chúc TB sớm nhận được ngải ! Thân
chúc TB sớm nhận được ngải ! Thân
Om Mani PadMe Hum
Nam mô Amitabha
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Gặp được huynh ý rồi hả...Hahaha...vui không??. Jimmy có xem phim có vai Quách Tỉnh, Hoàng Dung, Châu Bá Thông chưa...TB bị rồi , buối đầu TB vô đỡ không nổi ...Hahaha... muốn học là theo tới cùng ...Nãn là thua. TB thừơng nói : huynh RAMBOMAN, huynh LEHOA, tỷ LÝ NGUYỄN giỏi về bùa ngải đáng là bật thầy của TB. Còn rất nhiều huynh khác cũng giỏi về bùa ngải nhưng TB chưa có duyên gặp " " TB đâu có gỉỏi xin nick làm gì"
Last edited by Thanhbinh123; 09-07-2009 at 05:42 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Tối qua ''tính theo giờ bên VN thứ Tư ,tháng 7-8-09 " TB đang nói chuyện với Huy, net bị out...nên TB chưa trả lời kịp
-Thanh Huy có hỏi Ngải nàng Thâm bên TB trồng có ra lá chưa?
-Ngải nàng Thâm bên TB trồng mới ra được có một lá bé tí ti...chiếc lá nhỏ hơn lá ngải mà TH đưa lên ở đây...nhưng lá xanh tươi...cám ơn Thanh Huy .
Last edited by Thanhbinh123; 09-07-2009 at 09:03 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
TB ơi! vui quá đi sáng nay lên thấy Nàng Thâm ra hoa, nghe nói hoa của Nàng thâm có để sên vào nước hoa để ....nhưng ko biết làm thế nào. Ko biết hoa nở thế này có điềm gì ko ta ????
Huynh Ramboman ơi ! hoa Nàng Thâm nở thì có tin vui phải ko huynh? huynh dạy cho đệ cách sử dụng hoa này đi huynh...hihi
![]()
Last edited by Thanh_Huy; 11-07-2009 at 12:51 PM.
Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang
Gởi THANH HUY ! TH chịu khó lên sân thượng , xem lại mấy chậu ngải của TH...chụp hình lại những cây ngải đã ra lá như thế nào ??và kèm theo hình củ ngải mà TH đã chụp ở trang đầu tiên...vì lúc TH gởi các củ ngải qua cho TB , TH không có ghi tên là ngải gì ??..cũng không ghi là củ ngải thuộc hình số mấy??...bây giờ TB như người mù đi đêm ...làm sao mà phân biệt đây...TB chỉ nhận ra có ba lọai ngải thôi..đó là củ ngải nàng Thâm , củ huệ ngải , và củ nhỏ nhỏ bé tí là củ ngải Hổ...còn 4 loại củ ngải nữa TB chưa phân biệt tên chính xác?? ... cần TH đưa hình cây ngải có lá và kèm theo hình củ ngải mà TH đã chụp và đưa ảnh lên trước đây"chỉ cần TH nói là hình số mấy để cho TB hiểu"?? ...nhớ nha THANH HUY!
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Last edited by Thanhbinh123; 07-07-2013 at 02:45 AM.
Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang
Còn hai củ ở hình số 3 và 4 ko sống sống được ...hic
Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang
Các Thày cho em hỏi muốn được ngải yêu thì xin ở đâu ? Và nếu xài có phải cưới hỏi không ?và công hiệu bao lâu ? Vài hàng mạo muội xin các Thày thông cãm !
Hãy cho tôi một giọt rượu hồi sinh vì tôi là tên tuyệt vọng
Hãy cho tôi một lời Thánh ca vì tôi là tên tội lỗi
Cứ thấy ngải là mọi người lại nghĩ đến tham vọng............
Om Mani PadMe Hum
Nam mô Amitabha
Thanh Huy mến! TH xem lại lá ngải này thuộc hình số mấy?"lá màu xanh"
vì TB không thấy TH đưa hình lên loại này??...lá xanh không có sọc tím ở giữa...còn hai loại ngải nữa , lá ngải còn nhỏ lá cũng màu xanh,hiện giờ cây còn bé qúa chưa phân biệt được...TB không thấy cây ngải có lá sọc tím...Mà TH nói là hình số 1.
Loại củ ngải hình số 2 chưa thấy rõ vì lá còn bé qúa.
Hai hình 1 và 2 dưới đây lá xanh không có sọc tím ở giữa, mùi thơm giống mùi dầu "TB thích mùi thơm củ ngải hình số 4 hơn":
hình số 4 "hình củ ngải nhìn thấy màu đen:..trong 3 củ ngải TB nhận được củ ngải số 2", củ ngải đó không lên...củ ngải hổ đã tươi, cũng chưa lên .
TB nghĩ củ ngải số 4 người Miên kêu là M/C, Giống chậu ngải TB đang trồng " có mùi thơm rất quyến rũ,hoa cũng rất thơm"...dạng củ ngải này ông thầy đã cắt đôi, " tuy củ ngải đã khô,mùi vẫn rất thơm, đây là dạng ngải yêu"...vì củ ngải này có điểm đặc biệt...rất lạ.
[QUOTE=Thanh_Huy;73608]Đây là 1 loại ngải yêu có nguồn góc bên Miên, TH ko biết tên tiếng Việt gọi là gì?
Hình số 3: là Ngải nàng thâm , mới ra có một lá...TB chụp cách đây hai hôm... sáng qua TB bận việc suốt ngày...mãi đến chiều tối TB về ,và ra thăm mấy chậu ngải cây ngải nàng thâm ra hoa ...hoa tàn rất nhanh...hoa màu trắng tí ti...nhuỵ màu tím thì phải, vì hoa đã tàn nên TB nhìn không rõ.
![]()
Last edited by Thanhbinh123; 17-07-2009 at 08:34 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
wooo! vườn hoa nhà TB đẹp quá....ở SG chắc ko thể có dc vườn hoa rộng và đẹp như vậy.
hình này lá giống y chang cây số 1 nhưng lại ko có gân tím ở giữa, đệ ko biết tại sao nữa...ko biết phải do khí hậu bên đó khác nên bị như vậy ko nữa...rỏ ràng cái củ đệ gửi cho TB là đệ bẻ từ củ lớn ra mà
Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang
cây Nàng Thâm của TB lá cũng to hơn của đệ rất nhiều, cây nàng thâm của đệ cái lá đầu bé tí xíu à...
TB nói đúng rồi ...hoa của Nàng Thâm màu trắng lưởi tím, bé tí xíu....Ở trong bẹ lá ra 1 cái vòi...hoa từ cái vòi đó mọc ra, sáng nở đế chiều là tàn ngay...nhưng cứ 2 ngày là ra 1 hoa...cho đến giờ là 5 hoa rồi ...hihi...ko biết còn nở hoa nữa ko...
Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang
Kính chào Huynh Thanhbinh,
mình cũng muốn tìm hiểu Ngải yêu ,kính nhờ huynh chỉ giúp phải dùng loại nào và có tje63 mua ở đâu? xin cám ơn huynh trước!!!
Hãy cho tôi một giọt rượu hồi sinh vì tôi là tên tuyệt vọng
Hãy cho tôi một lời Thánh ca vì tôi là tên tội lỗi
Kính chào Huynh Thanhbinh,
mình cũng muốn tìm hiểu Ngải yêu ,kính nhờ huynh chỉ giúp phải dùng loại nào và có biet mua ở đâu? xin cám ơn huynh trước!!!
Hãy cho tôi một giọt rượu hồi sinh vì tôi là tên tuyệt vọng
Hãy cho tôi một lời Thánh ca vì tôi là tên tội lỗi
Kinh nho huynh TB tu van cho viec ngai yeu! xin da ta
Hãy cho tôi một giọt rượu hồi sinh vì tôi là tên tuyệt vọng
Hãy cho tôi một lời Thánh ca vì tôi là tên tội lỗi
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks