Trang 7 trong 9 Đầu tiênĐầu tiên 123456789 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 121 tới 140 trên 180

Ðề tài: Vô Tự Kinh ...

  1. #121

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ღღღღ Xem Bài Gởi
    KVT ko phãi là do em viết là đúng rùi ? Chị ko đọc ngay từ đầu em đã giới thiệu trước khi dùng sao ? ...Ôi ngu muội quá đi ...hớp miếng trà miếng ...
    Tùy duyên trụ tùy duyên sanh ,
    bất sanh bất diệt
    Last edited by minh đài; 27-10-2012 at 08:59 PM.
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  2. #122

    Mặc định

    Ta biết ngươi là ai rồi nhe con quỷ Hồ Ly kia.

  3. #123

    Mặc định

    Chào anh tam tran hay la tam trần hay tám trần ...đã tám rùi còn ỡ trần truồng nghe ghe thế ...anh mới vào mà phọt ra 1 câu vửa lấp lững vửa đoán đại ? h i hi ko trúng thì trật mà phải ko ...Nếu anh chứng minh em là Hồ Ly mấy đuôi ấy em sẽ tôn anh làm sư cọ còn nhỏ mà bày đặt uống bia chi cho khổ vậy ? Ấy vậy mà vẫn thương cái tính con nít quỷ trong anh à nha ...Nếu có lời nào hay ho thì xin mời ko thì làm khán giả cho nó xum tụ đi anh trai ở trần ơi ....hình anh đáng yêu hen ...

  4. #124

    Mặc định

    Tùy duyên trụ tùy duyên sanh ,
    bất sanh bất diệt
    __________________
    Cư Sĩ DIỆU ĐỊNH
    Chuyên Thiền pháp VO VI
    **************************
    Không gì đáng sợ bằng ma tâm
    Không gì đáng sợ quỷ trong lòng


    Nói vui thôi chứ hg hiểu sao chỉ sợ nhiều thứ thế mà còn có thể làm Thầy thiên hạ đc chắc là do cái duyên mong cầu như là vì quá thương mẹ bị bệnh sắp die là chết đó nên thỉnh xá lợi Phật mà anh ko có duyên thỉnh đc nên anh lấy đại xương chó và nói với mẹ là xá lợi Phật và vì lòng kính trọng đại loại là quá tin nên mẹ anh cũng hoan hỉ trong lòng đc toại nguyện trước khi lìa bỏ thể xác ...đó là một câu chuyện mà quý thầy Thích Thanh từ thường rĩ tay nhau ...đó gọi là cái chị đang làm thơ đó phải ko chị...

  5. #125

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ღღღღ Xem Bài Gởi
    Tùy duyên trụ tùy duyên sanh ,
    bất sanh bất diệt
    __________________
    Cư Sĩ DIỆU ĐỊNH
    Chuyên Thiền pháp VO VI
    **************************
    Không gì đáng sợ bằng ma tâm
    Không gì đáng sợ quỷ trong lòng


    Nói vui thôi chứ hg hiểu sao chỉ sợ nhiều thứ thế mà còn có thể làm Thầy thiên hạ đc chắc là do cái duyên mong cầu như là vì quá thương mẹ bị bệnh sắp die là chết đó nên thỉnh xá lợi Phật mà anh ko có duyên thỉnh đc nên anh lấy đại xương chó và nói với mẹ là xá lợi Phật và vì lòng kính trọng đại loại là quá tin nên mẹ anh cũng hoan hỉ trong lòng đc toại nguyện trước khi lìa bỏ thể xác ...đó là một câu chuyện mà quý thầy Thích Thanh từ thường rĩ tay nhau ...đó gọi là cái chị đang làm thơ đó phải ko chị...
    Người tu không có gì để đáng sợ ,nhưng chỉ sợ một đều là mình chỉ sai đường ,
    Thường các quý thầy từng nói: ai ăn tự biết no ,khi đã no thì không ăn nữa ,pháp cũng chỉ là phương tiện mà thôi em viết đó cũng là 1 phương pháp ,nhưng pháp của em hợp người này lại không hợp với người kia .
    Người thực chứng cũng chưa chắc dẫn dắt người đi theo đúng đường của mình như ĐỨC PHẬT ,người theo phật rất nhiều nhưng đi đúng đường của PHẬT thì như LÁ nắm trong tay .
    Lá trong tay so với lá trong rừng em nghỉ nó được bao nhiêu ,như tỷ ,tỷ dầy công tu thiền ,dìu đệ tử có bao nhiêu đệ tử có thể đạt như tỷ ,như em đang nói chuyện với tỷ em có thể hiểu được tỷ bao nhiêu phần trăm .
    Thật là khó em hiểu không?
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  6. #126

    Mặc định

    Hi hi em hiểu cái khó của chị nhưng có khó mới ló cái khôn chị à...Mỗi cương vị đều mang bài học cho riêng mình - do căn cơ trình độ sở học khác nhau nên đôi lúc ông Phật cũng điên điên cái đầu rồi hoá thành ( hay là sai )quỷ ma để cho chúng sinh sợ khổ và đau buồn bèn an trú trong con đường đạo hay đại loại là Luật Nhân Quả đó mà ...Ko có gì là tự nhiên đến là Duyên mà là do cái cần trãi nghiệm của vị Phật tánh trong ta ...dẫn dắt ...họ quấy mình ko quấy ...họ ko đắc mà mình đắc ...Lấy cái tiêu cực để đến cân bằng ...cái gì đi nó vẫn đi ...tự do mà lị ...

  7. #127

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ღღღღ Xem Bài Gởi
    Vậy chắc là Chị vào đây chỉ là xoáy em thôi hả...Chứ chả đọc KVT từ đầu à.Mà cái thói đời nó mệt lắm chị nhỉ ...chỉ phan em một câu là cục đất lăn lăn lăn mà vẫn còn đi còn đi đây hg phải là đi tám chỗ này chổ nọ rồi vào gõ vài câu nha ...còn đi là còn học hỏi và trãi nghiệm thực tế mà nói cục đất này còn hiền hơn cục đất trong đầu chị nó cứng còn hơn bom mà phan vào nó vẫn trơ trơ ...rãnh thì giúp cho bá gia chứ ích kỹ thì ma nói mà quậy tung ...mà mấy còn ma này là do mấy ông Phật hoá ra thử chị như thử em vậy mà ...khà khà ...thứ bảy máu chảy về tim ...í về Tâm đó hen ...hiền chút nhé...
    ủa, bạn trái tim thấy đau hay j à, mà bảo trango đá. sao chưa j đã động. bình tĩnh lại nào. sao nhìn đâu cũng ra kẻ xấu với lại người hèn thế.
    bạn tim có j cứ nói hết đi nghe, chứ trango nhìn lướt qua topic k hiểu bạn bị nhịn nói bao ngày rồi mà có thể nói dài như vậy nữa.
    lăn lăn lăn (tui nói tui, khà khà)
    vẫn còn đi còn đi

  8. #128

    Mặc định

    à chào chị yêu cuối tuần vui vẽ chứ ...dĩ nhiên chị làm tổn thương tới trái tim của em đang rỉ máu nè ..hi hi ...em biết chị rộng lượng và bao dung như mẹ thương con đó mà ...chị đã phượt hết KVT rồi à ...giỏ ghê có hỏi gì ko Bé ...chắc giờ ngủ rùi thui nói trong mơ vậy ...ngủ ngon nha ...

  9. #129
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    756

    Mặc định

    Chào người bạn trẻ !

    Thật may là bạn "tạm ngưng" gởi bài ,điều này làm cho tôi mừng...nhưng,
    thành thật mà nói ,ngồi đọc những bài của bạn gởi lên thật là hứng thú cho tôi ! Vì ,nó cùng "tầng số" với tôi ,đọc rất là lý thú ,cám ơn bạn nhiều .

    Định chia sẻ với bạn ,nhưng khi đọc xong những "tư liệu" này ( cho dù là của ai ?) tôi vẫn rất cám ơn với riêng bạn .

    Ngày xưa cách đây khá lâu rồi ,tôi chỉ suy nghĩ và suy luận vở́i riêng tôi ,tôi ( cái thằng tôi này đây ,thân xác 3D ) chỉ là một tế bào nhỏ trong một ông khỗng lồ ,mà ông khổng lồ này chỉ là một bộ phận cơ thể ( hay cũng chỉ là một tế bào nhỏ ) trong một ông khỗng lồ khác của Thái Dương Hệ này và trùng trùng ,điệp điệp của những ông khổng lồ đó cũng chỉ là một trong bộ phận cơ thể của ông khổng lồ khác trong Dãy Thiên Hà ,cứ thế mà nhân lên cho đến vô cùng tận ,đó là cái suy nghĩ của ngày xưa .

    Khi chưa biết cách tạo ra một "cơ-thể-mới" ,trong cái thân xác 3D này ,mà tầng số rung động của "thân-xác-mới"( mà tôn giáo gọi dưới từ Linh Hồn ,tính cách phổ thông ) nó nhanh hơn cả triệu triệu lần của thân xác 3D ,như vậy nó mới đũ khả năng để đi vào các cỏi giới cao hơn mà nơi đó( cõi giới cao hơn ,rung động cao hơn ) yêu cầu cần có một thân xác tương ứng ,giống như hỏa tiển Apollo của Hoa Kỳ bay vượt qua khỏi vòng đai bảo vệ của bầu khí quyễn trái đất phải cần có một vỏ bọc chịu sự ma sát cao ,chứ không sẻ bị cháy ra tro !

    Bây giờ đọc những bài viết này ,mới thấy tư duy của "người-viết" này thật là phong phú ,lý thú ,mới lạ rất hợp với thời buổi của thời đại văn minh ngày nay .Phải nói cái "Trí" của người này khai mở ( vừa khai mở của bộ não ,vừa bắt được tầng sóng cao của các con người đã tiến hóa cao ( 4,5,6,7,8,9...D gì đó ).

    Người-viết-này phải nói là có "tình-Thương-Yêu" (BI)rất lớn vì đang kêu gọi đánh thức-tỉnh cho những linh-căn còn đang mãi mê trong say đắm "Heroin" của Thất Tình,Lục Dục .

    Để làm được việc này ,con người này cũng có cái Dũng rất cao ,nên đã viết những bài viết thật sốch ,khiến người đọc bị "nộ-khí-xung-thiên" khi còn chấp trong ao tù chữ nghĩa ,tôn giáo ! ( Bị nghe chưởi nhiều hơn là được khen !)

    Những bài viết trong bài VTK này rất hay và mới lạ (kể cã tính chất "Chân" đối với riêng tôi ).Cách đây một tuần lễ ,ngồi xem bộ phim ( 3 tập) " In to the Universe with Stephen Hawking " ( Một nhà Vật lý học ,bị khuyết tật ngồi xe lăn ).Coi xong bộ phim thật là hay ,và bây giờ được đọc những bài viết về VTK này ,thật là đúng thời cơ ! Đúng là mở mang thêm cho trí óc còn non nớt của tôi thật rất nhiều ! ( Vừa có biết được một phần của tính chất của Vũ trụ ,thì nay được bồi thêm một cái biết khác nặng ký hơn !)
    Tôi rất thích thú với cách giải thích rất hợp lý bằng những ngôn từ "hiện-đại"( không một tí nào của kinh-điễn ) thật tài tình trong sự hiểu biết của người này. ( về KH và Tâm Linh)

    Trong cuốn sách của Rosalind A. McKnight :" Cuộc du hành thám hiễm các cõi huyền bí "( Qua một bộ máy của ông Robert A.Monroe phát minh ),cũng diễn đạt những ý tưởng như vậy qua lời kể của Bà Rosalind A. McKnight kể lại ,sau khi bà được kích hoạt qua bộ máy ,để Bà được xuất-hồn (!?) để đi đến những cõi giới mà bà đã đến ( có những cõi giới cao hơn ,bắt buộc Bà phải "nâng cấp" cái "thể xác 4,5,6D gì đó" cao hơn để chịu được sự rung động của môi trường đó .

    Khoa học là một cách tìm ra để chứng minh những cái gì mà chúng ta đang bị "Bí" ,nên cho là "Huyền bí" ! Thí dụ như lập trình của máy vi tính : con số 0 ( Vô ),con số 1 ( Sắc) ,chỉ với 2 con số đó mà thiên biến vạn hóa cho chúng có được những chương trình của vi tính , xữ dụng trong mọi công việc .

    Còn cái nick của anh bạn trẻ ,phải nói là nhờ KB nói lên tôi mới biết đó là 4 trái tim ,hay gọi là 4T ( mà người bạn KB đã gán cho là :....!) ,còn bạn thì cho là Tình,Tiền,Tù,Tội ! ( cũng hay !).
    Còn tôi thì suy nghĩ như sau : "Bốn Trái Tim" có nghĩa là "4Heart" ( chơi chữ một chút ) For (four) Heart ! ( Tất cã từ nơi Trái Tim .-"Tình Yêu" !).Bạn nghĩ sao anh bạn trẻ ?

    Đôi hàng chia sẽ với bạn trẻ .

    @KhanhBinh : Cho đến giờ tôi chả biết mặt ngang ,mày dọc của anh chàng "4T" này là ai trong diễn đàn này ,bạn rất giỏi đoán ...mò !

    CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG !

  10. #130

    Mặc định

    @ Qin ShiHuang : KB chào bác , tôi nghe bốn trái tim sắp chết khẳng định bác đã chứng đắc ALAHAN mà sao kỳ thế nhể . Tôi bảo QUAN là quan của Lão Sư Cụ với bác chứ tôi đâu có nói 4T quen biết bác đâu nhỉ ???
    Tôi hỏi bác trong TGVH Phật Đạo bác có giao lưu với một Lão Sư Cụ đã ngoài ngũ tuần không nào ( đây là quẻ QUAN của tôi đấy ) :D hay là bác cũng nổi tứ độc lên một tí rồi ý nhỉ.
    Last edited by Khanhbinh; 28-10-2012 at 10:56 PM.

  11. #131

    Mặc định

    Cảm ơn Bác Qin đã ghé bộ tệ xá ...thật tình mà nói chĩ có ai trong cảnh họ mới hiếu nói gì và làm gì ? Ngay từ đầu con đã biết là rất hợp với khẩu vị của Bác...nên con ko nói nhiểu mà bác đã chia sẽ chân thức chứng như thế con nghĩ một ngày ko xa Bác sẽ áp dụng công thức Vạn vật đồng nhất thể tương ứng với rung động cao hơn hơn nữa để chu du vào cái tự do của cái Bản thể đồng nhất trong Vũ trụ mà Haking đã khám phá rất nhỏ so với thực tế ...mà chư vị đã đề cập tới ...Chú đặt tên cho con hay quá ...con rất thích và cám ơn chứ nhiều mong những KVT này sẽ có chút lợi lạc cho chú và chúng sinh hữu dụng ....

    @KHanhbinh : Tôi chào vị Qin này là ALAHAN tương lai gọi là đãnh lễ trước đó mà ...vì kết cấu năng lượng trong tôi đã khởi hoan hĩ vị naỳ nên tôi chào hỏi có gì sai nè ? Hai nữa cậu đừng co gieo quẻ gì ráo ko đúng gì cả ...Hãy nâng mình cao hơn để đc cái vốn có của mình nha anh khanhbinh à...

    Chúc các bác ngủ ngon ...

  12. #132
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    756

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Khanhbinh Xem Bài Gởi
    @ Qin ShiHuang : KB chào bác , tôi nghe bốn trái tim sắp chết khẳng định bác đã chứng đắc ALAHAN mà sao kỳ thế nhể . Tôi bảo QUAN là quan của Lão Sư Cụ với bác chứ tôi đâu có nói 4T quen biết bác đâu nhỉ ???
    Tôi hỏi bác trong TGVH Phật Đạo bác có giao lưu với một Lão Sư Cụ đã ngoài ngũ tuần không nào ( đây là quẻ QUAN của tôi đấy ) :D hay là bác cũng nổi tứ độc lên một tí rồi ý nhỉ.
    Chào bạn,
    Thật đúng bạn đoán ( gieo quẽ ) không sai...nhiều !
    Nếu gieo đúng quẻ ,thì có lẽ "đúng-thật-đúng" ,tôi được may mắn quen đến 2 người ( một Nam+ một Nữ ,cả 2 trên 50 tuổi,đã gặp mặt, trao đỗi ,chuyện trò ),còn quen nữa thì ,trong buổi offline tại quán Cafe của một anh trong TGVH là chủ quán ,dưới chân cầu Trương Minh Giãng (cũ),bên kia con kinh Nhiêu Lộc là ĐH Vạn Hạnh ( ngày xưa ) ,thì được quen biết( mặt) khá nhiều các bạn trẻ trong dịp đó!

    Xin lỗi bạn ,với tôi không có cấp bậc trong tu hành ,do vậy khi "4Heart" gọi tôi là ALaHan ,tôi cũng chẵng mê ,nếu thật sự có tu hành để có được Trí hiểu , biết rồi ,thì cấp bậc đó giống như các cháu Mầm Non về khoe cha mẹ có được Bông Hồng mà thôi !

    Thân chào bạn.
    CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG !

  13. #133

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Qin ShiHuang Xem Bài Gởi
    Chào bạn,
    Thật đúng bạn đoán ( gieo quẽ ) không sai...nhiều !
    Nếu gieo đúng quẻ ,thì có lẽ "đúng-thật-đúng" ,tôi được may mắn quen đến 2 người ( một Nam+ một Nữ ,cả 2 trên 50 tuổi,đã gặp mặt, trao đỗi ,chuyện trò ),còn quen nữa thì ,trong buổi offline tại quán Cafe của một anh trong TGVH là chủ quán ,dưới chân cầu Trương Minh Giãng (cũ),bên kia con kinh Nhiêu Lộc là ĐH Vạn Hạnh ( ngày xưa ) ,thì được quen biết( mặt) khá nhiều các bạn trẻ trong dịp đó!

    Xin lỗi bạn ,với tôi không có cấp bậc trong tu hành ,do vậy khi "4Heart" gọi tôi là ALaHan ,tôi cũng chẵng mê ,nếu thật sự có tu hành để có được Trí hiểu , biết rồi ,thì cấp bậc đó giống như các cháu Mầm Non về khoe cha mẹ có được Bông Hồng mà thôi !

    Thân chào bạn.
    Chào bác !
    hi hi .. KB đã nói là Lão Sư Cụ thì dĩ nhiên là đàn ông , quẻ TRUÂN , KB ít khi nào dụng quẻ lắm nhưng vì 4T spam quá nhiều nên mới dụng quẻ , bây giờ đã đến lúc cất sách vào rồi ý , bác QSH có thể xem lại comment KB đã diễn tả Lão Sư Cụ trong topic này ý nhá .. hi hi.

  14. #134
    Nhất Đẳng Avatar của Hành Giả Du Già
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    A Lan Nhã
    Bài gởi
    1,048

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Qin ShiHuang Xem Bài Gởi
    Chào bạn,
    Thật đúng bạn đoán ( gieo quẽ ) không sai...nhiều !
    Nếu gieo đúng quẻ ,thì có lẽ "đúng-thật-đúng" ,tôi được may mắn quen đến 2 người ( một Nam+ một Nữ ,cả 2 trên 50 tuổi,đã gặp mặt, trao đỗi ,chuyện trò ),còn quen nữa thì ,trong buổi offline tại quán Cafe của một anh trong TGVH là chủ quán ,dưới chân cầu Trương Minh Giãng (cũ),bên kia con kinh Nhiêu Lộc là ĐH Vạn Hạnh ( ngày xưa ) ,thì được quen biết( mặt) khá nhiều các bạn trẻ trong dịp đó!

    Xin lỗi bạn ,với tôi không có cấp bậc trong tu hành ,do vậy khi "4Heart" gọi tôi là ALaHan ,tôi cũng chẵng mê ,nếu thật sự có tu hành để có được Trí hiểu , biết rồi ,thì cấp bậc đó giống như các cháu Mầm Non về khoe cha mẹ có được Bông Hồng mà thôi !

    Thân chào bạn.
    Tu vô lượng kiếp khởi từ giác ngộ !

    Trân trọng !
    HÀNH GIẢ DU GIÀ LẤY TA BÀ LÀM NIẾT BÀN TẠI THẾ - SỐNG HẾT THẢY VỚI TẤT CẢ CHÚNG SANH

  15. #135

    Mặc định

    Chia sẻ 1 chút về Vô tự kinh .
    Kinh này chẳng phải vô tự , chẳng phải hữu tự - Danh tự vốn rỗng không . Chỉ là phương tiện thôi !
    Cuốn kinh này do tỉnh giác mà nhận ra , xưa nay chẳng còn , chẳng mất - Tự thân nó luôn là như vậy .
    Nội dung cuốn kinh này là gì ? là đâu đâu cũng là kinh !
    Tại sao lại như vậy ? vì trước nay ta mê muội duyên theo trần cảnh , bị nó xoay chuyển . Nay do tỉnh giác thấy mọi thứ đều là lý đạo , Thấy rồi tự lãnh ngộ , hoặc có người chỉ dạy trong mơ .
    Thực chất là do vô sư trí phát khởi , tự nhiên thấy có người chỉ dạy , tự nhiên nhìn cảnh vật , mọi thứ đều chứa đạo lý mầu nhiệm chẳng thể diễn bày .
    Tôi học vô tự kinh này cũng khá lâu rồi , học rồi quên luôn . Vì rốt cuộc lại chỉ là khởi đầu , sau đây còn vô vàn thứ khác nữa ...
    Người tu đạo cốt nhất là buông bỏ , chẳng phải tích tụ thêm vào gọi là tu đạo . Vì rốt cuộc lại Tự nó đã có đầy đủ , thêm vào dù là 1 hạt cát cũng không thể được !

    Cũng như người leo núi , muốn lên cao phải bỏ hết , kể cả cái giày cũng phải bỏ , chẳng phải mang vác thêm các thứ tạp nham linh tinh khác . Lý đó rõ ràng chẳng thể khác được .

    Nhưng này nay con người được 1 chút ít cho là đủ , tự mình hại mình , tự mình chướng ngại mình . Tăng trưởng vô minh tà kiến , bản ngã càng ngày càng lớn !
    Nên quan sát nội tâm mình , chẳng nên buông lung . Thuận duyên thì nói pháp , Nói pháp cũng phải đúng thời ,chẳng tự khoe khoang chứng ngộ gì cả .
    Vô vi nhi vô bất vi !

  16. #136

    Mặc định

    hihi ..... dạo này đệ tiến bộ thấy rõ đó hà ..... hihi
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

  17. #137

    Mặc định

    Ôi đầu tuần nhiều công việc áp lực nặng nề quá phải ko các anh chị em ...Quay vào TGVH thì đc các mode chăm sóc và di chuyển nhà đi đến một nơi xa lạ và hẻo lánh ...gần như là Thất Sơn động ...thế mà cũng hay đc các mode chăm sóc vậy cũng là có sự thương tâm đó mà ...em xin đãnh lễ cho phãi đạo nhé...Vì sự yêu thương vô điều kiện thì hoá giải nhiều chuyện nhức nhối của cái xã hội ma tuý hay horein(tham sân si ) nó tràn lan như dịch bịch biến đổi khôn lường ...Những cũng may là có anh colenao123 nhảy vào phán nói cái KVT này tôi học rùi...XIn hỏi anh cái là khi đọc lại có thấy khác ko hay là chỉ nói cho có nói - mà thật tình cái anh xoáy vào kinh xong hồi xoáy vào em cũng vui thui mà - đó gọi là đi đường vòng tròn như cái hình avatar 3D của anh đó anh trai à...Anh lại nói leo núi phải cưỡi nude hết hà có bị gì ko vậy cà ? Anh có hiểu ý anh nói là gì ko cà ? có phải ý anh nói là chứng nhận HƯ Không là bỏ cái tánh tham sân si (nude 100%) thì mới nhẹ nhành tự do và đạ tới chân lý ...Nếu anh nói vậy thì em còn chấp nhận à nha ...Anh nói y nha là vào cửa hàng sách rồi thấy cuốn này tôi coi rùi ...em nói thiệt anh đừng giận cái não sử dụng 5% như anh có đọc 100 lần mà ko ngộ mỗi lần đọc sẽ có ngộ riêng à...Qua cách hành văn của anh em cũng thấy anh là người có sao nói vậy - đại loại là mình si dại nhưng lại đi vòng vòng cứ tưởng là nói vài câu vậy mà ông Bí Ẩn tắm tắt khen có tiến bộ ...nghĩa là khích lệ đó mà vì tiến như đi bộ ngắm cảnh thì chừng nào tới đây anh trai à...ôi sao hôm nay thương các anh quá đi ...dễ thương quá đi ...cám ơn các vị đã ghé và bình luận thoải mái đi người anh em ...

  18. #138

    Mặc định

    Ái dà quên ông anh bạn già HGDG ơi ....Đệ thấy Tâm của huynh có phát triển rồi đó nên ít nhiều cũng mừng cho huynh làm cái nguyện độ cho chúng sanh tuỳ thời tuỳ lúc như anh colenao đã góp ý cho anh luôn ý đó thấy chưa ...đọc lại cho rõ đi nha 1 mũi tên trúng hai con nhạn đó ...HI hi vui vẽ đi ông anh già ..Thầy anh nói ko sai đâu cái gì cũng có thử xem có ngon và hợp khẩu vị rồi thách coi có như thực chứng đã nói ko ...Nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ đánh thức thậm chí phải dùng vũ lực cho các Bé Phật dậy đi trong cơn mê vô minh (cái này colenao nói hay hơn nè ) là cái Hội Long Hoa ta lại nhâm nhi uống trà Bản thể tuyệt đối đó mà ...Hớp miếng trà rồi nói tiếp nha ...

  19. #139

    Mặc định

    Hôm nay là ngày thứ ba đầu tuần sau một hồi kiên quyết các mode đã công tư phân minh xoá sạch tội lỗi do em làm nude bám theo chủ đề tôi mà anh bạn già HGDG đưa ra thế cũng tốt ...thế là các bác đang từ bám sát cái Tôi mà anh Love mà phải nói là chú Love xanh lè như con ếch nói là ko nên lạm dụng tài nguyên của quốc gia mà phải bám lũ chủ đề cho chặt vào ko vỡ đê chết cả lũ...nhưng sau một hồi biện giải một cách quyết liệt các vị đã spam một cách vô tình chuyển sang Kinh Phật ---Đó là Kinh có ngôn cũng là của em thỉnh chứ ai ...bó tay bó chân toàn tập khi ngồi ở nhà nhỉn thiên hạ spam thì đc mình thì ...âu cũng là cái số ..vậy mà khoẻ ko tham sân si ngồi ở nhà uống trà nhìn trời hưởng không khí trong lành trong bốn bức tường tưởng tượng của công ty ...

  20. #140
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    756

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ღღღღ Xem Bài Gởi
    Hôm nay là ngày thứ ba đầu tuần sau một hồi kiên quyết các mode đã công tư phân minh xoá sạch tội lỗi do em làm nude bám theo chủ đề tôi mà anh bạn già HGDG đưa ra thế cũng tốt ...thế là các bác đang từ bám sát cái Tôi mà anh Love mà phải nói là chú Love xanh lè như con ếch nói là ko nên lạm dụng tài nguyên của quốc gia mà phải bám lũ chủ đề cho chặt vào ko vỡ đê chết cả lũ...nhưng sau một hồi biện giải một cách quyết liệt các vị đã spam một cách vô tình chuyển sang Kinh Phật ---Đó là Kinh có ngôn cũng là của em thỉnh chứ ai ...bó tay bó chân toàn tập khi ngồi ở nhà nhỉn thiên hạ spam thì đc mình thì ...âu cũng là cái số ..vậy mà khoẻ ko tham sân si ngồi ở nhà uống trà nhìn trời hưởng không khí trong lành trong bốn bức tường tưởng tượng của công ty ...
    Chào người bạn trẻ "4Heart",
    Vài hàng chia sẻ với bạn trẻ v/v topic của bạn bị "phân biệt đối xữ" đì vào "sọt rác" của "Tùm-lum-Đạo"!!!
    Khi lần đầu vào trang web của TGVH ,nhìn giao diện của TGVH thấy cách viết : TGVH=>Tôn Giáo=>Đạo Phật ( Phật-Thiền ...)=>Đạo Thiên Chúa Giáo và v.v...và v.v...!
    Tôi cãm nhận dường như nhóm BQT trang web này chưa hiểu được chữ "ĐẠO" !? mà lại để chữ ĐẠO sau Tôn Giáo.Thật buồn cười !!! .Trong khi ĐẠO thì chỉ có MỘT và ĐẠO là "Bao-Trùm" cã Vũ Trụ Quan này thì Tôn Giáo chỉ là cái phương tiện bé cõn con của ĐẠO ,mà lại cho là thứ yếu sau Tôn Giáo ,thật đáng buồn cho sự hiểu biết này ! Nhưng thôi ,có nói cũng bằng thừa ,nói với người hiểu thì may ra có cơ hội để sữa đổi (?)

    Còn tại sao "được" gọi là Đạo Phật ,thì phải trở lui lại lịch sữ của dân tộc qua một thời gian "mém" bị "Quốc giáo" của một tôn giáo khác được mang đến để "thống trị" dân tộc Việt Nam này.Chỉ trừ cái tôn-giáo-đó là ĐẠO,còn tất cả là "LƯƠNG",nên có thời gian gọi là "Theo Đạo,Theo Lương" để phân biệt "Chánh,Tà" !!! Bây giờ BQT của trang web này đang bước chân theo cái xu hướng đó .

    Đức Cồ Đàm ngày xưa khi còn là Thái Tử ,lang thang trong thành phố của ông cha cai trị ,nhìn thấy "Sinh,Bệnh,Lão ,Tử",tiến trình tiến hóa của tất cã trong Vũ Trụ này "Sinh,Trụ,Hoại,Diệt" và đó là ĐẠO ( Vô Tự Kinh ) mà Ngài Cồ Đàm do căn cơ tốt lành đã ngộ ra và tìm kiếm "Con Đường" giải thoát cho chính mình ,sau đó Ngài nghiệm ra được tất cả mọi sự tiến trình tiến hóa của con người ( nói riêng) và cã mọi chúng sinh ( nói chung ) đều bị cái "Khổ" dày vò và cũng là động cơ để phát triển cái phần tâm linh đang ngụ trong cái thân xác này .Ngài tìm ra Tứ Diệu Đế từ trong ĐẠO ( tiến trình tiến hóa của Vũ Trụ ) mà cái "Thấy,Hiểu,Biết" đó không có trong sách vở hay nói khác hơn là không có "kinh điễn" của thời bấy giờ và đó là cái "Thấy,Hiểu,Biết" của một bậc "Tỏa Sáng ,Thức Tĩnh" ( được gọi là Phật =Tỏa sáng) nhìn trong cuộc sống của chính mình và mọi loài để nhận biết được "Con-Đường-Tìm-Lại-Chính-Mình" đó là "Vô Tự ( Chân)Kinh" và cũng là nằm trong ĐẠO ,vì ĐẠO chỉ có "MỘT" và là "Tất Cã" ,nếu thấu hiểu được .

    Sau cái ngày đầu tiên vào trang web đã nhận ra như vậy ,nhưng thôi thì của người ta ,"họ" muốn sao là do cái nhận thức hiểu biết của họ mà thôi ,cứ bình lặng đọc ,xem,theo dõi ,thích thì viết dăm điều ,đôi chuyện cho vui tuổi già .Nhưng...

    Hôm nay,khi vào thì "thấy" cái chủ đề của người bạn trẻ mới quen biết bị "đì" ra quan ải xa xôi ,cuối tận trang Tôn Giáo vào mục "Tùm lum Đạo" !!! ,thấy buồn thêm cho BQT mà thôi ,lại có sự phân biệt đối xữ với "ForHeart"
    rồi ( dường như 4Heart đã có tai tiếng gì rồi thì phải ?!),cho nên có bị thì ráng chịu nha ,may là chưa bị "remove à corbeille" là vui rồi .

    Dù sao ( với tôi ) bài của bạn gởi lên ,tôi đọc ( Ctrl+ phím + )mới đọc nỗi ( chữ to ) và may quá bạn tạm ngưng chứ không thì ...!( Cặp mắt sẽ tăng độ viễn !)

    Mấy ngày nay ý đến với tôi khi đọc bài gởi của bạn .làm cho tôi không viết được bài của topic "TS LSH" ,và tôi cãm nhận thấy cũng có người có cùng quan điễm hiểu VTK na ná như mình ,như vậy là được an ủi rồi ,mặc dù lời viết của "người-đó" như búa Tạ ,mạnh mẽ ,định lực thâm hậu !

    Thôi chia sẽ cùng bạn trẻ nhiêu vậy cũng đũ rồi ,thân chào người bạn "Tất cả cho Trái Tim" ( Tình thương Yêu !).Thân ái.
    CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG !

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 18-01-2021, 09:03 AM
  2. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 14-04-2013, 11:00 AM
  3. Thiệu Tử Thần Số & Hà Lạc Lý Số
    By VinhL in forum Dịch học ( Dịch số, Thái Ất, Kỳ Môn Ðộn Giáp, Hoa Mai, Bát tự hà lạc,…)
    Trả lời: 49
    Bài mới gởi: 02-03-2013, 08:32 AM
  4. Bài giảng về Kinh Pháp Cú của HT. Thích Minh Châu
    By delightdhamma in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-09-2012, 12:17 AM
  5. (Sách) Nhân bản theo Kitô giáo
    By VN_Christian in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 25-11-2011, 12:14 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •