Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
Cám ơn Jimmy Nguyen có nhả ý tặng TB ngải trắng!khi nào bạn có củ ngải trắng, cho TB biết......để TB liên lạc với ThanhHuy nhận ngải gíup TB.........TB đang sắp xếp về Việt Nam.......nhưng có ít việc chưa xong.......lại nghe tin tức nói về binh cúm heo.....cũng hơi lạnh..... thường TB chỉ về VN một tháng...nhở bị lây bịnh........bị tù lỏng 3 tuần ,không được đi ra ngoài..........nên rất sợ.
Ừ! Đúng rùi! Lúc này mà về e rằng bị nhốt không được đi chơi thì ..... chán nhỉ!!! :p

Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanh_Huy Xem Bài Gởi
củ Nàng Thâm thường chỉ to cở ngón tay út thôi, trong ruột màu nâu, còn củ mà JN nói đen như mực tàu thì TH ko biết là ngải gì...........hay là chia sẽ cho TH một củ để TH ngâm cứu xem, hihi

vào rừng làm gì mà mất dạng lâu vậy bạn???
Củ ngải đó nghe đồn là 1 loại trong truyền thuyết đó ThanhHuy. Sao??? Thanhhuy và TB có đoán đc tên của nó không? Có gì PM hen.... Để lúc nào có dịp tui sẽ tìm bác ThanhHuy để xem củ nàng thâm của bác. Tốt nhất là cuối mùa đến khi ngải tàn!!!!
Lâu lâu tui phải vô rừng để.... thanh lọc bản thân vậy mà!!!!:p

Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
THANH HUY có trồng ngải nàng Thâm đó......mau chạy ra xem...