyền năng tâm linh lẫn sáng tạo (dạng tiềm năng DNA lượng tử) mà một Thượng Đế đã “lập trình tương tự như cấu trúc sinh mệnh của chính Ngài”. Bởi thế mới có câu “Thượng Đế sáng tạo con người theo hình ảnh của Ngài”. Tổng Hồn mới chính là con người thật sự để tiến hóa với tư cách là con của Thượng Đế (Thông Thiên Học gọi là “Điểm linh quang”) đến lúc có khả năng sáng tạo một VTC và cao hơn… (đến lúc trưởng thành có trình độ ngang bằng hay thậm chí hơn Ngài, như con hơn cha là nhà có phúc). Lưu ý: vì ở cấp độ lượng tử nên Tổng hồn cũng không thể định nghĩa bằng ngôn từ. Ngoài ra, Tổng hồn cũng có DNA (lượng tử), thậm chí Thượng Đế cũng có DNA (do Thượng Đế của Thượng Đế lập trình)…
    • Linh Hồn: tổ hợp có cấu trúc ma trận gồm rất nhiều (nhưng hữu hạn) sinh thể năng lượng-thông tin 0D có khả năng tồn tại như một sinh mệnh độc lập có đầy đủ các quyền năng tâm linh lẫn sáng tạo (dạng tiềm năng DNA lượng tử) mà một Tổng Hồn đã “lập trình tương tự như cấu trúc sinh mệnh của chính Tổng Hồn”. Lưu ý: vì ở cấp độ lượng tử nên Linh hồn cũng không thể định nghĩa bằng ngôn từ. Ngoài ra, Linh hồn cũng có DNA (lượng tử) do Tổng Hồn lập trình. Ở đây, có sự tương đồng cũng như khác biệt cơ bản giữa các mô tả về Thượng Đế, Tổng Hồn và Linh hồn. Tôi sử dụng hình ảnh ví von: Tổng Hồn như (Bản Sao Di Truyền, 1 Phân Thân, 1 Đứa Con) của Thượng Đế, đến phiên Linh hồn như (Bản Sao Di Truyền, 1 Phân Thân, 1 Đứa Con) của Tổng Hồn. Sau hết, bộ tứ Xác-Phách-Vía-Trí (Phàm ngã) như những phương tiện (Thông Thiên Học gọi là “Vận cụ”) để Linh Hồn tiến hành các… phi vụ thám hiểm, trải nghiệm, thu thập kinh nghiệm tại Trái Đất 3D.
    Mỗi thực thể đều có nhiệm vụ vừa tự tiến hóa vừa phải đóng góp kinh nghiệm, tri thức… cho thực thể có quy mô lớn hơn tiến hóa. Đối với Phàm ngã thì LH là con người thật sự (TTH gọi là “Chân nhân”), nhưng với Phàm ngã đã hoàn toàn tuân phục (TTH gọi là “Hiệp nhất”, tôi gọi là giải quyết xong trận derby nội tâm thứ nhất) LH thì với LH, Tổng Hồn mới là… đàn ông đích thực. Song, khi LH đã hoàn toàn tuân phục (tôi gọi là giải quyết xong trận derby nội tâm thứ hai) Tổng Hồn thì với TH, trở thành đại hùng, đại lực như Thượng Đế mới… xứng tầm đẳng cấp. Song song đó, chính kiến thức, kinh nghiệm mà Phàm ngã, LH, TH… học hỏi được tại các cõi đồng thời giúp Thượng Đế tiến hóa thành Tổng Thượng Đế…
    Minh họa cách khác: Tổng Hồn là một nụ hoa gồm nhiều cánh hoa (LH) và thuộc chùm hoa (Thượng Đế), trong một vườn hoa bát ngát (VTTT). LH liên tục đầu thai xuống trần nhiều kiếp nhằm thu thập hiểu biết để khi “về Trời” làm sao giúp Tổng Hồn “bung” cho được các cánh hoa (các mặt, các khía cạnh của nhận thức: văn chương, nghệ thuật, khoa học…). Đến khi tất cả các cánh hoa của TH nở… toét tè le thì coi như được “tốt nghiệp” thành Chân Sư, Phật… Thậm chí, ngay cả VTC này cũng có thể ví với 1 bông hoa 12 cánh (tương ứng 12 chiều không-thời gian), trong đó nếu đứng ở góc độ 3D quan sát thì sẽ thấy “Bông hoa VTC” này đang từ từ “nở” tung các “Cánh hoa” (trong đó các “Cánh” (chiều kích) 1D, 2D, 3D đã nở gần hết, 4D đang nở, 5D-6D-7D… dần dần nở… Nói túm lại, từ từ “em” nào cũng nở, có điều không ẹ như Thị Nở đâu mà lo!!!
    Tâm Thức (gọi tắt là Tâm): mức độ nhận biết (tầm mức hiểu biết) về mọi khía cạnh của VTTT (về sự tự biết mình là ai, về khả năng sáng tạo các thực tại ảo-các thế giới có hình tướng, về sự thông hiểu các nguyên lý tổng quát chi phối các tương tác trong VTTT…).
    Có 2 loại Tâm thức chủ yếu:
    1. Tâm thức cá thể (của Bản ngã, Phàm ngã, cái Tôi hẹp hòi…): mức độ nhận biết (tầm mức hiểu biết) về VTTT đứng trên lập trường (góc nhìn, quan niệm) mang tính cá thể (đối đãi nhị nguyên người-ta, trong-ngoài, bản thân-thế giới bên ngoài…). Nói chung, xét về tầm bao quát thực tại thì đây là những “Tâm thức dạng điểm” nên thường xuyên biến đổi theo nguyên lý “Phủ định của phủ định” trong Triết học (LH khi suy xét nội tâm sẽ thấy lập trường quan điểm của mình khi càng tiến hóa thì lại thấy cái nhận thức trước là… cùi bắp. Đấy cũng là tình trạng các lý thuyết vốn từng được coi là “dữ dằn, dữ dội” trong KH 3D, về sau lại hóa ra… cùi dừa khi KH tiến lên). Phàm ngã với tâm thức cá thể tương ứng thường bị thay thế sau mỗi kiếp (TTH gọi là các thể sẽ bị hư hoại).
    2. Tâm thức tổng thể (Đấng Chí Tôn, Thượng Đế tức các VT Con, Tổng hồn…): mức độ nhận biết (tầm mức hiểu biết) về VTTT trên lập trường bao quát (mang tính hiệp nhất, tổng hợp, toàn diện) gồm rất nhiều tâm thức cá thể gộp lại (theo nguyên lý: tích tiểu thành Đại, tích nhiều giọt nước thành cả Đại Dương). Nói chung, xét về tầm bao quát thực tại thì đây là những “Tâm thức dạng trường” nên độ ổn định cao hơn song cũng chỉ tương đối (so với tâm thức cá thể).
    Lưu ý: sự phân chia Tâm thức cá thể (điểm) và Tâm thức tổng thể (trường) đa số chỉ mang tính tương đối. Cụ thể: Tâm thức của các Thượng Đế là Tâm thức tổng thể đối với tâm thức của các Tổng hồn, LH trong VTC của các Ngài, song lại là Tâm thức cá thể đối với tâm thức của Đấng Chí Tôn. Cũng như tâm thức của Tổng hồn là Tâm thức tổng thể đối với tâm thức của các LH thành phần, song lại là Tâm thức cá thể đối với tâm thức của Thượng Đế. Cái quan niệm cho rằng LH bất tử không hẳn đúng 100%, bởi nếu không tiến hóa trong một thời gian dài thì nó có thể bị… tái nạm (sorry, tái lập trình).
    Đa số con người đang hiện diện trên Địa Cầu có 12 “Thể”, đồng nghĩa có 12 mức Tâm thức cá thể (so với Tâm thức Thượng Đế).
    • Tâm thức thể Xác: coi xác 3D là Chính Mình, còn mọi thứ khác từ áo quần, “nội y”, xe cộ, núi non… không phải là mình. Nói rõ hơn, là nhận thức dựa hẳn vào các phản ứng điện từ, sinh hóa diễn ra giữa các tương tác giữa “Trần cảnh” (màu sắc, âm thanh, hình dạng…) với “Ngũ quan” (mắt, tai, mũi, lưỡi, da) làm hình thành “Ngũ thức (giác)” (thị giác, thính giác…).
    • Tâm thức thể Phách (Sinh lực): coi những rung động năng lượng-thông tin của các photon (dạng plasma, trước đây gọi là chất Dĩ thái) cấu tạo nên cái Phách là Chính Mình (trong trường hợp cái Phách đứng riêng rẽ khi LH bỏ Xác và Phách để qua cõi Tình cảm - nôm na là khi người trần “chết”). Còn khi người trần đang “sống nhăn răng” thì tâm thức này phối hợp chặt chẽ với tâm thức thể Xác để tạo ra cảm thức tràn trề sinh lực, nhựa sống… hay uể oải, rã rời khi đau ốm (nhất là sau khi bị cúm heo, bò, gà, vịt…)
    • Tâm thức thể Vía (Tình cảm): coi những rung động năng lượng-thông tin của các nguyên tử căn bản của cõi Tình cảm cấu tạo nên thể Tình cảm làm hình thành các cảm xúc yêu-ghét, vui-buồn, thích-không thích… là Chính Mình (đối với những người đã “chết”-tức bỏ Xác và Phách 3D). Còn với sinh mệnh đang “sống” với xác 3D thì 3 tâm thức vừa nêu thường “đan quyện” vào nhau chặt chẽ, phải luyện sử dụng Trực giác thành thạo mới phân biệt được. Với dạng người đang sống, tâm thức thể Vía thường xuyên kết hợp với tâm thức thể Phách và thể Xác để hình thành những phức hợp tâm thức Xác-Phách-Tình, Tình-Phách-Xác như: cảm giác… đê mê, tái tê, hôn mê (sorry, hôn “phê”) chạy rần rần khắp cả trong (cơ thể) lẫn ngoài (trường hào quang) trong những khi mông kề mông (sorry, môi kề môi), má kề má… Hoặc khi, giận hờn vu vơ thì sinh ra cảm thức bực tức, bứt rứt, ấm ức, thậm chí muốn… cắt đứt dây tơ nòng... Cơ chế: Trái với quan niệm của KH 3D cho rằng mọi tín hiệu Tâm đều xuất phát từ não (cụ thể hơn là vỏ não), theo KH XXXD, thật ra tín hiệu rung động tâm thức bắt nguồn từ sâu trong Bản Thể nương theo các tổ hợp nguyên tử căn bản mang năng lượng-thông tin của các cõi để truyền xuyên qua vô số cõi. (Chính sai lầm cơ bản này mà mấy đứa chỉ biết “use brain” hay thậm chí cả bác sĩ chuyên khoa về Thần kinh có cho vàng cũng đố mà ngưng được suy nghĩ có lời trong đầu lấy 5 phút! Không những thế, tệ hại hơn, nó còn góp phần đưa nhân loại vào thời mạt pháp với đầy những “rác tư tưởng”, “rác tình cảm” ngập tràn trong khắp hào quang của mỗi người và cả Trái Đất. Tại sao ư? Rõ ràng là khi chỉ chăm chăm nghĩ tâm mình phụ thuộc vào não thì đồng nghĩa bắt não phải “động” quá mức theo cái câu hãy động não - use your brain - ngu xuẩn như thằng skep thường giơ khẩu hiệu, khiến não giống như máy tính thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, xì trét. Hệ lụy kéo theo là các màng chắn bảo vệ các luân xa 7, 6… bị tổn thương khiến cho các thực thể bất hảo trong các cõi vô hình dễ dàng “nhập thể” sai khiến làm điều bậy bạ. Mặt khác, điều đó đã khiến trường tâm thức cá nhân lẫn toàn thể Địa Cầu quá nhiễu-rối-loạn khiến hầu như không còn ai đủ sáng suốt (nếu không có các chiến dịch An Bài Thần Thánh) để hướng đến việc Thiền Định nhằm kiểm soát Tâm ngay tại “đầu nguồn” là Bản Thể, nên đa số đều… nhìn đời qua ảo giác - tức ăn quả lừa, làm con rối - cho các bọn Ma VTC như Grey, Draconi…). Chưa hết, các hiện tượng người “rỗng đầu” (óc bé xíu xìu xiu) mà vẫn thông minh hoặc có các trường hợp người bị chấn thương đầu khiến não bị giập nát một phần mà vẫn sống tỉnh queo... KH 3D phải bó tay chính cũng vì cùng lí do trên. Khi xuống đến cõi Tình Cảm, chúng tạo những hình Tình cảm tác động làm cho cái Vía rung động đồng pha với chúng. Các rung động này theo hệ thống luân xa của thể Tình cảm và thể Phách sẽ được khuếch đại và đưa vào trong hệ thống Viền não, kích hoạt Khu Dưới Đồi (Hypothalamus) là trung tâm đóng vai trò quan trọng nhất trong việc kiểm soát Hệ Thần Kinh Giao Cảm & Đối Giao Cảm và chuyển tín hiệu tâm từ vỏ não đến các trung tâm khác trong giữa não. Sau đó, Khu Dưới Đồi liền truyền tín hiệu tâm xúc cảm đó đến 4 nơi: Đồi Thị (Thalamus), Giao cảm thần kinh, Tuyến Yên, nội tạng (đặc biệt là tim). Đồi Thị có chức năng khuyếch tán tín hiệu tâm xúc cảm đi đến các vùng ký ức ngắn hạn, dài hạn, và khắp vỏ não, trong đó có vùng Thân Thọ (Somatic sensory) trên Thùy Đỉnh giữa vỏ não. Nơi đây liền truyền đến hệ Giao cảm thần kinh. Hệ Giao cảm thần kinh sẽ ra lệnh giải phóng các chất sinh hóa Noradrenalin, Adrenalin… gây các phản ứng dây chuyền trên các hệ tuần hoàn, hệ cơ-xương, hệ hô hấp như: tim đập thình thình, cơ bắp căng thẳng (cẳng),thằng nhỏ “ngóc đầu”, nước miếng phun trào…
    • Tâm thức thể Trí: coi những rung động của các nguyên tử căn bản của cõi Trí (bao gồm Hạ Trí tức Trí có hình ảnh cụ thể và Thượng Trí tức Trí chỉ có những tư tưởng trừu tượng) cấu tạo nên thể Trí làm hình thành các kiến thức, nhân sinh quan, vũ trụ quan, quan điểm, lập trường… là Chính Mình (đối với những người đã “chết” 2 lần. “Chết lần 1” - tức bỏ Xác và Phách 3D. “Chết lần 2” - tức tiếp tục bỏ luôn thể Vía). Đối với những người mới chỉ “Chết lần 1” thì tâm thức trên vẫn còn đan xen với tâm thức thể Vía cho ra tổ hợp cảm thức Vía-Trí: vừa có những ham muốn, dục vọng và vẫn liên tục “suy nghĩ” tìm cách để thỏa mãn những khao khao cháy bỏng mang tính cá nhân ích kỷ. (Dĩ nhiên, việc “suy nghĩ” ở đây không cần dùng bộ óc, bởi chính bản thân thể Vía, Trí là những “Máy tính lượng tử mini 100%” có khả năng xử lý thông tin cực nhanh và hoàn hảo hơn nhiều so với cả thế hệ máy tính lượng tử tối tân nhất mà KH 3D có thể chế tạo. Máy của KH 3D thật ra không thể nào “lượng tử 100%” được, vì ít ra cũng phải có phần cứng… xách tay hay để bàn!). Với những kẻ đang “sống” ở trần gian, lại vẫn có những bộ tứ cảm thức Xác-Phách-Vía-Trí với 4 thành phần thường xuyên pha trộn một cách hỗn tạp (đặc biệt trong bối cảnh tranh tối tranh sáng, mê mê tỉnh tỉnh của Trường tâm thức trong phạm vi toàn bộ Thái Dương Hệ - Thái Dương Hệ đang sắp qua giai đoạn “ngủ đông”). Điều này khiến cho LH nào còn non nớt (do mới thoát kiếp thú) hay già mà lười biếng, không lo tu luyện thì rất dễ bị bộ tứ trên lôi kéo, lấn át, thậm chí… quên mất mình mới chính là Chủ nhân đích thực, rồi cứ nhắm mắt lao đi làm tôi tớ phục vụ cho những nhu cầu sinh-hóa-động-vật-lý của chúng.
    • Từ Tâm thức thể Bồ Đề, tâm thức thể Niết Bàn… trở đi là các dạng Tâm Thức Trường Lượng Tử tách biệt tương đối rõ rệt với các dạng Tâm Thức Điểm (nặng tính cá thể). Nguyên do chủ yếu: thành phần cấu tạo nên những thể này gồm những sinh thể nguyên tử căn bản có phổ tần số rung động rất rất cao so với các sinh thể nguyên tử căn bản cõi Trần, Trung giới (cõi Tình), Hạ-Thượng Trí.
    Bởi thế, ngôn từ chỉ có thể cho những khái quát sơ sài:
    • Về cơ bản: LH phải thật sự làm chủ cái tôi ích kỷ, có kỹ năng điêu luyện trong việc kiểm soát, điều khiển các thể thô - như người huấn luyện viên xiếc thú dữ làm “xiếc” với cây roi điện luôn nắm chắc trong tay. Khi LH quản lý siêu đến mức bắt được các thể thô của mình “câm họng” đến một “ngưỡng” nhất định thì có hiện tượng “Bước nhảy lượng tử” xuất hiện (theo cách nói của Osho). Còn cu Bu nhà ta thì xài một hình ảnh khá nên thơ: khi cả vương quốc đều ngủ say (có thể hiểu nội tâm quá mệt mỏi sau nhiều phen tranh giành cấu xé nhau bởi những mâu thuẫn tham vọng giữa các thể nội tại) thì công chúa Bú Bú bừng tỉnh. Thật ra, trong quá trình tiến hóa, tâm thức luôn có xu hướng đi từ cực đoan đến cân bằng, lắng đọng vào những tầng nấc tiềm thức ngày càng… sâu và sâu hơn nữa, làm cho tâm ngày càng… sáng và sáng hơn nữa, trắng và trắng hơn nữa (kiểu na ná trắng đẹp là để kiêu sa, khai Tâm lượng tử mới là… Chin Su - sorry, Chân Sư).
    • Nhân loại đã và đang trong tiến trình “ngoi” lên thở lại không khí trong lành nơi Bản Thể (sau nhiều ngàn năm… khoác các lớp áo Xác-Phách… giống lặn bình oxi xuống thám hiểm tận đáy địa phủ là Trần thế) cho nên tất yếu sẽ ngày càng nhận ra sức mạnh vô biên của tiềm thức (có triết gia gọi là sức mạnh của hiện tiền phi thời gian). Trong đó, công năng đặc dị của tiềm thức chẳng qua chính là các năng lực Vật chất-Tinh thần cực mạnh của các Trường Tâm Thức Lượng Tử (rồi siêu lượng tử, siêu siêu… lượng tử…).
    • Một cách khái quát, khi đạt tâm thức Bồ Đề, hành giả sẽ có cái nhìn (bằng nhãn quan Tâm linh) bao quát toàn bộ các cảnh giới từ Thượng Trí trở xuống, đồng thời có thể “đọc” được tư tưởng có lời của người khác (đi giày-guốc-dép trong bụng người Trần), có khả năng thấu hiểu, thông cảm với mọi nỗi đau nhân thế, dễ dàng giao lưu (cả tham dự party) với dân Bồ Đề, thưởng thức Tính Dục Tê Tê (TD Thần Thánh - chắc cu Chuông khoái chí bạo)… Ngoài ra, còn vô số năng lực siêu phàm khác mà cơ chế chỉ được tiết lộ cho những ai đủ tư cách đạo đức. Tâm thức thể Bồ Đề có liên hệ mật thiết với khả năng Trực giác của thể Tình cảm cũng như khu Trực giác nằm sau bán cầu não trái ("The General Interpretative Area" hay "Gnostic Area").
    • Các tâm thức từ Niết Bàn trở lên cũng tương tự, song càng lên cao thì càng khác biệt nhiều hơn về cường độ tập trung năng lượng-thông tin cũng như sự tỉnh thức (tức ý thức rõ rệt tăng, tiềm thức mơ hồ giảm, đến khi đạt đại ngộ thì tất cả tiềm thức đều trở nên hoàn toàn ý thức).
    • Cơ chế chung của Thần, Thiên, Huệ… nhãn (các quan năng siêu việt của tâm thức thể Vía trở lên): Chúng là các phương thức “Trực chứng” thực sự (nhận thức trực tiếp, không thông qua các phản ứng điện-sinh hóa gián tiếp, nhị nguyên của 5 giác quan và bộ óc xác thịt) nên tốc độ truyền tải, xử lý, lưu trữ năng lượng-thông tin cực kì mau lẹ (có thể đến 10 mũ dương vô cùng Qubit/s tại Hư Không). Cách thức thật ra hết sức đơn giản song lại vô cùng hiệu quả, đó là BÀNH TRƯỚNG TÂM THỨC, BAO TRÙM, THẨM THẤU, THU NHẬN, XỬ LÝ ĐỀU DIỄN RA MỘT CÁCH TỰ ĐỘNG (NHỜ CÁC NGUYÊN LÝ CHỒNG CHẬP LƯỢNG TỬ, VƯỚNG VÍU LƯỢNG TỬ VÀ HIỆU ỨNG CHUI HẦM LƯỢNG TỬ).
    • Ví dụ minh họa: Có một cái bể thủy tinh to vật vã (tượng trưng VTC), đem bỏ đá sỏi (tượng trưng các sinh thể nguyên tử căn bản 3D - các super string, siêu dây kích thước 10-33cm; sinh thể Vật chất-Tinh thần 3D) vào, tiếp tục bỏ cát (tượng trưng các sinh thể nguyên tử căn bản 4D, sinh thể Vật chất-Tinh thần 4D - dân cõi Tình cảm), rồi lại đổ nước (tượng trưng các sinh thể nguyên tử căn bản 5D, sinh thể Vật chất-Tinh thần 5D - dân cõi Trí), chưa hết, bơm tiếp khí nén vô (tượng trưng các sinh thể nguyên tử căn bản 6D, sinh thể Vật chất-Tinh thần 6D - dân Bồ Đề)... Còn có cái gì có thành phần nhỏ mịn hơn nữa (photon, neutrino…) thì cứ rót vào nữa… Quan sát viên đứng ngoài cái bể (tượng trưng các sinh thể nguyên tử căn bản 0D tức XXXD, sinh thể Vật chất-Tinh thần XXXD-tức Đấng Chí Tôn, trạng thái tâm thức cao nhất của VTTT). Đứng ở góc độ của Ngài, điều dễ nhận ra:
    o Tất cả các cõi đều ở cùng một chỗ (như những quả bóng đồng tâm bao chồng, xuyên thấu nhau - nên có câu diễn tả tâm đại ngộ: tất cả đều ở ngay tại đây và ngay bây giờ).
    o Đấng Chí Tôn thấy hết, biết hết mọi diễn biến trong VTTT.
    o Dân cõi cao hơn thấy hết, biết hết mọi diễn biến trong cõi thấp hơn. (Giống như cát thì bao trùm, xuyên qua kẽ đá sỏi; nước thì bao trùm, xuyên qua kẽ đá-sỏi-cát; khí thì bao trùm, xuyên qua kẽ đá-sỏi-cát-nước… Khi bao trùm, xuyên thấu như vậy thì mọi thông tin đều được tự động truyền trực tiếp qua tâm sinh thể có tâm thức lượng tử vi mô hơn - hiệu ứng “Tâm truyền Tâm” hay “Thần giao cách cảm”. Bản chất vấn đề: mọi sinh thể 0D cấu thành mọi sự vật đều có năng lực thu nhận, xử lý, lưu trữ thông tin bẩm sinh!).
    o Dân cõi thấp khó hay hầu như không thể nhận thức về sự hiện hữu của dân cõi cao (do chênh lệch tần số dao động).
    Trụ Tâm thức: nỗ lực của LH (hộ khẩu thường trú thường ở cõi Thượng Trí) nhằm điều chỉnh (tăng hoặc giảm) tần số dao động của các cấu tử của nó sao cho tương đồng với phổ tần số của các sinh thể nguyên tử căn bản của một Cảnh giới cụ thể - nhằm nhận thức rõ rệt các khía cạnh của Cảnh giới cụ thể đó như một thực tại trải nghiệm. Điều này đồng nghĩa nói toẹt ra là LH xác định nó là ai và trải nghiệm điều gì tại một cảnh giới cụ thể!? ĐÂY LÀ KỸ NĂNG QUAN TRỌNG NHẤT ĐỂ GIÚP HÀNH GIẢ TIẾN HÓA VƯỢT BẬC TRONG THỜI GIAN NGẮN. Ở người trần, nếu LH đồng nhất nó với các cái Tôi ích kỷ (Xác, Tình cảm, Trí não) tức Tâm thức trụ vào Thể có cấu tạo gồm các nguyên tử rung động thấp (cõi Trần) như đa số hiện nay thì nó sẽ không thể sử dụng các quyền năng Tâm linh như Trực giác... (vốn là... « Hàng lượng tử cao cấp » do tần số siêu cao).
    KỸ NĂNG TRỤ TÂM THỨC:
    (Còn tiếp…)

  17. #117

    Mặc định

    Các cô, cậu thân mến!
    @Ahung123 mến: bởi con đang gặp tình thế khó xử nên ta sẽ tạm dừng phần KINH DỊ (sorry, DỊCH) XXXD để giúp con hóa giải. Ta rất mừng vì thấy con đã đi đúng hướng và tìm ra đúng bài toán của đa số người hiện nay (câu hỏi thiết thực nhất kể từ lúc ta lập các topic). Con hãy đọc kỹ phần thư ta gửi skep để tìm chìa khóa đáp án nhé!
    @THƯ RIÊNG GỬI SỜ-KẸP-TÍ (tiếp theo): Ôi, sờ-kẹp-tí con hỡi! Từ nhỏ đến giờ ta chưa thấy ai cứ nói ra 10 câu thì đến 8 câu thiên hạ lại muốn quăng gạch đá như con vậy. Ta đang dùng tiếng Việt mà con hiểu được trên 70% ta đã thấy mừng húm, còn đòi đọc phiên bản tiếng Đức, Anh cho thêm “tẩu hỏa” hả kưng? Dù thế nào thì ta cũng thừa biết kho “đạn” của con (kho lý thuyết để cho cái Trí lý sự) đã đuối, cùn lắm rồi nên con mới phểnh bụng lên mà khửa khửa cười… cầu tài và đánh trống lảng như thế. Ta đã theo dõi chặt 4rum này và thấy rằng đến 99,99% mem mà đã từng lập topic - con cũng không ngoại lệ - trình độ chỉ đang ở mức… xào nấu bài vở của thiên hạ mà thôi cho nên hãy dẹp ngay cái ảo tưởng định tỷ thí võ công với ta để dựa cột mà học hỏi đi cho đỡ dính… tuyệt chiêu “Cửu Dương Chân Kinh” mà ta uy trấn giang hồ lâu nay: Bất chiến tự nhiên thành; Bất giao tranh, (địch) tự nhiên bại; Bất hãm hại, (địch) tự nhiên tiêu; Bất tung chiêu, (địch) tự nhiên… xỉu!!!
    Bây giờ, ta sẽ nói cụ thể hơn về cái “Brain” của con cùng đồng bọn nhằm 3 mục tiêu:
    1. Giải oan, tức phục hồi… nhân phẩm cho cái nhân phẩm vốn không thể hồi phục của ta!
    2. Lí giải tại sao ta ví não với máy tính điện tử.
    3. Chứng minh con cùng đồng bọn đang bị tâm thần phân liệt (Schizophrenia) để khuyên các giải pháp chữa trị.
    Nào, bắt đầu! Trước hết, ta sẽ bàn đến hiện tượng “điên” của các bậc giác ngộ. Trong ngôn từ 3D, có ba mức độ để xếp loại mức độ sáng suốt của trí tuệ là: phi thường - bình thường - bất thường. Nếu một người bị bất thường về năng lực trí tuệ thì sẽ không thể phân biệt được thế nào là bình thường cũng như phi thường ra sao. Còn với đa số (tạm cho là bình thường, dù thời nay rất nhiều kẻ đang… loạn thần nhưng vẫn tưởng mình và vẫn được số đông coi là bình thường) thì cả người bất thường lẫn phi thường đều bị gộp chung là mát, tưng, khùng, có vấn đề về thần kinh… thậm chí bị trùm áo “Tâm thần phân liệt” - dù chính cái đứa lập topic về bệnh này cũng chả rõ đó là cái quái gì! Sau đây ta chỉ nêu một số… biểu hiện “khùng” (chỉ với đa số người bị khùng mà chưa biết mình khùng) của vài vị Đại Giác bị hiểu nhầm:
    • Milarepa sau khi từ giã Sư Phụ để tự mình lên núi tự tu-tự chứng đã thường xuyên… “thoát y” - kể cả trước mặt cả đám thiếu nữ, em gái, bạn gái… Ngoài ra, Ngài còn ăn uống kham khổ đến mức cơ thể ốm nhom ốm nhách như… hài cốt biết đi (nên có lẽ Zerokun không có phim về giai đoạn này của Ngài bởi có cu nào dám đóng vai này đâu?)
    • Osho kể trong hồi ký rằng khi học đại học, Ngài đã thường “khủng bố” thầy hiệu phó đến mức có lần Ngài dọa ông ta, đại ý: thầy có muốn em “nude” trước toàn trường không? Câu đó đã khiến ông hiệu phó… phát hoảng. Chưa hết, hồi nhỏ Osho đi đưa đám, cứ thấy người ta khóc lóc thảm thiết bên quan tài người quá cố là Ngài lại cố nhịn cười (do Osho có căn cơ nên quá hiểu đám người đó đau khổ bên cái xác-lớp áo-3D trong khi LH-con người được “giải thoát”). Còn nữa, lúc thanh niên, Osho tắm vài tiếng một lần là… chuyện thường ngày ở huyện (do mãi trầm tư mặc tưởng các vấn đề triết học, siêu nhiên...).
    Phải lý giải các biểu hiện đó một cách KH ra sao? Con hãy nghe cho rõ: Máy tính điện tử do con người chế tạo gồm chủ yếu là bộ vi xử lý hoạt động thông qua hệ bit nhị phân 0 và 1 (tương ứng không hay có tín hiệu điện). Bộ não người cũng có cơ chế hoạt động tương tự nên ta mới ví nó là “Máy tính điện tử sinh học”. Chắc con đã rõ, não người gồm khoảng 100 tỷ nơ-ron thần kinh liên kết với nhau vô cùng chằng chịt, phức tạp (na ná mạng internet) thành một phức hợp tạm gọi là “Rừng nơ-ron” với các nhánh, nối kết tại hơn 100 tỉ tỉ điểm. Cơ sở của trí nhớ, tư duy, và cảm xúc là do các tín hiệu điện (hay tín hiệu sinh hóa học) có hay không di chuyển qua các Synap (chỗ nối giữa 2 nơ-ron hoặc giữa nơ-ron với tế bào cơ quan).
    RỪNG NƠ-RON TÍN HIỆU ĐIỆN QUA SYNAP: Chính do cấu trúc như thế mà não có cung cách tư duy NHỊ NGUYÊN đặc trưng là: chia tách thực tại mà con người tiếp xúc ra 2 thành phần đối lập (duy tâm-duy vật; xấu-tốt, đẹp; chánh-tà; trong-ngoài; giàu-nghèo; sang-hèn; người quan sát-đối tượng quan sát…). Cũng chính từ đây, đa số nhân loại bị… “sa lầy” vào các cuộc chiến nội tâm (tương tự như Mỹ sa lầy vào các cuộc chiến VN, IRAQ…). Các cuộc chiến nội tâm ngày đêm quấy nhiễu tâm can con người như: không ngừng suy nghĩ để bày mưu tính kế hầu tranh giành quyền lực, đấu tranh sinh tồn, tranh giành lãnh địa, tranh luận ăn thua, xung đột sắc tộc, chủ nghĩa bè phái, tranh đấu ý thức hệ… Nói ngoài lề một chút, vừa rồi ta có dịp theo dõi trận “Đại kịch chiến phorum” giữa con và Volcano90, Namthienlong2001 (trong đó con tả xung hữu đột trông rất khí thế, một mình dùng “Độc cô cửu kiếm”-KH 3D- khua môi múa mép làm chấn động cả giới võ lâm). Thật đáng tiếc, nó lại khiến ta liên tưởng đến câu chuyện tiếu lâm Osho từng kể: “Tại ngôi làng nọ, có hai nhà thông thái rất được dân làng kính nể bởi tài hùng biện đạt mức thượng thừa, siêu quần tuyệt thế của họ. Ngặt nỗi, mỗi tiên sinh lại theo một trường phái Triết học (một ông theo Duy vật - ông kia theo Duy tâm) đối nghịch nhau chan chát, như nước với lửa, mèo với chuột, thề không đội chung… mũ (sorry, trời). Điều này khiến dân làng nhiều phen… chới zới vì không biết nghe theo lời khuyên của vị nào khi đụng chuyện rắc rối trong tình yêu-hôn nhân-gia đình. Họ bèn tổ chức một cuộc so tài để chọn một người duy nhất làm Minh Sư tư vấn cho cả làng. Ngày tỷ thí khai mạc, toàn bộ dân làng đều nô nức, chen nhau để được đứng gần sân khấu nơi hai hiền triết gia đang vận hết nội công thâm hậu tích lũy suốt gần cả đời ra trổ tài giảng thuyết thao thao bất tuyệt nhằm… hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn đối thủ. Cuộc quyết đấu kéo dài nhiều ngày, đêm liền nhưng vẫn bất phân thắng bại. Cho đến bữa cuối, tự nhiên hai vị ôm hôn nhau thắm thiết và xin hết tài liệu của đối thủ để về “ngâm nga”, đồng thời hết lời ca ngợi học thuyết của đối phương và phủi toẹt đức tin trước kia của mình. Ông theo Duy vật bỗng sùng mộ Duy tâm và ngược lại. Cả làng chưng hửng, ai nấy đều đứng sững vì rốt cuộc, khao khát mong chờ dịp tôn vinh Minh Sư mà họ hằng ấp ủ đã… tan tành mây khói”. Cái tai hại của việc khẩu chiến giữa các cái Trí với nhau là sẽ khiến năng lượng bị hao tán (hồn bị phân thành nhiều mảnh bị trường hào quang của đối thủ bắt giữ) khiến cho quá trình tiến hóa sẽ bị trì trệ rất lâu (do không đủ năng lượng để vào trạng thái tập trung tư tưởng - trạng thái định - để hội nhập với nguồn tri thức siêu việt của Tổng hồn).
    Túm lại, nếu kéo dài tranh cãi, nhiều khả năng con sẽ thành Volcano90 và ngược lại. Đồng nghĩa, thế gian vẫn sẽ còn y nguyên 2 thằng… què, chỉ có đổi chân què cho nhau mà thôi!!! Song song đó, hầu như tất cả đều sống trong ảo giác rằng mình là một cá thể có thể tách biệt hoàn toàn độc lập với tất cả mọi thứ; cũng như nhân sinh quan, vũ trụ quan đều méo mó, phiến diện (do chỉ đứng trên một chân: duy vật hay duy tâm). Kết quả là nội tâm nhân loại càng ngày càng rối như canh hẹ (đến mức ai mà có thể ngừng hoàn toàn được suy nghĩ có lời trong đầu trong 10 phút thôi thì cũng thuộc hàng cao thủ về định lực!!!), là hệ quả tất yếu của việc vi phạm Chân Lý: VẠN VẬT ĐỒNG NHẤT THỂ một cách lặp đi lặp lại qua nhiều đời, nhiều kiếp. Thế nên, chưa bao giờ mà tỷ lệ người mắc các chứng bệnh về thần kinh lại nhiều như thời nay. Nhẹ thì chán ăn, mất ngủ, stress, trầm uất, lãnh cảm… nặng thì điên loạn, tâm thần phân liệt, alzheimer, parkinson (liệt rung)… Thậm chí, ngay cả bác sĩ chuyên khoa đầu ngành về thần kinh cũng chưa chắc đã hoàn toàn hiểu rõ cơ cấu và làm chủ thần kinh của chính mình, nói gì chữa trị cho ai!!! Một nghiên cứu gần đây đã cho thấy trên 40% dân số Châu Âu mắc các rối loạn tâm thần nghiêm trọng khiến phải dùng thuốc thường xuyên (góp phần làm Châu Âu bội chi ngân sách trong y tế công, góp phần khiến hàng loạt nước trên bờ vực vỡ nợ).
    Tuy nhiên, các bậc chứng ngộ tâm linh đã nhìn ra yếu điểm Nhị nguyên của não (và phàm ngã Xác-Vía-Trí nói chung) ngay từ thời… cổ đại qua câu: “Cái trí là tay đại phá hoại sự thật”, hay 1 trong 14 lời khuyên của đức Phật: “Kẻ thù lớn nhất của đời người là… Chính Mình”. (Chiến thắng vinh quang nhất của đời người là thắng được… chính mình. Ai đã chiến thắng được chính mình thì sẽ trở nên… không có đối thủ theo cả 2 nghĩa: không ai có thể đánh bại và cũng chẳng cần phải đánh bại ai, vì: mọi thứ đều là tổ hợp 0D, đều là huynh đệ. Đánh người, suy đến cùng chính là tự… đâm mình. Đấy là khác biệt lớn nhất giữa việc tra tấn học trò của các bậc Thầy với việc đấu đá của thế gian. Cũng như ta đang nện những gậy “chí tử” vào mông con nhưng trong tâm ta vẫn thương yêu, mong con tỉnh ngộ nên… mông con càng sưng đỏ mọng như đít con đười ươi trong chùm ảnh Phượt thì phước đức của ta lại càng vô lượng vô biên. Hehe… - phước đức của việc giúp một LH giác ngộ tương đương với cứu 1.000 người khỏi bỏ xác đấy con ơi. Trái lại, con càng oán hận ta bao nhiêu thì càng dính… chưởng của ta bấy nhiêu - do không có bất cứ hình tư tưởng tiêu cực nào xâm nhập được hào quang cứng như lá chắn phòng vệ tên lửa từ xa của ta - mà buộc phải dội về kẻ đã sản xuất ra chúng, theo luật Phản kích tức Cửu Dương Chân Kinh. Khi dội vào thể Tình cảm của con, năng lượng tiêu cực của chúng đã được khuếch đại lên hàng trăm lần. Chính đặc tính hủy hoại của năng lượng tiêu cực sẽ “kích hoạt” enzyme - men sinh học - Telomerase gây ra các phản ứng lão hóa tế bào nhanh chóng. Bên cạnh đó, nó còn gây các đột biến xấu trong DNA 3D gây các rối loạn về miễn dịch như: tăng huyết áp, tăng đường huyết, tăng kết tụ tiểu cầu gây nghẽn mạch… Nếu không có cách giải thì trong vòng một năm, con sẽ “thực chứng”… thế nào là cõi Trung giới, Ngạ quỷ…).
    Đồng thời, chính họ đã tìm ra “Nghệ thuật kiểm soát phàm ngã” nói chung (trong đó, thể Trí và não là khó trị nhất). Con nên nhớ, mặc dù phàm ngã là kẻ thù lớn nhất của con nhưng bởi nó lại là phương tiện để con học các bài học tiến hóa tại cõi 3D này (có câu: “Con người là sự kết hợp giữa Vật chất thô thiển nhất với Tinh thần thanh bai nhất”), vì vậy cách mà con sử dụng để kiểm soát nó phải là NGHỆ THUẬT ĐIÊU LUYỆN (chứ đừng dại mà… thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với chúng là chẳng khác nào đổ thêm xăng máy bay vào lửa nha con).

  18. #118

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ღღღღ Xem Bài Gởi
    Nói tới ngay thẳng thì xin thưa đừng dùng vải thưa mà che mắt thánh như chị MĐ nói phải có tướng này tướng nọ 1 2 3 4 gì đó thì em xin thưa với chị là Quỷ nó cũng làm đc mà con khéo hơn mình nghĩ nửa à ...trong KVT có phân biệt thật giả mà chị có xem qua và thấy chưa chị ...Phải nói cứ tưởng là đã xem qua và học hỏi đc chứ mà chả hiểu mô tê gì cả mà tỏ ra cái phàm ngã to đùng ấy thì tiểu đệ sẽ còn nhọc cong dài dài ... ...
    Em đã nói bài kinh vô tự của em không phải do em viết nghĩa là em dựa vào bài người khác viết thì đây không phải thực chứng của em thì chị phê để làm gì?
    Chị đang nói đây là muốn khai thác cái thực chứng bằng tuệ của em kìa đây mới có giá trị .
    Quỷ có thể bắt chước mọi thứ nhưng TÂM TỪ BI nó không thể nào thực hiện nổi ,mọi tướng hiện phát xuất từ TÂM phật quỷ không thể bắt chước được ,đó là tướng tốt từ thật chứng
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  19. #119

    Mặc định

    Do tình hình thi Đại học sắp tới cho các Học sinh linh hồn nên tôi sẽ ko tung KVT lên nữa vì thấy các anh chị em bội thực hoặc ko muốn ăn nữa nên sẽ tạm dừng lại nơi thời điểm chuẩn bị cái ngày quan trọng này 21/12/2012 ...Vì sao nói cho thực tế cái nào tới trước mình lo trước cho nó chắc ăn hi hi con người là vậy mà dù có tin nó xảy ra hay ko ta cứ chuẫn bị trước là vừa ...Tính tới giờ chỉ còn vọn vẹn 54ngày nữa thôi đó các Hs chuẩn bị thi ôn bài nha ...Hs nào ko tham gia thì chả sao cho ở lại lớp chờ dịp khác thi tiếp ...nha ...chúng ta xoáy vào điểm này nha ...có Bé nào đóng góp ý kiến thì giơ tay phát biểu cái coi nào ...chắc đi chơi hết rùi ....

  20. #120

    Mặc định

    Hic có Bé MĐ lên tiếng mặc dù lạc chủ đề nhưng ko sao cả chị yêu à...Thật ra Quỷ hay Phật tốt hay xấu trắng hay đen cũng là một thôi chị à ...Đó là Tâm chị chưa thoát khỏi nhị nguyên hay còn gọi là linh hổn bị che bỡi cái Vô Minh của cái phàm ...Chị muốn nhìn Tuệ em thì chị phải dùng Tuệ của nhãn mà hg phải là nhạn tiêu hay nhãn thường mà là Huệ nhãn --đại loại là Trực Tâm hay là con mắt thứ ba này ko phải là ta phẩu thuật cho vào mà là cái tiểu vũ trụ trong chị đã đc vị Đại tướng Phật tánh chỉ huy hài hoà và phát sinh ra cái gọi là vốn có của nó ...Chị nói KVT ko phãi là do em viết là đúng rùi ? Chị ko đọc ngay từ đầu em đã giới thiệu trước khi dùng sao ? ...Ôi ngu muội quá đi ...hớp miếng trà miếng ...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 18-01-2021, 09:03 AM
  2. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 14-04-2013, 11:00 AM
  3. Thiệu Tử Thần Số & Hà Lạc Lý Số
    By VinhL in forum Dịch học ( Dịch số, Thái Ất, Kỳ Môn Ðộn Giáp, Hoa Mai, Bát tự hà lạc,…)
    Trả lời: 49
    Bài mới gởi: 02-03-2013, 08:32 AM
  4. Bài giảng về Kinh Pháp Cú của HT. Thích Minh Châu
    By delightdhamma in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-09-2012, 12:17 AM
  5. (Sách) Nhân bản theo Kitô giáo
    By VN_Christian in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 25-11-2011, 12:14 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •